1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn Đã Từng " Kưa " Như Thế Nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xctbt, 27/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ ng ta nếu cũg đang hơi có tc với m` mà m` nhanh miệng quá ng ta sợ ko bít có fải m` iu ng ta thật lòng ko rồi chạy thì chết!!!
  2. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Nàng ơi, anh thích nàng rồi đấy, dưng mà lỡ chẳng may em ko thích anh cũng ko sao, đàng nào thì anh cũng mặc kệ, cứ biết là thik em đi đã . Nhưng nếu em thik anh thì pm cho anh cái nik YM nhá
    Đọc cái topic này mà chết cười, các cô các cậu nhiều chiêu thật, tớ chả biết kua gái nó ra sao, nhiều lúc bị gái trêu mà mặt cứ đỏ lựng. Nhưng rùi....nếu chơi thân với 1 em nào đấy, hay đi chơi với em ý là y như rằng...được em ý ôm, khoái phết.
  3. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay, e đào mộ lên cho cả nhà thưởng thức, thích truyện của a maianhtuan1 thế nhỉ, hiz, giá như đc may mắn như a í
  4. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Chuyện của ông chủ Topic tớ chưa học hết nhưng đến đoạn bất ngờ hôn là chẳng tin rồi. Đối đáp và hành động cứ như phim HQ....còn chuyện tớ cưa gái thì chẳng có được những tình huống lãng mạn, hành động bất ngờ và đối đáp đầy thú vị như thế đc.
    Làm quen: Hi.., sau đó hỏi truờng lớp, tên rồi hỏi linh tinh về học tập, hỏi làm gì vào cuối tuần v.v... sau đó khi về thì xin sdt.
    -Có sdt rồi rủ đi uống nước sau đó đi dạo. Date 1 (cuối Date 1 là phải biết em ý có bạn trai hay chưa để còn đầu tư tiếp! nhưng thường là chưa có nó mới nhận lời, có rồi thì thường bị từ chối---> đỡ mất tg!)
    -Mời coi phim với lý do có 2 vé free, xem xong đi dạo tiếp. Date 2 (Trong Date2 phải tăng cường động chạm để thăm dò phản ứng)
    -Tiếp tục rủ đi cafe lang thang Date 3 (Sau đó thì về nhà nấu cái gì đó chung, ăn xong ngồi coi Internet có cái gì vui vui....và lúc đó tớ sẽ cầm tay và ôm)
    Nếu mọi việc tốt đẹp thì tớ ngủ lại, nếu ko thì phải tính kế tiếp nhưng thường là đến đc đến bữa ăn là thành công 80% rồi....
    Vậy đó,chả thấy lãng mạn hồi hộp gì cả!!!
  5. RedDevil89

    RedDevil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Lâp trình hay đang yêu vây bác!
  6. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Bác Bem cứ trêu iem
    Bác tán gái tây thế được chứ
    Em thì tán cũng đơn giản, phải cái người yêu hiện giờ thì hơi khoai
    Hồi đầu làm quen nhắn tin chém gió cứ hót cái gì văn văn 1 tí là em ấy chặn họng : Anh không đơn giản được à?
    Hôm đấy em cũng bị 1 quả như này:
    - Đang tâm trạng tốt hay xấu thế người đẹp?
    - Bình thường. Anh hỏi làm gì hả anh?
    - Tưởng tâm trạng xấu thì gửi ít sấm sét sang đây cho anh sạc pin.
    - Anh không đơn giản được à? Nhắn tin cho em chỉ để dò xét tâm trạng em à?
    Em sầu quá, tưởng hỏng hàng, liền âu sầu nhắn 1 cái được ăn cả ngã thì đau:
    - Nhắn tin thì cốt làm em vui. Nhưng biết đâu công việc mệt mỏi em stress cần xả thì sao. Anh thì luôn muốn biết tâm trạng người anh quan tâm thế nào, vui thì chia sẻ, không vui thì lắng nghe
    Không ngờ gái cảm động, nhắn lại ríu rít
    Thì ra em ấy tầm ấy mới đi làm thêm về, lại thiếu vắng người tâm sự được vào lúc tối muộn như thế
    Thế là từ đấy thuận chèo mát mái, gặp gỡ, đong đưa, lên Vin xem phim, cầm tay, ôm và hôn
  7. toeflvn

    toeflvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    công nhận bác khủng
  8. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    0 Phải là mối tình đầu , nhưng lại là mối tình để lại trong lòng mình nhiều thương nhớ nhất
    7h30 sau khi ăn cơm , mình lên phòng make up trang điểm , nước hoa các kiểu ... rồi đúng 8h lấy xe phóng ra khỏi nhà đến địa điểm cafe bạn bè hay tụ tập
    Chém gió , linh tinh đang vui vẻ thì tự dưng có 1 thằng cha zời ơi đất hỡi nào nhìn vừa xí trai vừa đáng ghét đến ( hắn là bạn của người bạn trong hội bạn mình )
    Đã thế chưa quen chưa biết , chưa nc bao h hắn lại còn lấy ghế ngồi ngay cạnh mình . Mình thì vẫn vô tư thôi , ai dè sau khi bạn bè giới thiệu hắn quay sang nc chém gío với mình như đúng rồi
    Lòng mình lúc này bắt đầu sinh nghi : Thằng đáng ghét này nó bồ kết mình rồi
    Nhưng mình kệ , vì thấy hắn xấu & bạo quá , cứ như thân quen lâu rồi nên mình chỉ nc qua loa , cho nó gọi là phải phép lịch sự

    Hắn ngồi 1 lúc thì xin phép về trc & 0 quên chào mình rất tình cảm
    Sau khi hắn đi mình quay sang hỏi bạn mình & đc biết : hắn vừa chia tay 1 em sinh viên xinh tươi
    Từ hôm đó mình 0 gặp hắn & cũng chẳng quan tâm vì thật lòng là mình thấy ghét hắn , thấy thằng cha này khó ưa
    2 tuần sau .... 1 ngày hè nóng bức 11h 30 hội bạn rủ nhau đi ăn lẩu
    Vừa nhấc máy alo xem hội bạn đang ngồi ở chỗ nào xong thì phía sau vọng lại 1 giọng nói nghe quen quen : chào em
    Mình quay sang ..... trời ơi !!! chuyện j đang xảy ra thế này ? Ai đây ? ai đây ? Mắt mình cứ như là nâm châm bị hút hồn , 1s ..... 5s mình sững sờ trước người đàn ông đang đứng trc mặt mình . Lòng 0 dấu nổi cảm xúc đang khuấy động tâm trí mình : Phong độ quá
    Đánh tan dòng suy nghĩ của mình tên đáng ghét trời ơi đất hỡi kia : _ Mình vào thôi 0 mọi ng đợi lâu em ạ
    Chẳng hiểu thế nào mình lại ngoan ngoãn đi sau hắn ... trong đầu thì biết bao ý nghĩ : tối hôm trc gặp thì như thằng điên ý , sao hôm nay nhìn cuấn hút lạ thường , ăn mặc chỉnh chu , đeo kính đen cựu ngầu ...
    Vào bàn ăn , hắn lấy ghế cho mình ngồi , cứ tưởng hắn sẽ ngồi cạnh mình ai dè hắn lấy ghế xong cho mình hắn té sang chỗ khác ..... a cay
    Cả buổi ăn mình chẳng nói j , ngồi nghe hội bạn chém gío & cười cho nó có phong trào
    Mình ra về trong đầu đầy suy nghĩ về hắn ... mình biết mình phải lòng hắn rồi phải lòng dù chưa biết j nhiều về hắn ....
    Cái này có đc gọi là tiếng sét ái tình 0 ??? bị đánh rập sau đúng 5s ngất ngây
    Đợi 1 tuần 2 tuần mình 0 gặp lại hắn , lòng mình nhớ hắn .... nhớ da diết & khó tả ...
    Chả hiểu ma đưa lối qúi đưa đường thế nào ... mình lại gọi ông bạn mình đi cafe , chỉ với mục đích ( biết anh sẽ gọi ông kia đi ... ) Dĩ nhiên là phải đưa cả cô bạn thân đi cùng rồi
    Đúng như mong đợi hắn đến , bóng dáng hắn xuất hiện làm tim mình rộn ràng ... Nhìn hắn xí trai thật , nhưng sao khi ăn mặc vào , khi đeo cặp kính đen vào khuôn mặt xấu trai đấy lại toát lên 1 vẻ cuấn hút lạ thường , 1 vẻ nam tính & đàn ông cực kì hấp dẫn
    1 buổi cafe 0 hề thất vọng , mình đc biết nh về gia đình hắn .... & mình biết mình muốn làm người yêu hắn rồi
    2 ngày sau... mình đang say trong giấc ngủ thì chuông dt rung lên .... nhìn 1 số lạ hoắc mà 0 biết là ai , đang chửi thầm trong bụng : dám quấy phá giấc ngủ ngon của mình ...
    _ Alo ( jọing vẫn đang ngái ngủ )
    _ Dậy chưa em .... anh ... đây
    Mình bừng tỉnh ngay sau khi nhận ra giọng người điện thoại đến
    _ Vâng em dậy rồi ạ
    _ Anh đang ngồi ăn sáng ở ... em ra đây đi anh đợi
    Lòng mình lúc đó vui cực kì ... chỉ muốn bật dậy make thật nhanh rồi phi thẳng đến nơi gặp hắn , nhưng 0 hiểu sao mình lại kìm nén đc cảm xúc của mình
    _ E ra đường make up lâu lắm , chiều em lại phải đi học hay để tối mai em với anh gặp nhau nhé
    _ Uh ... hẹn em tối mai nhé
    Cả ngày hôm đấy mình như người say trong men tình , tâm trạng hưng phấn , vui vẻ tột cùng
    Lòng mong đợi đến tối mai để đc gặp hắn ....
    7h30 tối mai ... mình vẫn chưa thấy hắn gọi cho mình ... 9h ... Mình biết thế là xong hắn đã bỏ boom mình Lòng tan nát , tim tái tê .... mình alo cho con bạn thân rồi phóng xe ra đường vi vu cho nó đỡ buồn lòng ....
    Cả đêm mình 0 ngủ , bao nhiêu thấp thỏm mong nhớ về hắn .... rồi hỏi tại sao hắn lại 0 gọi cho mình
    Buồn lắm ý .....ngày hôm sau sdt của hắn gọi vào máy mình , mình vừa giận vừa thương , nửa muốn nhấc nửa lại 0 .... Đến khi chuông dt hết reo , chế độ rung đã tắt , mình mới thấy cảm giác níu kéo là ntn Chẳng cần suy nghĩ j nhiều , mặc cho bao nhiêu giận hờn ... mình alo lại luôn cho hắn
    _ Lúc nãy anh gọi em à ?
    _ Uh tối nay có rảnh 0 em
    _ Dạ có chuyện j hả anh ?
    _ Tối nay anh muốn rủ em đi chơi
    2 giây suy nghĩ : có nhận lời 0 ? có nhận lời 0 ? từ chối từ chối hay nhận lời ???
    Chẳng thể dấu nổi tc nữa rồi ... mình yêu hắn thật rồi
    _ Anh qua đón em nhé !
    _ Uh vậy nhà em ở đâu ?
    _ ..........
    _ 8h anh qua đón em .... em nhớ trang điểm sớm nhé

    Hơn 7h hắn đã qua . Nhìn hắn , mắt mình cứ long lanh hết cả lên . Chả hiểu sao tự dưng mình muốn nhẩy vào ôm lấy hắn nhưng rồi mình cũng làm chủ đc cảm xúc của mình
    Lúc đưa mình về , hắn kéo mình rồi hôn như đúng rồi . Vài giây mình đẩy hắn ra hỏi
    _ Thế em là j của anh ?
    _ E là người yêu của anh
    Miệng hắn nói rồi hắn hôn , tay chân thì loạn xị ngậu luôn
    Từ đó mình làm người yêu hắn .... chưa bao h hắn làm mình buồn , chưa bao h hắn làm mình giận . Mình hạnh phúc cực kì , hanh phúc khi yêu hắn .... Mình muốn tình yêu này mãi mãi , giây phút này là mãi mãi ....
    Nhưng rồi cái j đến cũng đến ... 3 tháng vọn vẹn yêu thương , bao nhiêu kỉ niệm yêu thương phai nhoà từ ngày đó xảy ra ... Ngày chia cách mình & hắn ...
    1 tình yêu ngọt ngào , 1 hạnh phúc ngọt ngào mà mình 0 bao h quên
  9. ki_cup_khec

    ki_cup_khec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    @; choachoa: thế trong 3 thang ấy đã trót dại mấy lần òi
  10. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Các chú thấy chưa. Cần éo phải mất công tán lâu dài. Hẹn lần đẫu tóm mịa gái vào mà ôm hôn. Đc thì đc ko đc thì thôi, rút ngắn thời gian đong gái khac''.
    Gặp vẹo từng kinh qua chuyệnj yêu đương, mọi chuyện rất dễ dàng.

Chia sẻ trang này