1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn Đã Từng " Kưa " Như Thế Nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xctbt, 27/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Mới gặp nhau lần đầu chưa wuen nhau gì mà vỗ đôm đốp vào lưng ồi, công nhận vô tư thật
    Có bạn gái nào kể công cuộc spider đi để cho iêm học tập mới. Con zai tán thì bài vở nhìu rồi kòn gái tán zai thì ít quá ah! Các spider girl ơi giăng bẫy như nào ..^^!
  2. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    ko sao đâu em, vậy là vẫn còn ngây thơ lém
  3. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    .......... tiếp nè !
    ...... lần gặp thứ 5
    Hôm đó bé đến quán net , em đã ngồi sẵn ở đó , em gửi chủ quán net cái xe của bé , rùi em bảo đi dạo ........
    Bọn em đi dạo vào 1 con đường mới , khá vắng và mát . Rồi tìm 1 chỗ thích hợp ngồi nói chuyện ...
    ( Cảm nghĩ của em lúc này là bé cũng cảm tình với mình rùi , thì mới đi chơi như thế )
    Ngồi nói chuyện 1 tý bé đã đòi về , vì bé thấy vắng vắng , nên sợ ! hi
    Em ngước nên , kéo tay bé và nhanh như 1 tia chớp đặt 1 nụ hôn nên môi ! ( lúc đó em xác định dù ăn tát cũng fải hôn _ vì môi nàng đẹp lắm cơ )
    Bé quá bất ngơ trước điều đó , kô fản ứng kịp ........
    Sau đó bé đẩy em ra , và giận dỗi " anh làm gì vậy ? "
    Rùi em nói ..." Anh yêu em , em bít mà ..... Có thể em nghĩ là vội vàng ,nhưng với anh t/y là tình cảm thực sự từ 2 fía , nếu mình yêu nhau thì tại sao fải tạo ra 1 thời gian lâu hơn .Anh nghĩ 1 sự theo đuổi dài đằng đẵng kô fải là t/y , nếu có đc chấp nhận cũng chỉ là tình thương !"
    Em đã nói đại loại như vậy giờ kô nhớ rõ lắm , nhưng chính xác là nó cũng chắp vá , chứ kô đc rành mạch như vậy !
    em ý nói : " Muộn rồi anh ạ ! "
    - ????????
    - Em đã yêu 1 người khác rồi ?
    - ? ? ?
    - Đó là anh gia sư của em !
    - !!!!!
    - Em thừa nhận là anh thực sự gây ấn tượng , nhưng .... em đã gặp anh ý trước anh . Em và anh ý chưa có gì cả , nhưng em đã thik anh ý trc khi gặp anh !
    ( nói chung kể lại khó lắm các bác ạ ! lời nói nó cũng chỉ tương đối thui )
    Sau đó bé ý nói rằng , em và bé ý vẫn làm bạn chứ !.....
    Rồi bé ý kể về người đó ! ( thằng gia sư ý ) kể nhìu lắm ....
    Em chẳng nói gì , chỉ nghe thui .......
    Sau đó nên mạng gặp , bé ý cũng cứ kể về thằng ý !
    .......
    Em mới nhắn tin là :
    - Anh cũng là đàn ông , và anh kô thik nghe người con gái mình thik suốt ngaỳ kể về 1 thằng nào đó ! Em hãy sống với t/y của em , chào em ! Chúc em hạnh phúc !
    .....
    ......
    Chả bít thằng gia sư có fải nhân vật có thực kô ? Vì em chưa gặp nó bao giờ ! Hay là đòn của em ý !
    Nhưng 1 thời gian sau , gặp lại em ý ! em có hỏi han bình thường , như bạn bè , em ý nói : " em ý và người đó đã chia tay "
    Em hỏi :
    - Vì sao ?
    - Vì em đã kể về anh cho anh ý nghe !
    - Em ngốc thế !
    - Em đã kể về nụ hôn đầu tiên của em ! Vì em và anh ý thực sự chưa có gì hết ! Đến cầm tay anh ý còn kô dám !
    - Vậy à !....
    - Anh ý ghen , anh ý kô chấp nhận điều đó ..., giờ em kô học với anh ý nữa !
    - Sao em lại kể chuyện đó ? Em vẫn nhớ anh fải kô ? :D
    -.......
    - abc......
    Nói chung là nó cũng dài dòng lắm nhưng em nhớ đến đâu thì kể đến đó , và tóm tắt là như vậy !
    Em và bé ý còn chat mấy lần , rùi hẹn gặp , em đón bé ý ở cổng trường , bé đi học thêm buổi tối !
    Và bọn em đã yêu nhau ! Khi yêu bé ý , càng ngày em càng cảm nhận đc t/y của bé . Bé yêu em nhiều lắm , chờ đợi , chịu đựng , chung thuỷ ........... Bạn bè em đều bảo thế !
    Em dẫn bé về nhà chơi , đi giới thiệu với bạn bè ,..... Bé cũng dẫn em đi gặp bạn bè , vào nhà nhìu lần nhưng chỉ nói là bạn , chưa dám công khai , nhưng chắc chắn là ai cũng bít !
    Có 1 điều , có lẽ em khác những người khác , là về nhà bé dù lần đầu hay về sau này , em đều rất tự tin , chả ngại gì cả , bố mẹ bé cũng vui vẻ , có lẽ ấn tượng
    Nói nhỏ : Còn xem kết quả xổ số và nói chuyện lô ,dề với ông già . hi hi
    ( chả sao cả )
    ......
    Đây chỉ là chủ đề " Bạn đã cưa thế nào ? " Nên câu chuyện đến đây là kết thúc .Em đã cưa thành công , vậy thui !
    Còn hiện giờ , em và bé đã chia tay sau 1 thời gian yêu nhau khá dài , nhưng đó là 1 câu chuyện khác , chuyện t/y thì nó dài lắm các bác ạ !
    Giờ mời các bác kể chuyện của mình nhé !
  4. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    hay
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bác chủ topic romantic thật đới
    Có bác nào kêu chỉ có zai cưa giờ em là gái em kể các bác nghe chuyện của em. Cũng chả bít có được tính là kưa ko nữa dưng mà có khi phải nói là chúng em kưa nhau hí hí
    Em kể first love của em nhớ, nhiều kỉ niệm và cũng khó quên nhất.
    Kể ra cũng mạo hiểm khi dùng cái nick này post bài (lắm kẻ nhận ra thì toi ) cơ mà em kệ, kỉ niệm đẹp sao phải giấu nhẩy
    Năm em thi vào cấp 3, em vưỡn còn nhớ buổi thi đầu tiên -> đến sớm -> đứng 1 góc. Em thì tính ghê gớm và nghịch ngợm cơ mà lại hay buồn, thi thoảng thấy cô đơn. Đôi khi thích thu mình vào 1 góc và quan sát mọi người.
    Em phải nói là tên họ em rất .... kì dị . Em ko nói ra đây đâu ko thì đến nửa các box này nhận ra tên em thì chít (giả vờ vênh tí ). Đại loại là tên em nghe 1 lần nhớ đến già luôn, ban đầu nghe rất buồn cười vì cái họ (hẹc hẹc)
    Hôm thi môn đầu tiên (môn toán) em đến đứng 1 góc hành lang, các bác thì biết là đi thi hay có kiểu tra danh sách phòng thi xem đứa nào ngồi cùng phòng. Em đứng đấy nghe rõ chúng nó đọc đến tên em cười phá lên (cũng hơi ức ) cơ mà em quên rùi, chỉ cười tủm tỉm, cũng chả để ý đến ai lém.
    Vào phòng thi em cắm cúi làm bài, làm xong sớm em bắt đầu dòm xung quanh, thấy 1 chú bé bé thi thoảng quay xuống liếc mình nghĩ bụng (cái thằng kia nó biết mình hay seo???) sau cũng chả để ý. Em chả dám ăn dưa bở tại hùi đấy em xấu huỷ xấu hoại hí hí. Đen thui (đày nắng ko bao giờ đội mũ mờ), đeo cái kính cận to tổ chảng, lại còn to cao hơn tất cả các bạn.
    Sau thì đỗ vào lớp chọn ban A. Lúc đấy bản tính yêu nữ mới bộc lộ, em nức tiếng xa gần (trong trường ngoài trường, thầy cô bạn bè cùng trang lứa đều bít ) rằng em nghịch như con giai cơ mà em ngoan lém nghịch thoai nhưng ko đánh nhau bao giờ, lại học giỏi (lại tranh thủ khoe hé hé) nên thầy cô bạn bè vẫn thương mến thương.
    Em thì dù trong cơn mơ kinh hoàng nhất vẫn không thể tưởng tượng được có thằng nào "dám" thích em, thế mà cái thằng bạn thân cùng lớp em nó tiết lộ bí mật động trời. Thằng bạn nó học lớp bên cạnh rất thích em (thấy nó biểu là bạn cấp 2 của nó). Em chửi nó 1 trận, biều mày định lừa bà hử, bà oánh chít giờ (đấy các bác có thể thấy 1 phần bản chất của em). Mấy lần em đanh "phóng" trên hành lang, thấy thằng bạn em nói chuyện với 1 thằng trông quen quen học lớp bên cạnh, chạy qua thì thằng bạn em cứ nheo nhéo "Ê (tên em)! thằng ABC nó muốn nói chuyện với mày này, nó kêu thích mày ..." Em ko nhớ chính xác nữa nhưng đại loại là như vậy. Em đâu để ý, hồi đấy đâu biết yêu đương là gì, lớp bên cạnh có 1 thằng rất đẹp giai học thêm toán với em ôn thi cấp 3, em thấy nó đẹp giai cũng xớn xác 1 tí nhưng mà cũng chả có ý định gì (biết thân biết phận )
    Sau bọn bạn trêu nhiều em bắt đầu để ý xem có phải nó có gan thích mình thiệt ko. . Cơ mà hồi đấy (lớp 10) nó bé xíu à, thấp hơn hẳn em. Các bác cứ tưởng tượng 1 đứa con gái cao lớn, mặc áo dài trắng, buộc 2 cái tà lại, đi dép tông tẻng, chạy vèo vèo. Thế thì ma nào mà mê cho nổi Sau em lại còn chuyển sang đi xe cào cào (hùi đấy năm 98) con gái mà đi xe cào cào là khiếp lắm ý nhá.
    Nói chung là học cạnh lớp, bạn ý (em gọi cho lịch sự ) lại hay đá bóng và đá bóng hay nên dần dần cũng gọi là bít nhau. Sau đến cuối năm lớp 10 tự dưng bạn ý cao vọt lên Ngoảnh đi ngoảnh lại đã cao hơn em cả cái đầu .
    Em bắt đầu chú ý vì bạn ý học cũng giỏi lại hiền hiền sao ý (em ko thể hỉu nổi sao con trai lại hiền thế). Thi thoảng đi qua em hay trêu lém (em là hay trêu người). Có lần tan học về, em thấy bạn í đội mũ, ko hỉu sao tự nhiêi lại gọi "Ê (ABC)! Mượn mũ cái nào" Bạn ý ............ ko cho Em lại càng củng cố suy nghĩ là bạn ý chả thích mình tẹo nào. Lúc đó em cũng bắt đầu "trổ mã", nghịch ngợm thì vẫn vậy nhưng ...... bớt xấu . Cũng có mấy anh lớp trên để ý nhưng em chả bận tâm. Nghĩ là vớ vỉn ấy mừ.
    Em bắt đầu thấy quý quý bạn kia, cũng muốn nói chuyện, biết nhau nhiều hơn mà chả có cơ hội (thế có tính là em kưa ko ạ???) Mà bạn ý lại hiền -> chả bắt chuyện với em Dù sao em cũng là gái mừ, ko dám hùng hổ tán trước, chỉ trêu trêu thui. Mà lúc đó thấy quý quý chứ nào biết thích là gì.
    Oài mệt quá. Để em kể tiếp chuyện kưa nhau sau nhớ. Khiếp thật mở đầu câu chuyện mà dài khiếp
  6. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    bà chị này dân XD nhà mình hay sao ấy
    C S
    Được casauinlove sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 28/10/2007
  7. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Sao bác lại đoán thía
    Nhìn thấy nick em trong ý hử. Gần đúng thoai ạ
    [/quote]
    gần đúng là sao???ý em nói là dân XÂY DỰNG GIA ĐÌNH
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    em này dân XD nhà mình hay sao ấy
    [/quote]
    Sao bác lại đoán thía
    Nhìn thấy nick em trong ý hử. Gần đúng thoai ạ
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    hí hí bác hỉu thế nào cũng được
    Đại loại là em thích giai XD thế thoai
  10. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    vote cho bà chị 5* vì chỉ được cái nói đúng

Chia sẻ trang này