1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn Đã Từng " Kưa " Như Thế Nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xctbt, 27/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MasterOrc

    MasterOrc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    chuyện nào cũng hay quá. Tủi thân hok chịu được, chẳng có gì để kể
  2. unbisou

    unbisou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Truyện các bác hay quá. Em cũng xin góp 1 bài nhé, kỉ niệm 1 TY hoc tro` vô cùng đáng nhớ của em
    Cách đây hơn 5 năm khi em còn hoc lớp 9, trong khu nhà em (khu Nam Đồng) có 1 cái sân bóng nhỏ, buổi tối em hay ra đấy chơi với hội trong khu với dạy các em gái Thể dục nhịp điệu ( chả là hè thì có phong trào thể thao khu fố mà )
    Tối hôm đấy như thường lệ sau khi nhảy nhót xong, khoảng 9h tối, em đang ngồi buôn dưa lê với mấy em gái, mệt, mồ hôi nhễ nhại cười nói hớn hở lắm, hè mà, em giật mình khi thấy 1 bạn nam dáng vẻ rất thư sinh bước ra từ 1 ngôi nhà mới dc xây gần sân bóng. Bạn í dáng người thư sinh, đeo 1 cái kính trắng, về độ đẹp trai thì cũng bthường nhưng điều làm em chú ý là khi thấy bạn í chơi với con cún con của bạn ấy. bạn í vuốt ve, trêu đùa với nó như với 1 người bạn vậy. Thấy lạ lắm. Ấn tượng đầu tiên : cậu bạn này fai là 1 người sống rất tình cam và trong gdinh day
    Đấy là những ngày gần cuối cùng của hè năm đó, mình ko gặp lại cậu bạn đó nữa mặc dù nhà khá gần nhau (kể cũng lạ nhỉ)
    Năm lớp 12 đi luyện thi ở lớp thầy Trung Trinh, giáo viên trường Kim Liên. Lớp đó ở đối diện trường Y. Mình thì hay đi học với 1 thằng bạn. Buổi học đó mình thấy 1 bạn nam cao to, đeo kính. Vẫn mang cái dáng vẻ thư sinh nhưng cao to, tóc vuốt lịch sự, đeo 1 cái balo đen, dây vàng bước vào lớp. Bạn ấy đi với 1 bạn gái khá xinh nhưng mình cùng ko để í lắm vì thứ nhất là con gái, thứ 2 là mình cũng ko fai xấu xí cho lắm Nhìn bạn ấy từ khi ngoài cửa lớp đến khi bạn í và cô bạn kia đã tìm dc chỗ cho mình. Để í kĩ thấy cậu bạn này khá quen, gặp ở đâu rồi ta
    Thế rồi mấy cours học toán luyện thi DH trong những ngày hè nóng nực ấy cứ trôi qua. Đến 1 ngày kết thúc buổi hoc, mình dắt xe ra thì có 1 giọng nam gọi với lại : Vân ơi!
    Quay ng lại thấy bạn nam ấy vẫn gưong mặt quen thuộc ấy và cái balo đen dây vàng í ( thực ra là chú í bạn í vì mình thik cái balo của bạn í, màu vàng mình rất thik mà )
    Tớ có quen ấy ko? Em đã hỏi bạn í như thế
    Thiện đây Vân ko nhớ ah, cùng với đó là 1 điệu cưòi ko khỏi khiến cho trái tim của 1 cô gái 17 tuổi xao xuyến. Mình như ko cử động dc nữa, chợt mình nhớ lại cậu bạn nam chơi đùa với con cún ngày nào, thật sự là rất giông Wonbin trong film j có Kim Hee Sun á
    Thiện ah mình nhắc lại tên bạn í nhẹ nhàng mạc dù đâu có biết tên bạn ấy đâu tớ nhớ rồi ấy cũng học ở đây ah :D biết tỏng cú chả vờ
    2 đứa có vẻ như ngượng ngùng í, mình nói chuyện với bạn í mà cứ có cảm giác lâng lâng Dc 5 6 câu j đó, bạn í hỏi mình Vân có 1k ko cho tớ vay hơi bất ngờ nha ! :D Tớ trả tiền xe nhưng chỉ còn 500 tiền lẻ (tiền xe là 1k mà)
    Mais bon, alors, tớ rút ra tờ 2k đưa cho bạn í. Có j đâu chuyện nhỏ như chú thỏ
    Rồi bất ngờ bạn ấy nói tớ đưa cho Vân 500 nhé!
    Lúc đó quả thật em chỉ muốn fá lên cưòi nhưng bạn ấy beau quá, làm thế thì vô duyện ghê Em mỉm cười nói Chuyện nhỏ thế mà cũng trả lại ah Thiện
    Thoi lan sau di hoc thi ru to di cung nhé!
    Bạn í đồng í luôn :D Buổi tối hôm đó bọn em về cùng nhau. Sắp Tết rồi , tự dưng con đường ấy thấy sao mà ấm áp hơn ^^
    Rồi cứ như thế thời gian trôi qua, 1 học sinh Kim Liên và 1 học sinh Thăng Long, ngày nào cũng đi học cùng nhau, lang thang từ khắp các lò BK, Y, Kte. Chả là em học giỏi Hoa'''' nên bạn í cứ đòi đi cùng em đến lớp Hoá thây Công Cường để học :D Nhớ lại thì hồi đấy học luyện thi vất vả thật, ngày nào học xong ở trường cũng vội vàng về nhà 1 chút ăn uống j rồi đi học thêm, cái lo` thì nóng với đúng cái nghĩa của nó. Vậy mà ngày nào cũng có cậu bạn cao to đep trai ấy đi cùng, đó là động lực lớn nhất của em năm đó vì em quyết tâm fai đỗ DH điểm cao, thi đua với ng ấy mà Lần nào cũng dc bạn ấy đèo về, vui lắm, chả còn để ý j đến xung quanh nữa. Rồi đi học nhà 1 cô giáo ở Hồ Đắc Di, đến nhà nhau học, tối nào cũng 11h mới về. Bố mẹ rất yên tâm vì bạn í ngoan ngoãn tử tế mà Ngày rồi lại ngày, tình cảm với cậu bạn cứ thấm dần, mình thấy yêu cậu bạn ấy mất rồi. Và mình đã tỏ tình nhưng ko nói I ... U đâu, chỉ là bằng những cử chỉ như Hug hay tặng vài món quà ngọt ngào thôi ^^ Bạn í cũng hiểu tcam cua mình nhưng ko muốn làm ảnh hưởng đến chuyện học hành nên ...
    Năm ấy thi DH, bạn ấy dc 26,5 , còn em dc ... 28
    Chính vì cái tính tranh đua của mình, hiếu thắng của mình mà cuối cùng ty của mình đã bị từ chối. 1 năm gắn bó, đối với cả 2 ng là những kỉ niệm ko thể nào quên. 1 năm đầy cố gắng và quyết tâm. Mãi tới giờ tớ vẫn chưa thể nào quyên dc tình yêu này, mặc dù giờ đã ở rất xa bạn rồi và bạn cũng đã có ng yêu. Thật lòng chúc cho bạn mãi mại dc hạnh phúc
    Được unbisou sửa chữa / chuyển vào 07:30 ngày 06/11/2007
  3. simvip8668

    simvip8668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    xin phép các bác cho e spam tí
    e thì chả phải cưa cẩm gì cả, mà bị ng ta cưa, tại e vẫn dát gái quá mà
    Chuyện cực kì đơn giản, e và bé ấy học cùng lớp, ngồi cùng bàn, lớp 10 thì 2 đứa chỉ nc bình thường, dạo đó lo học thôi, chưa biết iu gì hết, cũng chưa thấy thik con gái. Giờ nghĩ lại sao mình ngố thía
    Sang lớp 11 thì thấy tình hình có vẻ khác, tự nhiên 2 đứa nc nhìu hơn, thỉnh thoảng cũng có nghĩ về bé đó 1 chút. Rồi cái ngya fphải đến cũng đã đến, tự nhiên bé đó chuyển cho e mảnh giấy ghi mỗi "nếu tớ nói tớ thik ấy thì ấy nghĩ sao?" nghĩ gì chứ, e kô viết lại cũng chả nói gì.Tối về nghĩ, kệ mình chưa thấy thik lắm chỉ là bạn bè quý nhau hơn 1 chút thế thôi.
    Nhưng trời đâu có để cho e yên, thấy xung quanh mấy dứa bạn e có hết rồi, tính e lại tò mò thế là e dính bẫy. Thiện tai thiện tai. rồi đi chơi luk đầu đi cả hội rồi tách đánh quả lẻ, tranh thủ những luk đi học về, học thêm đc nghỉ. ...
    cũng có nắm tay ôm nhưng chưa dc hun, mãi đến Noel mới đc bé ấy cho hun, 2 đứa ngồi ôm nhau rùi hun, first kiss sao ngọt thia chứ, đến giờ thì vẫn còn thèm
    thấy bé của mình càng ngày càng đáng yêu, càng ngày càng xinh
    kỉ niệm đáng nhớ quá, kô bít giờ này e có còn nhớ đến mình kô nữa.
    Ước gì mình lại được như ngày ấy, sắp ra trường rồi mà vẫn bơ vơ
    Các bác ủng hộ thì e sẽ kể chi tiết về love story số 1 trên
    plus thêm love story số 2 kể về có 1 con gà tồ trong 2 năm là SV đã bị cáo luộc đau thương ntn
  4. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    oài...sao 1st love toàn tan vỡ hết thế này àh...
  5. vntrongtoi

    vntrongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm xưa ấy , hai đứa im lặng ngồi gần nhau . Mình run rẩy nắm bàn tay em . Em im lặng không nói nữa lời . Đôi mắt chứa cả trời sao . 2 giờ im lặng trôi qua như thế rồi em rút tay lại nói trong hơi thở đứt đoạn " Em về nhe " thế là bắt đầu cuộc tình lớn nhất trong đời nhau . Em là lần đầu và tôi là lần 3 nhưng cũng là lần yêu sâu sắc nhất .
  6. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi chủ đề này thấy thú vị !
    bác kể thì kể đi !!!!!! rào đón quá !
  7. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bác ko viết văn hơi phí. Song bác kể mạch lạc, rõ ràng xem nó như thế nào thì hay hơn.
  8. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Em thích anh, em nói thật đấy. Nhưng anh không thích em cũng không sao, chúng ta cứ là bạn bình thường. Thôi em về đây, chúc vui vẻ!
    Đấy, tán đấy, nếu bác ấy thích mình thì oke, còn không thì ai đi đường nấy đỡ mất thời gian . Dù hơi gây sốc nhưng bây giờ cái gì cũng rõ rành cho nó nhanh chóng, cưa cẩm mệt cả người
  9. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    liệu có cái bẫy nào trong đây kô em
  10. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Chú cá sấu cũng mới vô mấy tháng mà đã " một người gắn bó và xây dựng ....." nhỉ ? Cơ to thế !!!!
    chúc mừng và ghen tị với chú !

Chia sẻ trang này