1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn Đã Từng " Kưa " Như Thế Nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xctbt, 27/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Hồi giờ chưa có ai cưa m` bao giờ nên hok bít kể như nào cả. Hay bạn kưa m` đi để m` post lên cho
  2. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy dễ quá hả! Bác chỉ cho em làm cách nào để SMS! Tự nhiên xộc vào xin số dthoai ngta ah? nó lại bảo mình hâm
  3. maianhtuan1

    maianhtuan1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Thấy topic vui quá vào bon chen tý
    Vào 1 buổi tối đang lang thang với thằng bạn thân chưa biết làm gì thì "ring ring" he he thằng bạn tưởng có girl gọi mặt sáng "lên "nghe máy đi mày".
    "Alo",giọng nam--->thất vọng quá ,xuống mỹ đình sinh nhật anh nhé. he he sinh nhật tận dưới mỹ đình ,hơi xa nhưng không sao đang buồn đi làm vài chầu bia cũng tốt(he he đúng món mình thích)
    Xuống đến mỹ đình xa bạc cả mặt,vào sinh nhật ông bạn chỉ có lèo teo vài mống,đang "do do do happy birth day" thì bất chợt có 2 cô em gái (em họ ông bạn) đến.Theo bản năng hai thằng mắt sáng lên nhìn các em ,tất nhiên không quên chào hỏi khá lịch sự và cũng trêu trọc các em đôi chút cho vui.
    Ấn tượng đầu tiên:em gái 19 tuổi (sinh năm 87),khá xinh,dễ thương,ngoan,khá nhút nhát(he he girl lúc mới quen đa phần là nhát cả).Trêu cho em gái ngượng quá lúc lấy xe nổ máy còn quên cả mở khoá càng
    Buổi sinh nhật ra về,cũng chưa có ý định cưa cẩm gì cả.mấy hôm sau ông bạn cứ trêu và cho số phon của cô bé .
    Mấy hôm sau rủ ông bạn đi nhậu với lời nhắn"nhớ rủ cả 2 bé đi theo".Vài buổi gặp đầu tiên khá vui vẻ nhưng cũng chưa có gì đặc biêt.Ấn tượng về cô bé nhiều hơn và cũng nảy ra ý định cưa cẩm.em gái 19 tuổi còn mình thì 25 (he he nghe hơi già nhưng ngoài đời nhìn chỉ khoảng 20,sống lành mạnh nên được cái trẻ lâu )
    Đang hoang mang không biết bắt đầu từ đâu thì may sao vào TVTY lại đọc được đúng mục của bác Quarker he he,kim chỉ nam ,kim chỉ bắc.....của mình đây rồi(năm ngoái mà,tất nhiên là áp dụng có chọn lọc ).
    18/10/2006:buổi chiều tối alo cho cô bé bảo tôi đi xem phim cùng bọn anh (có cả ông anh họ) he he nàng suy nghĩ rồi đồng ý,"có cả anh họ cơ mà sợ gì không đi,ở nhà buồn chết" .ok,tý anh họ em sẽ vào đón em (he he em và bé chưa đi một mình bao giờ ,alo cho ông bạn bảo em sẽ vào đón )
    Mua một bó hoa ly thật to đẹp,bất ngờ đến nhà nàng,may quá nàng ở nhà một mình (nàng lại rất sợ bạn trai vào nhà,bảo chưa bao giờ có bạn trai đến nhà chơi một mình,cấm không bao giờ cho đến chơi nhưng em cứ đến he he).khi em đến Nàng khá bất ngờ"ơ sao anh vào giờ này,anh ABC(anh họ em) đâu".Em mặc kệ không quan tâm,nở một nụ cưòi dịu dàng nhất em có thể tặng em bó hoa.Nàng nhận hoa và trong ánh mắt em nhận ra nàng cũng rất vui mặc dù ngoài mặt vẫn tỏ ra khá miễn cưỡng
    Phù dài quá tý nữa kể tiếp
    Được maianhtuan1 sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 31/10/2007
  4. maianhtuan1

    maianhtuan1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
  5. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Bác kể nhanh lên em đang hóng cái. Chẳng là em cũng ở Mỹ Đình cũng sn 87. Nhỡ đâu bác đang kể về em thì chết em đấy
  6. maianhtuan1

    maianhtuan1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Em littlegirls sốt ruột quá nên xịn mạn phét kể tiếp không đụng hàng thì mệt
    Buổi tối đi xem phim cũng khá vui,he he lại xem phim kinh dị nên thỉnh thoảng nàng cũng quang sang túm tay em "trong vô thức" rồi buông ra ngay,he he em vẫn dịu dàng cười hồn nhiên(trong lòng thì chỉ muôn quay sang abc...).
    Sau buổi xem phim đáng giá tình hình định: có chút cảm tình với mình nhưng đồn bốt vẫn chắc chắn lắm (he he chắc bố mẹ mấy em gái từ bé đã nhồi vào đầu các tư tưởng cổ hủ.......)
    Tính đến đây là khoảng 1 tháng từ ngày quen.Bắt đầu chiến dịch cưa cẩm thật sự.he he nhưng chuối nỗi em cứ đòi làm em gái em(con gái hay có cái chiêu bài bạn thân và em gái để phòng thủ hay sao ấy).không nao núng ,he he đúng như kim chỉ nam chỉ bắc của bác quacker ,em vẫn vui vẻ bảo "làm em gái anh thì phải ngoan,không là anh quất vào mông cho đấy [:D
    em thích coi anh là gì cũng được,còn anh cũng thế,anh đối với em giống thế nào thì là thế đấy ]"
    Bùng nhùng chuyện cưa cẩm thăm hỏi ,tranh cãi anh em khá vui vẻ khoảng 1 tháng em quyết định dứt điểm
    13/11/06(thứ 7):đúng đợt họp hội nghị APEC ,đường xuống mỹ đình toàn cơ động với cảnh sát cấm đường ,tắc đường....không ngại đường sa,ngài cá xanh cá vàng đầy đường em vẫn quyết tâm đi xuống nhà nàng."ALo em gái nấu cơm cho anh ăn nhé ,anh đói quá" he he đòi làm em gái thì tất nhiên không có lý do để từ chối (cái gì cũng có cái hay của nó ke ke) "nhưng người ta cấm hết đường rồi anh ạ" "em yên tâm,không cho đi xe thì anh chạy bộ bye"
    Đi xe xuống mỹ đình đúng là nó cấm đường thật,phải chui vào mấy cái ngõ ngách đi,đến lúc ra gần đến mỹ đình thì có mấy thằng cơ động nó chặn lại không cho đi,hehe tiếng gọi của tình yêu thì mấy thằng này cản thế nào được mình ,đợi nó chạy ra chặn mấy cái xe khác em rú ga vọt thẳng,mấy thằng cha chỉ kịt vụt một cái vào đuôi xe (phù may quá,nó mà trúng đầu thi toi )
    Đến nhà em nhìn thấy em cười tươi thấy cũng bõ công ăn cái dùi cui vào xe và còn được ăn một bữa ngon tinh thần (he he em nấu ăn không ngon lắm nhưng ăn lại thấy rất ngon,nhà em không có ai nhưng em đã gọi sẵn ông anh họ và cô người yêu đến làm là chắn phòng thủ ,tỉnh táo ghê)
    Ăn xong rủ nhau đi lòng ở mỹ đình cho mắt,em phím với ông bạn tách đôi he he đi chung thì còn làm ăn được gì.
    Lúc đi lạc nhau nàng đòi đi tim,he he em cũng ra vẻ đi tìm nhưng có mà đi dạo thì đúng hơn ,lúc sau chắc biết bị lừa nhưng mà cũng không thấy nói gì .Đi một lòng vòng một lúc định đưa em về nhà rổi đi về nhưng may quá đang họp APEC cấm đường không về được he he thế là rủ em ngồi ở vỉa hè (nói là vỉa hè nhưng vỉa hè ở mỹ đình đẹp như công viên lại ít người qua lại vì đang cấm đường ,đúng là thiên thời địa lợi he he còn nhân chưa biết thế nào).Ngồi nói chuyện trên trời dưới biển,trời se se lạnh,nhìn em sao mà xinh thế,bao nhiêu tuyệt chiêu cầm nã thủ,ôm,hôm...lướt qua trong đầu nhưng không biết triển khai thế nào,mà tỏ tình thì là tối kỵ (hoang mang )
    Sắp về(muộn rồi mà),không làm ăn gì thì đúng là phí công đọc bý kíp bấy lâu thu hết cam đảm quay sang hôm vào má em một cái,nàng bất ngờ quá mật đỏ bừng (ở anh......không nhớ rõ nữa bì lúc đấy em cũng camerun quá chả biết làm gì tiếp) nói đại "tại trông em xinh quá " ,may quá nàng cũng không dận dỗi gì (he he thành công 50% rồi).Em đưa nàng về ,trên đường về khá im lặng vì không ai bết phải nói gì vào thời đỉêm này.Về đến nhà nàng em chúc nàng ngủ ngon và bảo mai anh đưa em đi xem phim.Nàng cũng không từ chối ,im lặng là vàng he he các cụ nói đúng thật
    Trên đường về thấy toàn cơ động với cảnh sát nhưng hôm nay sao thấy chúng nó đẹp trai thế,may là chúng nó cấm đường mình không về được
    Hôm sau đến đón nàng đi xem phim,không khí vẫn vui vẻ như hôm qua chưa có chuyện gì nhưng ánh mắt nhìn nhau thì có khác chút(chắc em tưởng tượng ánh mắt nào không tưởng tượng ra thì nó chả như nhau giống các cụ ví đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn ấy mà,nhưng mà người mù thì tâm hồn ở chỗ nào nhỉ???????)
    Vào rạp xem phím em lại bất ngờ hôn lên má bên kia của nàng ,nàng quay sang nhìn trân trối ,em bảo "như thế cho nó đỡ tỵ " Đưa nàng về nhà vẫn vận chưa có tỏ tình tỏ teo gì vì không biết nói thế nào,mà em ghét nhất là SẾN
    tối hôm sau 20/11/2007:đến nhà nàng sấm chớp ầm ầm(chưa bao giờ thấy trời giông bão tô thế).Hôm đấy hẹn lên nhà ông bạn ăn cơm.Đưa nàng lên nhà ông anh,mưa to,trời ạ mưa đá,may là gần đến nơi ,anh và em mỗi người ăn mấy viên đá vào đâu.Vào đên nhà thì có đến mấy cục đá to băng viên gạch nó rơi đầy đường(đấy là em bảo nàng thế he he)
    Vào nhà thì nàng nấu ăn,đôi kia lài sang nhà hàng xóm có đấm cưới,ngoai trời mưa gió to như chưa bao giờ mưa to nhứ thế.Đứng nhìn nàng vừa nấu ăn vừa rủa bán trông vừa dễ thương vừa ngoan lại xinh he he quyết tâm phải chốt hạ ở đây.nhưng vẫn chưa biết làm thế nào,tỏ tình thì sến,nắm tay thì nàng đang rửa bát he he,ôm thì chưa giám đang hoang mang thì "Đoàng" ,tiếm sấm xé nát màn đêm ,điẹn tặt phụt (cả mỹ đình mất điện vì tiếng sấm ấy,bác nào ở mỹ đình chắc vãn nhớ),cánh cửa ở bếp được khoá kín nhưng vẫn bất ra,mưa hắt vào tận mặt.Sau 1 giây trấn tĩnh dưới ánh lửa của bếp ga,như ma xui quỷ khiến,em ôm nàng từ phiá sau,quy người nàng lại nhanh như chớp mỗi em tìm đến môi nàng (he eh không được lãng mạng từ từ như bài của bác quarker),em ôm nàng khá chặt trong nụ hôn nồng cháy đầu đời,tay nàng toàn xa phòng nên chắc không dùng để đẩy em ra(đúng là thiên thời địa lợi nhân hoà ) .Sau khoảng vài giây em buông nàng ra và bảo làm bại gái anh nhé."không đâu" nàng trả lời nhưng không hiểu sao em nghe như là "có ạ ấy",tại âm thanh trả lời nhỏ quá so với tiếng mưa ào ào,nàng run rẩy ,em ôm nàng và và nụ hôn thật sư.............(không thể nào quên)
    Đến hôm nay sau gần một năm...............may quá ,nụ hôn vẫn ngọt ngào
    Được maianhtuan1 sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 31/10/2007
    Được maianhtuan1 sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 31/10/2007
  7. delmods

    delmods Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    trời giúp ông này hơi bị nhiều,
    đúng là ông trời kô có mắt
  8. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Chẹp! Quả này phải ứng dụng vào thực tế thôi
  9. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    bé của bác có xinh không , thấy tả môi đep nghe thèm thế....
  10. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Tâm dắc nhất ch tình của bác Maituananh với em 87

Chia sẻ trang này