1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn Đã Từng " Kưa " Như Thế Nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xctbt, 27/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Bạn Đã Từng " Kưa " Như Thế Nào ?

    Vâng ! các bác thì hầu như ai cũng đã từng yêu hoặc đang yêu ! Vậy khởi đầu chuyện tình của các bác như thế nào ạ ? Đã làm gì ? ntn ? để cô ấy hoặc anh ấy đổ ? Các bác hay chia sẻ cũng như là kinh nghiệm để học hỏi lẫn nhau và cũng để những bác chưa yêu áp dụng ......

    Còn em đã yêu thế này ! Cô ấy cũng là member trong ttvnol ,nhưng kô ở box này , mà bít đâu đươc đấy , vô tình cô ấy mà đọc sẽ nhận ra em , nhưng dù sao em vẫn dùng Nick số 2 để post bài này ! chú thích : Em là thành viên rất quen thuộc !

    PLAY ______
    Ngày ..... tháng ..... năm 2004
    ..... Trời đẹp , kô nhìn thấy mây mà thấy sao , vì buổi tối mà
    như thường lệ , em sang quán net cạnh nhà online , đang cắm đầu mải mê chat chit , tự nhiên thấy con nhỏ ngồi bên cạnh tự lúc nào kô rõ , nó quay sang nhòm vào màn hình Computer của em , bực mình ( cung kô bực lắm ) em nói :
    - Em định nhòm trộm nick anh à ?
    con bé trố mắt , chu mỏ nên :
    - Ai thèm nhìn nick anh !
    Vừa nói nó vừa giang tay giáng 1 đòn vào ......vai em ! em cười và nói :
    - Thế em nhòm gì đấy ?Thấy anh handsome định làm queng hả ? hi hi !
    - Này ! tưởng bở ..... Tui nhòm xem có fải anh nhảy vào chat với tui kô ? Rồi nó ngó nghiêng khắp phòng !

    Tự nhiên thấy con bé dễ thương lạ ! Chắc các bác cũng bít cái trò ngồi trong quán net công cộng, cứ thấy bé nào xinh là nhòm trộm nick ! Em ngồi ngay cạnh mà chẳng để ý , đến khi nhìn kỹ thì thấy xinh thía ! hí hí

    Thế rùi em chẳng còn tâm trí chat chit hay đọc báo gì nữa ! Lúc này em mới ngó sang nhòm trộm nick ! :D
    nhưng em kô nhảy vào chat mà em cứ ngồi chờ , đến khi con bé đi về ( trước khi về còn lườm 1 cái ) ,em chỉ quay ra cười ! :D

    Khi em ý về rùi , em bắt đầu nhắn tin , kô phải làm quen mà kiểu như " con bé kia , mi đã đánh ta 1 cái , thù này fải trả , hi hi )

    rùi cứ nhắn tin qua lại , vì em kô gặp bé đi chat tối nữa ! Thế là thân lúc nào kô rõ ! Mà mới chỉ gặp 1 lần !
    Kô gặp lại thì rất dễ nhàm chán , đúng như vậy , dần dần em cũng chẳng hứng thú lắm , thế là nt ít dần ......ít dần .

    Rồi đến 1 ngày kia , sau 1 thời gian cũng khá lâu kô liên lạc !( Nhưng cái ấn tượng lúc ban đầu là quan trọng nhất , chính vì cái ấn tượng đó mà bé kô quên em ! )

    Em đang online tại chính quán net ngày xưa , thì thấy nick bé sáng , đang kô có ai nói chuyện , em nhảy vào hỏi :
    -Còn nhớ anh kô ?
    - hi, nhớ chứ !
    rùi bọn em nói chuyện lại cái vụ đó ! nói vui lắm !
    Đang nói chuyện , em mới hỏi :
    - E đang ở đâu đấy ?
    - Quán net gặp anh lần đầu ! thế a đang ở đâu ?
    ( vì bé ý kô bít là nhà em ngay cạnh quán net đó )
    - UI ! thật kô vậy ? A đang ở quán đó nè ! sao kô thấy em ?
    - A ngồi máy mấy ?
    - A máy 5 , còn em ?
    - E máy 23 !
    Thế là em quay ra ngó ngiêng , nhưng đông lắm , mà chả bít máy 23 ở đâu ! quán net rộng , chia làm 2 khoang , chắc em nó ngồi khoang ngoài !
    lại thấy em ý nói :
    -E nhìn thấy anh rùi ! hi
    - E vẫn nhận ra anh à ?
    -uh ! nhận ra chứ ?
    Thì ra em kô nhận ra em ý ! vì có 1 thằng ngồi ngay sau , ai ngờ !
    Em hỏi :
    - em đi cùng N/y à ?
    - kô , bạn thân cạnh nhà !
    -....
    -....abc
    Sau đó em và bé ý quay ra nhìn nhau rùi cười , thằng đi cùng nó nhìn em , mắt nó hình viên đạn ! hi hi , tự nhiên thấy vui vui , nghĩ bụng " đã thế ****** cho mày a kay luôn thể "
    ..............
    Sau đó em ý out trước ! trước khi về còn hẹn sớm gặp lại ! hi hi , thằng kia thì còn quay lại nhìn em , nhưng em vẫn cười thật dễ thương , hí hí , bé ý thì ra cửa còn vẫy tay chào , em quay ra gật đầu rất lịch sự ! he he

    Thời gian đó , là mùa hè ,bé ý đang đc nghỉ hè , vậy là em nt hẹn gặp lại tại quán net , có vẻ như nghỉ hè nên bé ý cũng đi đc buổi tối !

    Mấy hum sau thì em gặp lại bé tại quán net rùi bon em đi uống cafe , rùi đi dạo bằng xe đạp ý ạ ! ( xe của bé ý )
    Em có hỏi bé :
    - hôm nọ có fải người yêu kô ?
    - kô fải ,đấy là bạn thân , nhưng....
    Bé ý bít là bạn đó cung thik bé , nhưng bé ko thik chỉ coi là bạn thui ! cạnh nhà nhau , nên đi chơi cùng từ bé , nên giờ vẫn fải đi cùng !vẫn vô tư .....
    Rùi nói chuyện nhìu lắm , bé đố em các câu đố ( mà sao đứa con gái nào cũng thik đố nhỉ ) . E chẳng trả lời đc câu nào ! hi hi, rùi bé bảo em ngốc ! he he

    ...........
    lần gặp thứ 4 , đi dạo , ăn chè kem cả 1 bé bạn của bé !
    lần gặp thứ 5 ....... em đã quyết định chốt hạ và chuẩn bị tinh thần ,chuẩn bị " diễn văn " :D

    ( mệt quá _ mai em post tiếp , nếu các bác ủng hộ )
    show hàng : Mọi chuyện đều có thể xảy ra , đầy kịch tính , em tin là fần tiếp kô giống như các bác đang nghĩ đâu . he he [:D
  2. spidermanutd

    spidermanutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ...lần thứ 5 đã chốt òi à, bác chốt thế nào kể tiếp nhanh để em còn học tập....
  3. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay đấy chủ topic kể nốt đi rồi tớ kể chuyện của tớ
  4. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    kể nốt đi , đang chỗ hay lại chạy đâu rùi
    Kiểu này mình cũng fải chịu khó bỏ máy nhà ,lân la quán net , ngó nghiêng xung quoanh , xem anh nào handsome mình gõ đốp đốp vô lưng mới dc , he he
    Nhưng mà thui , nghĩ lại rùi , ko chơi trò ý dc , tại mình ứ xinh , mất công các anh handsome điên tiết lên đòi trả thù thiệt thì chit mất , ứ sống nổi

  5. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1

    "em" của bác cũng hồn nhiên vô tư nhể,zai lạ mà lại vỗ đôm đốp vào lưng
    chả bù,mình sợ nhất là động vào zai,kể cả lạ hay quen
  6. thucai07

    thucai07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa hồi cấp 2 em học trường làng. đến cấp 3, lớp 10, thi vào 1 trường ở trong phố. lúc phát giấy thi giám thị ghi sẵn số báo danh, học sinh tự động chuyển xuống cho nhau... em k biết nên cầm 2 tờ thì jữ lại 1 tờ, tờ kia chuyển cho con bé ngồi dưới...
    ai ngờ vừa em quay lên thì nó chồm chồm đập 1 fát vào vai rõ đau rồi chỉ vào tờ em đang cầm :"tờ này của tớ" . giật mình vừa tức vừa buồn cười vừa vui vui (có đứa con gái lạ hoắc "tự ý" chạm vào người mình hị hị )
    con bé đấy là gái fố các bác ợ... bọn nó tự nhiên chớ k quê mùa nhút nhát như em . sau đó may quá cả 2 đứa cùng đỗ, khác lớp...hị hị...
    chủ topic kể nhanh lên em kể nốt chuyện của em
  7. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    hic hic , chả ngủ được , lại dậy online tiếp !Mai chắc lại 11h mới dậy ! dạo này box vắng hoe nhỉ ? suốt từ tối có mỗi 4 bài ủng hộ em !
    nèy ! tớ cũng chẳng handsome mấy nhưng mà trêu em ý thì fải nói vậy mới quen đc chứ ? đòn cả đấy ! he he
  8. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Thích cô ấy ở cái điểm ấy đấy ! Hồn nhiên , vô tư mà ! hiiiiiii
    @ all: các bác cứ bình tĩnh , rồi các bác sẽ đc kể chuyện của mình ! Nghiền ngẫm đi kô lại bỏ xót các đoạn xyz ( ý em là các đoạn hay ý mà )
  9. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
  10. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    trong trường hợp này em sẽ dùng........thước kẻ chọc chứ ko đấm bằng tay...chả hiểu sao mắc cái bệnh đụng vào zai hay zai đụng vào người là nổi hết cả da gà
    mình đúng là ... cổ hủ kiểu xì tin àh

Chia sẻ trang này