1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn Đã Từng " Kưa " Như Thế Nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xctbt, 27/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    hi hi !
    ý hay thế !
    Bắt đầu nhé !.....
  2. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    trùi ! Đúng là ông trời giúp bác thật !
    Hay quá ! Cái đoạn hôn ấy ....... tuyệt thật .Đúng là cơ hội ngàn vàng !
    Thiên thời , Địa lợi , nhưng mình fải biết tận dụng cơ hội đúng kô bác ?
  3. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tình thứ 2 ________
    Ngày ...... Tháng ......... Năm .......
    Sáng hôm đó trên đường đến công ty như bao ngày khác , đột nhiên thấy trời đẹp hơn bình thường , nổi hứng quá ( em vốn hay hứng nên bất ngờ mà )
    Thế là phone ngay cho thằng bạn , trùi ạ .... nó còn chưa ngủ dậy :
    - Gọi sớm thế !
    - Này , hôm nay đi chơi đi , lâu lắm anh em kô gặp nhau , hôm nay tao mời ..... ( gặp nhau suốt ý mà )
    - Ok ! 20p nhé !
    trong khi chờ nó em đã phone ngay tới công ty " hôm nay em ốm quá , anh cho em nghỉ ạ ! " ( Sau này em fải trả giá vì những lần thế này , nhưng thanh niên mừ )
    Thế là 20p sau em với nó đã cùng cặp kè trên fố ! lúc này mới hỏi " thế chương trình bắt đầu thế nào nhỉ ? "
    Chẳng nhẽ vừa sáng ra đã bia rượu , thế là suy nghĩ 1 lát 2 thèng quyết định về Thanh Xuân_ Hà Đông , và gọi cho thằng L , 1 thằng bạn thân nữa ! ( Thật ra bọn nó giống em ở 1 điểm , ham chơi và Ok ngay dù đang làm việc .... hì )
    Nhưng thằng L nó kêu có chương trình rùi , em mới bảo tao đang ở gần nhà mày đây , thế là nó ra đón bọn em ......... và lạnh lùng dẫn đến 1 quán Cafe dọc sông Nhuệ !
    Oái ! thì ra nó cho bọn em bất ngờ ! Trong quán có thằng H ( cũng bạn của bọn em ) và 4 cô bé ..... hết sức baby . Hi hi
    Em nghĩ bụng " hay rồi đây " đúng là trời xui , đất khiến .........
    Và thằng L giới thiệu , em đc bít 4 em đó tên là Dung , Thuỳ , V.Anh và Linh ....... hấp dẫn chưa kìa , lại vừa vặn 4 thằng bọn em chứ !
    Hôm đó buổi đầu gặp mặt , cũng chỉ nói chuyện xã giao , rồi các em ý còn fải đi học ( cúp cua 2 tiết đầu thì fải _ láo thật ) .Em cũng đc bít cái lý do của buổi cafe sáng hôm đó : Là , thằng H bạn em yêu bé Dung trong nhóm đó , và hôm nay nó đi công tác mấy hum nên đến gặp người yêu ,Dung lại rủ luôn mấy cô bé bạn ra giới thiệu người yêu luôn ! Thằng L bon chen ở đó vì thằng L ở cạnh nhà em Dung , chính nó giới thịu em Dung với thằng H ......... còn tình cờ lại có mặt thêm em và thằng T , như các bác đã bít . Hi
    Sau đó các em ý đến trường , thằng H bắt xe đi c.tác tỉnh lẻ !
    3 thèng bọn em đi uống bia , và nói chuyện về các bé đó
    Tình hình là : Dung yêu H rùi
    V.Anh có người iu lâu rùi
    Còn thuỳ và Linh , thế là em chọn linh , còn Thuỳ để thằng T , thằng L cũng có n.yêu rùi !Nhưng...... ( điều gì cũng có thể xảy ra )
    Nói thì nói zậy thui , nhỡ cả 3 thằng cùng thik 1 bé thì ...... thằng nào mạnh thằng đấy đc , bạn em bọn nó chả có khái niệm nhường nhịn đâu ạ ! Chẳng qua lúc ở quán cafe em để ý em Linh rùi , ít nói nhưng sắc sảo ....... hi hi, có vẻ thông minh , học giỏi ...Có chạy đằng trời . Nói chung về nhan sắc cả 4 bé đều tương đương , nên kô có chuyện tranh giành ạ !
    Chiều hôm đó bọn em rẽ vào nhà Dung chơi ( gần nhà L mà ) , rồi xin số Đt , YM
    Em Linh của em thì kô có DĐ , thế là fải chat chít roài !
    Em nhắn tin trên mạng , nhưng kô thấy trả lời , kiêu fết
    2 hôm sau , em gọi điện rủ cả bọn đi uống cafe tại quán cũ !
    Chiều hôm đó gặp lại các em ý , nhưng chắc là các bé bít ý đồ rùi , nên rất e thẹn , he he .Nhất là em Linh , em ý kô hề nhìn mặt em , và cố tình lảng tránh em , hôm đó em cũng cú lắm !
    Lúc ra xe đi dạo , em ý còn ra vẻ hồn nhiên như cô tiên nhảy nên xe thèng bạn em ! ra điều : Ai chẳng là bạn !
    Hum đó em cũng a kay lắm , vì trước mặt bao nhiu bạn bè , đứa nào cũng bít là em thích Linh mừ ! Xấu hổ cực
    hôm đó đi vào 1 cái làng gì để xem bói ( đúng là con gái ) nhưng bà thầy bói đi vắng , thế là lượn lờ tìm con đường lạ , đường vắng , đường xấu kinh khủng , thế mà cũng mò ra .....
    Cuối cùng thì cũng đến giờ về , đưa các em ý về ! định kệ m... em Linh , nhưng em cố nhịn , dòng xe đưa Linh về tận nhà ! Cũng chẳng nói chuyện gì !
    ( À ! các bé ý đi xe đạp mà , lúc đi chơi thì gửi xe đạp tại quán net )
    tán gái kiểu hội đồng này vừa vui , vừa dễ rủ đi chơi,... và nhìu cái lợi nữa ạ !
    Sau đó về nhà , em có chat với bé vài lần , ban đầu bé cũng giả bộ " anh là ai " " hôm đó đông em cũng kô nhớ ".......Nhưng rùi cũng thân dần , chat vui vẻ , cho webcam hẳn hoi , hi hi
    Lần gặp thứ 3 cũng sau đó có vài hum , cả bọn hẹn ở quán cafe cũ , tán fét .... rồi lại đi nên Hồ chơi !
    Lần này thì em Linh tự giác nên xe của em ! Trời mưa lâm thâm , hơi lạnh , rất lãng mạng. Đi đường cũng chẳng bít nói gì nhìu , em cũng kô nói mà bé cũng kô , chỉ có mỗi 1 chi tiết , em hỏi : " em có lạnh kô ? " " mặc áo của anh nhé ! "
    Hôm sau bọn nó quây lại trêu em vì cái câu đấy , ức thế chứ ! Em lại càng nghĩ là em Linh kô thích ( nên kể với bọn bạn ), đã thế càng quyết tâm cao hơn !
    Ui , dài dòng quá ! Tại vì mấy cặp kia nữa , em đã cố lược bớt , chứ chuyện tình 4 cặp còn nhìu vấn đề kinh khủng lắm , chuyện nọ quàng sang chuyện kia mà !
    lần đi chơi thứ 4 :.........
    Được xctbt sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 31/10/2007
  4. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Em thich câu chuyện của bác maianhtuan1. Chúc hai người luôn vui vẻ.
  5. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Hay quá. Đọc đến đoạn vàng vàng em lại nghĩ, lúc đấy bác có thể nói là: làm... "em gái" anh nhé. Bé cứ việc trả lời "ko đâu"
  6. maianhtuan1

    maianhtuan1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Không biết đây có phải em yêu của anh không nữa,cũng 87,cũng mỹ đình ,nếu đúng thì về nhà đừng cho anh ăn đòn nhé (em yêu của mình cũng thỉnh thoảng vào đây )
  7. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Mình kưa như thế nào nhỉ
    Gần nhà, chuyên làm xe ôm, đến đón đi chơi, nói chuyện trên trời dưới bể, rồi đi về
    Rồi hôm sau lại đến, lại đón đi chơi, lại nói chuyện trên trời dưới bể, rồi lại đưa về
    Rồi ....
    Cứ thế, cứ thế ....
    Rồi một hôm nắm tay ....
    Ko nói gì, tự hiểu

  8. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    cái quãng thời gian "cứ thế" ấy là tầm bao nhiêu thế bác nhỉ?
  9. NooD86

    NooD86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Dễ phải là đến chục năm ấy chứ vì gần nhà chắc là chơi thân với nhau từ lâu rồi đột nhiên có ngày chợt nhận ra cô ấy là một nửa của mình và thế là một chuyện tình bắt đầu ........Nhưng mà cái này thì phải chuywển sang topic từ tình bạn thăng hoa lên tình yêu chứ nhỉ .
    Chuyện bác maianhtuan romantic thật đấy
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    truyện em đang kưa luôn nè
    cách đây mấy tuần
    en có đi mua mấy mảnh vải để may vài thứ,cái cửa hàng em mua vải ở phố Phùng Khắc Khoan ý ạ(em ko đưa địa chi)
    em nhớ là bố mẹ em có đưa em ra mua vải 1 lần nên bà chủ ở đấy nhớ mặt
    có cái jì em cũng ra mua,thì hôm đấy......
    phóng xe ra,chẳng thấy bà chủ đâu mà lại gặp 1 bé
    hic hic,bé đấy hoá ra là phụ bán hàng ợ
    mặt bé đấy lần đầu em gặp thì cảm giác cứ lạnh như xiền ý
    mình vào,em nó hỏi:"anh mua gì???"hết ạ
    mua xong đi luôn,nhưng mà từ cái hôm đó cứ thỉnh thoảng em lại nghĩ đến cái vẻ mặt lạnh lùng đấy.hic hic
    sau đó,chuyện cứ thế tiếp diễn,em cũng ko phải ngu nên em biết quả này là mình thik người ta rồi===>>>>quay lại tìm thôi
    em mò ra đấy và các bác ợ,ra đấy thì phải có 1 lí do,mà lí do gì đây ngoài chuyện đi mua vải
    lần 2:em ra đến nơi,dĩ nhiên là lại gặp em nó thôi và hôm đấy có cả bà chủ nữa,hic hic,em ngại không tiện hỏi,nhưng mà em thấy bé đấy gọi bà chủ là bác===>>>>ko phải con gái bà chủ rồi và cái điện thoại của em nó thì hình như có vấn đề nên em nó mượn máy của bác gọi.........lần này kết thúc là thằng bé lại đi về và ko có jì hết
    lần 3(ngay ngày hôm sau):em lại qua và mua vải tiếp,ặc ặc,nghĩ lại thì em có thiếu quần áo đâu cơ chứ,em qua mua và hỏi bé đó là,máy điện thoại của em có sao không(em bán điện thoại mà,trong yên xe bao h cũng có vài cái,nên nếu em nó mà nói là máy hỏng là em đưa liền cho 1 cái dùng còn em sẽ đi sửa cho)hic hic,nhưng mà em nó bảo là máy của em không sao cả====>>>thằng bé lại đi về
    thế rồi bẵng đi vài tuần với công việc
    lần nào đi qua đầu phố PHÙNG KHẮC KHOAN em cũng ngó vào,chả hiểu nổi
    lần 4:vừa mới ngày hôm qua ạ,em có mua 1 cái màn hình LCD 19 nên hôm qua tiện đường đi qua mà nhìn vào thấy bé đó ngồi 1 mình nên em quay xe lại ngay,hic hic,lại mua vải ợ,nhưng mà mua 1 miếng vải nhỏ để phủ cái màn hình cho đỡ bụi
    lúc đấy,quan sát thấy xung quanh ko có ai,em đánh liều hỏi luôn:"em oai em bao nhiu tuổi roài???"==>>hơ hơ,bé quay ra cười:"em 19 anh ạ"(trẻ thật)thế rồi tự nhiên em nghĩ muốn xin số điện thoại===>>>em mới bảo"này em,hôm nào em rỗi em đi cùng anh ra chỗ này được không???",bé đó ngạc nhiên hỏi"đi đâu cơ anh??"em bảo"bạn anh nó mở 1 chỗ chuyên tư vấn và trang điểm,anh thấy em có mấy cái tàng nhang trên mặt nên em rỗi thì anh đưa qua nó xem cho"he he,em nó bảo"nhưng mà có đắt không anh???đắt là em không làm đâu???"em nói luôn"đã ai tính tiền em đâu mà lo,hay em cứ cho anh số điện thoại đi,anh hỏi kĩ lại rồi gọi cho em,okie???
    ====>>>có luôn số các bác ợ,sau đó em gọi lại hỏi tên thì mới biết em nó tên là H
    he he,hôm nay em vẫn chưa gọi jì cả nhưng mà tiếp tục như nào thì em sẽ kể tiếp vào 1,2 ngày tới
    dù sao bước đầu tiếp cận em đã thành công
    hỵ hỵ
    Được hiepkhachgiangho sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 01/11/2007

Chia sẻ trang này