1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn Đã Từng " Kưa " Như Thế Nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xctbt, 27/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Cũng chẳng nhớ là tại sao anh ấy có sdt của mình. chắc do thằng bạn quỉ đưa cho từ hồi lâu lắc rồi.Cũng ko có ấn tượng j nhiều. gọi là giữ liên lạc bình thường
    nhưng...khi có cơ hội găp nhau thường xuyên.
    Gọi là cuộc hẹn lần 1: lão già nói toàn chuyện công việc (hiểu một tí) tiêp tới gia đình tiếp tới là chẳng nhớ nhưng rất rất rất vui vẻ. chẳng có ấn tượng jjjjjjjjj -))
    Cuộc hẹn lần hai,,,, như trên... khác là tàn cuộc chạy xe vòng vòng đi mua hoa tặng mình .. hơi bất ngờ nhưng vui he he..Sau đó, rủ rê mình đi biển.. kô đồng ý
    Trưa hôm sau, nhận được cuộc gọi. em ko ra là anh đứng ở đó luôn.. trời thì nắng và nóng. lần chần tầm 30'' j đó, quyết định đi luôn .. mình dễ dụ thật ... tại nể nang, trưa thì trưa hè,lúc đo cung chẳng hiểu tại sao mình đồng ý nữa hixx....
    Gọi tạm là hẹn hò lần 3: rất vui, cứ gọi là vui nổ trời ông địa, nói hết chuyện tình đầu của anh tới tất tần tật,.. mình nhớ lúc đó, có đám trẻ con đang đào cát, để đựng nước, ổng xông vào cậu cậu tớ tớ như đúng rồi,,, mình choáng nặng .. nhưng vui.... rồi về... chẳng biết cái chiện phóng xe vù vù rồi hỏi "em có ôm anh kô, nếu kô anh phóng hết ga nhá" nó là kiểu j nhỉ.. trả lời bằng cách mặc kệ... ha ha ...
    Đến cuộc hẹn lần 4, cách đó khỏang 3 ngày.. vẫn như thế, vui vẻ và vô cùng tưng tưng... mình nhớ có lần đi ngang qua đầm sen, lão xuống ăn trôm sen, hic hic,, nói lại càng nhớ
    Cứ vậy, lão nói yêu mình khi nào nhỉ? khi mình nói mình sẽ vào SG sớm, cứ vậy... mọi chuyện xảy ra nhanh hơn mình nghĩ... từ một ng mình chăng quan tâm, cuối cùng lại thành một ng mình nhớ . hic hic.. chẳng hiểu ra sao nưa.. nhưng xa rồi, rũ bỏ hết, chẳng thể nào tin được vào một ng khác phái nhát là khi bạn ở xa họ :D...
  2. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0

    CQX
    Hỏi kì thế
    Trót dại thì trót dại rồi , còn bao nhiêu lần thì 0 nhớ
  3. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    góp vui tí về mối tình đầu
    hồi học kỳ 2 lớp 6, mình đi thi học kỳ 2, đụng ngay 1 thằng ku đen thui và béo lăn lóc, uhm, hóa ra học cạnh lớp mình mà trông dễ thương phết. Chỉ nhớ cảm jác lúc đó là trông hắn rất dễ thương, có nói chuyện dăm ba câu j đó nz ko nhớ vì lâu quá rồi. Cả mùa hè mình chỉ mong trôi qua cho mau để gặp lại thằng ku đó thui , chít thật, mình phải lòng hắn rồi chăng . Lớp mình ở tầng 4, lớp hắn ở tầng 3, lớp con bạn thân thì ngay cạnh lớp hắn. Giờ ra chơi giả vờ xuống chơi với con bẹn thân nz thực ra để "ngó" xem hắn đang làm j. Chẹp, cái bọn lớp đấy thế nào lại gán gép mình với thằng lớp phó , đùn đẩy mình với thằng ku lớp phó mà trông hắn vẫn chả có biểu hiện j, thế có bực không cơ chứ. Sau đấy thì mình chỉ nhớ là gặp ở đâu là cãi nhau ở đấy, đã thế đi thi lại toàn phải ngồi cùng nhau, nói chung là như chó với mèo, nz mà thực tình thì mình đã thích hắn rùi nz k nói trước.
    Lên lớp 8,9 thì chơi thân với nhau, hơn bạn bè 1 tí, hắn hay qua nhà mình học, chẹp, toàn nói chuyện phiếm chứ học hành quái j đâu. Thỉnh thoảng định ôm mình mà mình không cho . Cảm jác thích thichs, nhớ nhớ nó cũng thú vị phết, mặc dù ko đứa nào nói ra, mình cũng chả nhớ là đứa nào đã cưa đứa nào trước nữa. Mà hồi đó hắn lại mải chơi, nên cũng nhiều lúc làm mình bực mình.
    Ngoài lề tí, hồi đó mình cắt tóc tem, bọn ở lớp phong cho đẹp trai nhất lớp nữa cơ mà, thậm chí có cả mấy chị lớp trên tưởng mình là boy, cũng thik, xuống làm quen mới kinh chứ. hihi, đấy cũng là 1 lợi thế, đi chơi với hắn, mọi người toàn tưởng 2 thằng đi với nhau thui, lại còn bảo trông như 2 anh em, vì chúng nó bảo nhìn rất zống nhau. Thế là chả bị dị nghị j, rủ rê đi chơi vô tư, bá vai bá cổ như đúng rồi. Thực ra là mưu đồ cả ý mà
    Nhưng đỉnh điẻm hồi lớp 10, tự nhiên 2 đưa ít gặp nhau và ko chơi với nhau mấy, cũng ko rõ lý do vì sao (2 đứa tiếp tục học cùng trường nhưng khác buổi), thế nào mà mẹ hắn đến nhà kêu mình làm hư con trai bà, rồi bla bla với ông bà jà này nọ, chim kú thế ko biết, may ông bà jà tin mình thế là từ đó tình cảm có sứt mẻ đi nhiều. Tuy nhiên thình thoảng thấy hắn đèo bạn gái nào đó, trong lòng cũng khó chịu. Nhưng phải công nhận cái ấn tượng đàu tiên rất khó phai, nhất là khuôn mặt dễ thương kinh khủng đó, mình đã từng nghĩ là sau này chẳng may có gặp lại mà 2 đứa chưa yêu ai, mình sẽ quay lại. Và hết năm lớp 10 và đến tận gần 10 năm sau, mình không gặp lại, cái ý nghĩ đó cũng đi vào quên lãng.
    Cái thời tuổi trẻ nông nổi, nhất quyết không yêu ai (thực ra cái thời đó mới cách đây chưa đến 1 năm ạ
    mình còn nhất quyết không yêu dương j, chỉ vu vơ cho vui thôi, ông bà jà sợ mình bị ế. Bạn thì toàn con jai, mà chả thấy thằng nào năng đến để ông jà có cơ hồi mời rượu, cứ lo rượu mốc hết cả. Thôi thì tối nay rảnh, rủ 1 đồng chí đang vu vơ đi trà đá cho ông bà già đỡ lo là mình ko có đứa nào
    hơ hơ, sao lại là cái ngõ này nhỉ. Bỗng nhận được đt "chờ 30'' nữa nhá, vừa đá bóng về đang tắm", bố khỉ, 30'' nữa thì làm j bây zờ, lại trót đến ngõ rồi. Thế quái nào lại nảy ra ý định đi vào nhà bạn cũ xem tình hình ra sao. Đúng là thế nào ý các bác ạ, chứ bt e chả bao giờ nhớ đc đường vào, trời hôm đó lại tối, thế nào hôm đấy nhớ nhà chuẩn xác thế, đến cửa lòng cũng hồi hết hộp, vì nhà đấy thường toàn đi vắng. uhm, đèn vẫn sáng, bấm chuông phát, trong lòng nghĩ ngợi lung tung khôgn biết dạo này trông thế nào, có vợ rồi cũng nên, thôi kệ chứ biết làm j cho hết 30''.
    ah, xuống mở cửa đây rồi. hơ, vẫn khuôn mặt dễ thương đó, không thể quên được, chả khác tẹo nào, chỉ gầy bớt đi 1 tí so với hồi trước. Hắn mời mình lên nhà, vẫn thế, bu jà trông vẫn không khác mấy, cũng nói chuyện hỏi thăm tình hình sau gần 10 năm không gặp thế nào, bla bla. Và rồi cũng phải tạm biệt vì thời lượng 30'' của chương trình đã hết, tạm biệt hắn để đi trà đá với bạn vu vơ, gớm, tận tình thế, đưa mình sang tận nhà đồng chí vu vơ nữa cơ mà. uh, thì cảm ơn vậy.
    Uầy, chuyện dài quá rùi, chả biết có ăn nhập j với đề bài ko, sau này còn nhiều tinh tiết nữa mà lan man quá, hắn (tức chồng mình bây giờ-tức mồi tình đầu-và là tình cuối ) nói là hắn bị mình cho vào bẫy trước đâm ra mới ra cái nông nỗi này. Hắn rất thik bài bức thư tình thứ 2 vì nếu ngày hôm đó, mình ko đi vào nhà hắn thì cả đời này chắc hắn cũng không yêu được ai hết (mị dân khiếp) và mình cũng đã không thay đổi tư tưởng nhanh đến thế. Cuối cùng thì chắc là cả 2 cùng cưa cẩm nhau, chẳng bên nào chịu nhận đứa nào cưa đứa nào cả vì sợ "mất giá" .
    àh không, có lẽ là số trời chứ, he he, giờ thì mỗi ngày qua mình và hắn đều yêu nhau hơn mới chết chứ , có tin đc không nhỉ
  4. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    thôi đang hứng kể nốt.
    Hôm đó hắn hỏi mình đi trà đá với ai, lúc mình gặp hắn ra mở cửa, tự nhiên mình thấy cảm jác khác lạ rùi, đành bảo là đi với thằng bạn, nhà nó gần đây. (sau này hắn mởi bảo hum đó đưa ra tận chỗ ku kia để xem "thằng bạn" là thằng nào, mình gà quá, lại tưởng tốt bụng thế
    Lúc ở nhà hắn "tâm sự", hắn có nói là hồi xưa cứ đến sinh nhật hắn, mình hay đến tặng quà, sau này mấy năm liền hắn cũng chờ quà sn của mình nz không thấy mình đến, lúc đó mình suýt khóc (vớ vỉu thật, tự nhiên yếu đuối kinh). Nhưng vẫn phải ra vẻ rất chi là hững hờ và nói là thôi ra 123 chuộc lỗi để bạn phải chờ mấy năm.
    Về nhà mình đã nghi ngờ vụ với bạn vu vơ sẻ fail trong nay mai. Đúng thật, mình hẹn cà fê với hắn, vẫn nhí nhảnh như xưa, hắn có nắm tay mình và không hiểu sao mình lại không bỏ ra, tự nhiên cái cảm giác của 10 năm trước quay về, tự nhiên muốn ôm hắn 1 cái nz chỉ sợ lúc đó là cảm giác nhất thời, nên lại phải tỏ thái độ băng giá. Hắn kể nhiều chuyện hồi xưa mình không nhớ, thế mà có j về mình hắn vẫn nhớ hết, nào là mình là người đầu tiên hơn thơm vào má, lúc đó còn đang chơi điện tử, nào là mình sang nhà nói chuyện với mẹ nó thế nào (mình không nhớ có cả vụ này sau khi mẹ hắn sang bla bla với ông bà jà nhà mình). Hắn nói là đi qua nhà mình nhiều lần, rất muốn vào nz ngại và kiểu như tự ti không dám vào. Nói chung là không có j về mình mà hắn không nhớ cả dù cho là 10 năm qua rồi.
    Sau buổi cf hôm đó, hơn tháng sau mình đi chơi, lại nghĩ đến hắn, rủ hắn đi cùng xem sao (hôm đó 30/4), tình mình thik rủ ai đi là rủ, chứ chả có chuyện sao nữ lại rủ nam đi chơi trước, mất giá này nọ. Hắn thì chắc cũng mừng, đồng ý liền. Nhưng cái số mình và hắn không đi chơi xa được hay sao ý, hết lần này lần khác đều bị hút, ko lý do nọ thì lý do chai. Mình bực phết, hậm hà hậm hực với hắn, hắn thì xin lỗi rối rít và không dám ngủ từ 4h sáng để ra bến xe đón mình vừa về quê lên. Thấy trong lòng xúc động gê, nz quyêt không ngồi gần (thỉnh thoảng hắn hay hỏi lại sao hôm đó ko ôm hắn, hắn thì đinh ninh mình sẽ ôm hắn cơ đấy , còn lâu nhé, vừa mới gặp lại mà đã ôm yếc, thực ra là mình cố tình xem phản ứng của hắn thế nào ý mà ) Lúc đèo, hắn cầm tay mình, chẹp, muốn bỏ ra cho nó có thể diện nz mà lúc đó ko thể bỏ ra, cảm jác cứ như kiểu học trò e dè ý, sến quá nz mà thôi kệ (thỉnh thoảng mình hay trêu lại lúc đó không bỏ ra vì sợ anh mất thể diện với ...người đi đường =)) )
    Về nhà cũng bâng khuâng dữ lắm, chỉ sợ hay mình bị trúng gió, hay là bị say nắng nhất thời, sợ cảm giác không được lâu vì như đã nói, trước đó mình hoàn toàn ko có ý định nghiêm túc nào hết mà.
    Cái hôm định mệnh đã đến, mình đi trà đá với thằng bạn ở Lý thái tổ ý ạ, cũng muộn rồi, lại hơi mưa, hắn gọi hỏi mình đang ở đâu, mình thì vẫn vô tư kêu đang trà đá ngoài đường. hắn bảo ngồi đấy chưa đc về đâu, vèo phát hắn đã đến, còn đem theo áo mưa nữa chứ. Hắn nói là anh biết e hay quên nên mang áo mưa cho em. Sợ e đi về lạnh. Chao ôi là chao ôi, cứ gọi là xúc và động khủng khiếp. Tối đó ngồi tâm sự lâu lắm, đuổi thằng bạn về để tâm sự tiếp. Hắn kể hết cho mình trong thời gian đó hắn làm j, ntn, và hôm gặp lại mình hắn biết là hắn không thể để mất mình được và quyết tâm hạ gục mình kể cả mình có yêu thằng nào đi nữa. Còn tớ thì biết là tớ vẫn yêu hắn, cái thứ tình cảm xa xưa lại trỗi dậy, cái câu nói ngày nào tự nhiên lại đúng thế, tớ nói với hắn là nếu không yêu hắn thì tớ cũng sẽ không phải là người nào hết, hôm đấy cũng có 1 số sự sến nz mà tớ thấy rất hành phúc vì cuối cùng tớ cũng gặp được tình yêu thực sự của tớ.
    Ông bà già thì cũng ko vừa ý lắm vì trông hắn và tớ rất trẻ con so với tuổi, lúc nào cũng nhí nhảnh. Rồi xét về nọ kia thì cho rằng hắn kém hơn tớ về mọi mặt, nz tớ chả quan tâm, trong bao nhiêu người, qua bao nhiêu năm, gặp đc 1 người tâm đầu ý hợp, nói chung là khá hợp nhau về mọi mặt là rất hiếm, của cải trước mắt chưa có nz sẽ làm ra, chứ hiểu nhau đâu có phải dễ.
    Tớ hài lòng với quyết định của mình, bố mẹ tớ thỉnh thoảng vẫn tiếc vì tớ không chọn 1 anh khá giả hơn, he he, số trời rồi, cưỡng làm sao được. Mà đúng lắm nhé, vợ chồng thường trông rất jống nhau đấy.
    Mình kể chuyện chẳng hay, nz đây là câu chuyện mình muốn chia sẻ với các bạn.
    Chúc mọi người sau khi cưa cẩm đều có kết thúc tốt đẹp
  5. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
  6. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    ha ha nhìn link blog bác này là biết hhọc bk clc.Bác hơn em 5 khoá đấy.Khồn biết hồi xưa bác học ngành j.

Chia sẻ trang này