1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn Đã Từng " Kưa " Như Thế Nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xctbt, 27/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Kô kể tiếp mà ngồi buôn dưa lê à Sông xanh ?
  2. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    kể tiếp xem nào , rồi còn để bạn suongdadoi và bạn thucai07 kể chứ !
  3. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    hihi topic dễ thương ghê, góp vui 1 cái
    Chuyện "kưa" của bọn tớ cũng hơi dễ thương hihi. Tớ tên là Linh, quen 1 anh nhóc cũng tên Linh. Một hôm đang ngồi chat webcam với anh nho''c Linh này bỗng thấy có 1 anh nào ló đầu vào webcam, thế là tớ buột mồm "ơ anh nào đẹp giai thế anh Linh ui giới thiệu cho em", "ơ nó cũng tên là Linh đấy em ạ", hehe thế là quen anh Linh 2
    Nhưng quen xong rồi cũng bẵng đi 5 6 tháng chả liên quan gì đến nhau. Thế rồi giao thừa đến. 1 ngày trước đêm giao thừa tớ đang ngồi online, nghĩ xem giao thừa này không có người yêu thì đi chơi đâu bây giờ, tự dưng thấy anh Linh điẹp giai online, lại nhảy vào hỏi đúng cái câu tớ đang nghĩ "giao thừa này đi chơi đâu". Tớ bảo đang nghĩ, còn hắn ta thì kêu đi điện tử bắn nhau. Thế nào tớ lại buột mồm: "ơ hay là minh` cũng đi điện tử nhỉ", ai ngờ hắn ta ủng hộ luôn "ừ tớ với bạn đi bắn half life" hehe, thế là he.n giao thừa đi bắn Half life.
    Đến hôm giao thừa tớ chả âm miu gì, ngủ một giấc rồi ra cổng trường cấp 3. Cho đến lúc này thì hai đứa vẫn chưa gặp nhau lần nào. Lúc nhìn thấy hắn ta ngoài đời phát đầu tiên tớ ngất luôn, ôi giời ơi sao điẹp giai quá, nhưng lúc đấy mùa xuân sang nên đi bắn half life ở hàng điện tử ngay cạnh cổng truờng 3 tiếng liền, xong rùi đi bờ hồ xem pháo hoa rồi đi về, hết chuyện.
    Về đến nhà mình bắt đầu ngất, ui giời ơi làm thía nào bây giờ. Sau này hắn ta kể lại cho tớ là hôm đó về cũng ngất tớ, làm thế nào bây giờ. Mà cả hai đứa lúc đấy lại tự dưng đồng loạt giở quẻ rát chết, không hiểu sao không dám gọi điện cafe cà pháo ăn uống xem phim... đại loại là cả 2 cùng ngu đột xuất không biết làm sao. Đến gọi điện lại cũng không đứa nào dám, nhắn tin cũng không dám, mà nhớ quá rùi bây giờ làm thế nào đây?? Rồi hai ngày trôi qua như lửa đốt mà cả 2 cùng im re trong cơn quẫn trí. Thế là trong cùng 1 ngày cùng buổi trưa cùng trèo lên mạng online để ... chờ đứa kia. Y như rằng tóm được nhau. Chat xong lại không biết làm thế nào để gặp lại nhau một cách tự nhiên nhất. Bỗng dưng hắn ta rủ tớ... đi chơi điện tử phát nữa, tớ cũng máu lên, đi luôn.
    Lại ra hàng điện tử cổng trường ngồi đợi, trễ hẹn 30 phút không thấy hắn ta đến, tớ điên hết cả người lên. Đúng lúc quyết định về thì thấy hắn ta vội vội vàng vàng ở đâu xồ ra, thật thà khai là ngủ quên. Chán chưa. Tớ thấy tên này ngố quá, thì cứ bịa ra lí do gì lãng mạn tí có ai biết đâu, lại cứ phải thật thà khai hết ra là ngủ quên cơ. Thế là bọn tớ bắn điện tử thêm 2 tiếng nữa ... rồi sau đó mọi chuyện cứ thể đưa đẩy ... loáng một cái đã yêu nhau 4 năm rùi hihi. Hihi bọn tớ cùng tên là Linh, quen nhau nhờ một anh nhóc tên là Linh nên sau này quyết tâm là sẽ đặt tên đội bóng của mình cũng toàn là Linh hết
    hí hí nhắc lại vui wa'' cơ
  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Em xin tiếp chuyện ạ
    Đấy đại loại nói về em là có mấy chữ như tụi bạn em đúc kết: Xấu, gấu, láo, lếu
    Thú thiệt là hùi đấy mẹ em rất bùn, sợ con gái lớn lên ế chỏng chơ vì vấy đề là em đối xử với bất cứ chú giai nào cũng như giai với giai.
    Chuyện bên lề 1 tẹo để các bác có cái nhìn rõ hơn về em. Có lần 1 thằng trong lớp dám đi qua ẩy em 1 nhát, đúng ngày hôm đấy em hơi bad mood 1 tẹo. Em điên lên đuổi theo đòi giết nó . Nói chạy vòng vòng 1 hồi, em chạy rất nhanh -> nó làm sao mà thoát được. Thằng cu chúi vào góc lớp khóc lóc xin tha. Em nhảy lên bàn trong tư thế rất hiếu chiến Chống nạnh chỉ mẹt nó và biểu "Hôm nay tao tha cho mày, lần nữa là mày ... teo". Thế đấy, rất mất hy vọng đúng ko ạ?
    Như em trình bày ở trên là cuối năm lớp 10 tự nhiên lại thấy để ý bạn ý. Học hè lại thấy thích thích
    Mà cái lí do thích thích cũng đến là vớ vỉn.
    1. Bạn ý đi 1 chú xe cào cào giống em.
    2. Bạn ý rất hay mặc áo kẻ caro (ko hiểu sao em rất thích giai mặc áo kẻ)
    3. Bạn ý giống em rất thích đội mũ lưỡi trai.
    4. Bạn ý đá bóng rất hay mà em cũng thích đá bóng.
    5. Bạn ý tự nhiên cao quá, hơn em gần cái đầu
    6. Bạn ý đen đen nhưng mà nhìn kĩ lại thấy duyên duyên nhất là mắt rất to hí hí
    7. Bạn ý học giỏi mấy môn tự nhiên lém
    8. Bạn ý rất hiền và ít nói, nhất là với con gái
    vv.vv
    Đại loại là bắt đầu để ý. Các bác đừng tưởng em bắt đầu thích giai là em sẽ hiền đi, các bác nhầm to, bản chất em vẫn vậy
    Vào hè thi em bắt đầu công cuộc đi học thêm văn, TA. Các bác biết đấy em học ban A, lại với bản chất khá là ....... côn đồ hung hãn của em nên em chỉ giỏi mấy môn tự nhiên (Toán, Lý Hoá). Riêng Văn thì rất kinh hoàng (hị hị ), Anh thì ko quá tệ nhưng cũng chẳng vẻ vang gì . Em và mấy đứa bạn quyết tâm đi học thêm TA 1 cô giáo rất giỏi ở trường
    Lớp hơi ít người mà tiền học lại chia theo đầu người, em xúi mấy đứa bạn em rủ bạn lớp khác đi học cùng (tất nhiên trong có có thằng bạn cùng lớp là bạn cấp 2 với bạn ý ). Em thì em đoán đến 90% nà nó sẽ rủ bạn ý đi học cùng, nghe nói bạn ý TA cũng ko khá lắm -> 90% là bạn ý sẽ đi (nhấ là nếu bạn ý có tí tình củm với em như giang hồ đồn đại ) Thế có được tính là em bắt đầu chủ động kưa chưa ạ???
    Bạn ý đi thật. Hôm đầu tiên thấy bạn ý đến lớp, ko hiểu sao em "tim đập chân run". Một lúc lại tự cười bản thân, cũng chưa hiểu lém nhưng đoán chắc mình trúng gió bạn ý roài đây
    Bạn ý ngồi đằng sau em, ko hiểu sao từ hôm bạn ý đi học em ngồi rất chi là .... vặn vẹo Học thêm ở đấy toàn là bạn bè cùng lớp, cùng trường biết nhau cả. Chúng nó ra sức trêu (các bác biết kiểu gán ghép rùi mờ) Đầu tiên em thấy ngại ngại nhưng thấy bạn ý chả nói gì (hay có xí hổ nhưng tại da ..... bánh mật nên nhìn ko ra ). Sau nhờ "bản lĩnh hơn người" mặt em cứ câng câng lên, em tương đối tích cực quay xuống nói chuyện đến nỗi còn bị nhắc . Rất là mong chờ những buổi đi học thêm TA (ko như ngày trước cứ nghĩ đến là muốn khóc thét ). Trên trường thì gặp nhau chả nói gì cả, chỉ gật đầu chào qua loa . Ở lớp học thêm tích cực nói chuyện như vậy nhưng em thấy bạn ý ít nói lắm, em nói là chính -> Em củng cố thêm suy nghĩ là bạn ý chả thích em. Cơ mà mấy đứa bạn em (bạn thân của bạn ý) lại ra sức khẳng định ngược lại -> Em ko hoàn toàn mất hy vong. Nhưng em thấy em bật đèn xanh đến cháy cả bóng thế mà chẳng thấy hồi em. Thế có tính là em đi kưa ko ạ???
    Hè gần kết thúc, vào năm học là ít đi cơ hội vì giảm buổi học thêm . Lúc đấy thì sinh nhật em.Em thì chả tổ chức bao giờ, từ bé đã vậy Nhưng năm đấy bọn bản bảo đi ăn chè, ờ thì đi ăn chè. Ăn uống là sở thích của em mờ .
    Bọn bạn lại bảo rủ bạn ý, ko hiểu sao tự nhiên da em nó dày dễ sợ. Đúng hôm học thêm, học xong em nói rất ... bâng quơ. "Ê sinh nhật tôi! Ông rảnh không đi cùng lớp tôi ăn chè" => Nghe chuỗi vãi các bác nhẩy Chả ai rủ người mình thích đi sinh nhật mình kiểu đấy. Em thì nghĩ đến 90% là bạn ý kêu bận . Kô ngờ bạn ý ko nói gì chỉ ......... gật đầu roài đi theo Em vui lém lém. Em tự nhủ, quả là 1 bước tiến dài [r23)
    Dù hôm sinh nhật em bạn ý chỉ ngồi chả nói gì mấy, toàn em nổ pháo cơ mà quả là tình hình có thay đổi thiệt. Bạn ý nói chuyện với em thoải mái hơn, càng ngày nói chuyện càng thấy tâm đầu ý hợp Em nói chuyện với các giai khác rất chi là ... tưng tửng nhưng riêng nói với bạn ý lại thấy rất chi là .... tình củm
    1 thời gian sau............... cũng vào 1 buổi đi học thêm TA => đến thì được nghỉ đột suất => Đi về mà lòng em hơi buồn (vì mất 1 buổi tán dóc với bạn ý mờ) => Ko ngờ ra đến đầu ngõ gặp bạn ý đi vô => Tự nhiên thấy mình ..... vui tệ Em biểu bạn ý là được nghỉ rùi. 2 đứa đi về => Đến đoạn đứa nào rẽ về nhà đứa đấy => Trong lòng rất phân vân (nghĩ đi chơi được thì tốt ) nhưng lại ko dám nói. Quả là chuyện lạ, em chưa sợ cái gì kiểu này bao giờ. Trước nay em muốn gì là làm Em nghĩ "thôi rùi, về thui. Mày mà còn ko dám hói thì sao bạn í lại dám cơ chứ".
    Ko ngờ........ tự nhiên bạn ý đề nghị "Giờ còn sớm quá hay đi lòng vòng phố xá"
    Tụi em vẫn có thói quen đạp xe lòng vòng qua các con đường, nhưng thường đi cả nhóm, chả đi riêng bao giờ. Hôm nay được đi riêng tự nhiên thấy mấy con đường quen thuộc trở nên dẹp lạ lùng
    Bọn em cứ đi qua đi loại hoài mấy con đường quen thuộc mà sao ko thấy chán, nói đủ chuyện trên trời dưới đất (nhưng đại loại là em có đò đưa tí chút chuyện cảm tình hehe thế có tính là cưa ko ạ) Đến thời điểm đấy em khá chắc là bạn ý cũng có quý em tại dù ko nói ra và trước mặt mọi người bạn ý ko để lộ nhưng nhiều lần em phát hiện bạn ý nhìn lén em , cộng thêm buổi đi chơi hôm đấy và nhiều lời nói => Em thấy tự tin hơn => Thiệt là 1 khúc ngoặt quan trọng nhẩy.
    Sau đó bọn em rất hay....... đánh quả lẻ, sau giờ học hay đi lòng vòng cùng nhau. Tất nhiê là mỗi đứa 1 xe, đến giờ em vẫn nghĩ đi dạo xe đạp cho ta nhữn cảm xúc tuyệt vời. Dù bây giờ có phóng xe tay ga, mặc quần áo đẹp, cũng những con đường ấy nhưng ko còn những cảm xúc trong sáng như vậy nữa. Hay do bây giờ là người khác???
    Nói chung mọi chuyện rất êm đềm, em vẫn tích cực nghịch, bạn ý vẫn hiền, giờ hay cười với em => Mấy đứa bạn chết toi của em càng được thể trêu già => Tự nhiên thấy ngại ngại trước mặt mọi người.
    Bọn em chính thức "iu" nhau cũng vào 1 buổi đi lòng vòng phố xá như vậy. Hôm đấy sau khi lòng vòng chán chê, nói đủ thứ chuyện tình trong như đã mặt ngoài còn e. Đến đoạn gần rẽ về nhà (nhà 2 đứa khá gần nhau) tự nhiên bán ý ......... xin phép cầm tay em (tất nhiên vẫn mỗi đứa đi 1 xe)
    Em rụt rè ......... gật đầu. Cảm giác lúc đó khó tả vô cùng các bác ạ, chỉ cầm tay thui nhưng sao ......... thích thế. Em run bắn lên nhé Đến lúc phải về, bạn ý bỏ tay ra nói "Hôm nay về tớ ko rửa tay đâu" =>Cả đêm em ko ngủ được
    Từ đấy bọn em chính thức ... Tất nhiên là cần 1 khoảng thời gian dài để dám công khai đi cùng trên trường.
    Về sau bạn ý mới kể là, thực ra bạn ý thi vào cấp 3 cùng phòng với em. Lúc chúng nó đọc to tên em lên cười bạn ý cũng cườ rồi nhìn quanh xem tên ai. => Thấy em đứng 1 góc cười rất phớt đời => Bạn ý đoán làn tên em (thông minh thiệt). Lúc gọi vào phòng thi thì bạn ý biết chắc chắn mình đúng, thấy mọi người cười phá lên nhưng mặt em rất tỉnh đường hoàng đi vào chả sợ bố con thằng nèo => Bạn ý rất ấn tượng => Để ý hay qyau xuống dòm (đến đoạn này thì em nhớ ra ) => Càng dòn càng thấy ....... thích => Nhưng sau vào học thấy em ..... cá tính thế nên dù rất thích nhưng lại ko dám (sợ em phũ phàng chửi thẳng là điên chăng ). Càng về sau thấy nhiều khi em cũng hiền (thật đấy ạ các bác đừng cười ) => Lại thấy càng quý hơn => củng cố thêm quyết tâm
    Suốt những năm cấp 3, biết bao kỉ niệm chắc ko bao giờ quên. Nghĩ lại bao giờ cũng làm tôi vui. Giống như những tia nắng ấm rọi vào cuộc đời đầy giông bão của mình sau này vậy. Lên ĐH, nhiều chuyện xảy ra => Xa nhau. Đến tận bây giờ đôi khi chỉ muốn gạp lại nhau như những người bạn, kể chuyện cũ như là kỉ niệm 1 thời vô tư và ngây thơ cũng như những người bạn. Hoá giải hết hận thù và hiểu nhầm để thanh thản làm bạn của nhau. Nhưng sao khó quá thấy ngày 1 xa nhau hơn. Không chỉ về mặt địa lý. Đôi khi vẫn băn khoăn, liệu bây giờ mình xuất hiện lại có làm cho cuộc sống của người ta xáo trộn hay ko??? Nhưng chỉ làm bạn thôi......... chẳng nhẽ lại khó thế.
    Nhưng vẫn luôn mong bạn HẠNH PHÚC
    Được Blueriverhp sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 29/10/2007
  5. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bà chị hay quá!Tiếc là em hết *** để vote cho bà chị dùi
    phong cách viết rất hay
  6. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Cả 3 câu chuyện đều toàn những cô gái cá tính !
    Ko bít 1 cô gái cực kỳ lạnh lùng , kiêu kỳ thì kưa thế nào nhỉ ?
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thanks cưng nhá
    Được an ủi mới có khả năng mà khua môi múa mép tiếp chứ
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Bác đợi đấy. Em rảnh post tiếp kì kưa sao của em.
    Sau 1 thời trẻ dại (trong sáng vô tư, ngây thơ tong tắng) + biến cố thăng trầm => Em trở thành 1 gái lạnh lùng như băng giá (người nào gặp em lần đầu nhất là chưa nói chuyện đều có chung 1 suy nghĩ: sao cái cô này mặt mũi lại lạnh lùng thế kia. Hẳn là 1 con người kiêu ngạo) Đính chính, em kiêu kỳ chứ không kiêu ngạo
  9. DucAnh1410

    DucAnh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Thế rốt kục có chén được bé đó không ông
  10. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Zậy à ! Zậy biên tập lại rùi chuẩn bị post nhé !
    Có 1 người kưa em fải hôn ?

Chia sẻ trang này