1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn Đã Từng " Kưa " Như Thế Nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xctbt, 27/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Seo chị lại nhái ý tưởng của em thía ?
  2. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    dạ em là thành fần đi spam thôi,chứ có đóng với chả góp,xây với chả dựng gì cho cái tờ tờ vờ nờ này đâubác nói làm em thêm xấu tiger
  3. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Thằng bé này, chị mà thèm nhái ý tưởng của em à, nghĩ thế nào nói thế ấy. Mà nói thật nhé, chị thấy em thích mà em có nói thẳng luôn đâu, toàn qua Y!M thôi, mà nói xong cũng đâu té luôn. Xì, xí hổ
    Mà không được đi theo chị vào các topic như thế nữa. Nghe chưa
  4. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn đang kưa nhưng sắp đến ngày có thể chốt hạ được chuyện của em thế này:
    Một ngày rất vớ vẩn không có gì đặt biệt lên YM chát, gặp một người bạn học cùng lớp tiếng Anh cũ hơn 2 năm không gặp lại. Qua dăm 3 câu hỏi thăm, mình kêu chưa có người iu (có nhưng chia tay) thế là bảo giới thiệu cho 1 em hay lém. Hẹn phải lần thứ 3 mới gặp được bạn + em nó!
    Vào một tối thứ 7 ngày 8.9 năm nay, gặp nhau ở quán nước ở phố Kim Đồng. Trời! Đời mình chinh chiến nhiều mặt trận nhưng chưa bao giờ gặp địch tuyệt như thế. Em cao 1m67 như người mẫu, da trắng mắt long lanh lúc đó chỉ dám ước mơ làm bạn chứ không ước có thể kua được. Em học cùng lớp CĐ SP Hà Nội với bạn mình, chưa từng có người yêu. Tối hôm đó đưa em về nhà, xin số điện thoại. Thế là hàng ngày nhắn SMS cưa cẩm (có tham khảo topic của anh em), đọc "Bí kíp cưa gái",...rất nhiều tài liệu. Để rồi một tuần sau rủ em ra quán Winwin ở Ngã Tư Sở, rồi còn rủ em đi xem film ở Vimcom, đến nhà...Vẫn chưa có gì biến chuyển, thế rồi biết được sinh nhật em. Hôm đó chuẩn bị 23 bông hoa hồng, một chiếc bánh sinh nhật thật đẹp đến nhà em, quả này nhiều đối thủ đây. Nhưng, thật sung sướng mình "vô đối". Vẫn tiếp tục chiến đấu bởi có niềm tin sắt son là mình sẽ thành công...
    Gần 2 tháng rùi, thế mà vẫn chưa chốt hạ được. Hy vọng anh em ở diễn đàn "Tâm sự tình yêu" sẽ có nhiều bài để em tham khảo, hôm nào chốt hạ được em xin đa tạ các bác!!!
  5. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Cần tìm hiểu thêm về em nó nhé. Ngon thế mà cần giới thiệu, lại ko có anh nào vây quanh và chưa yêu ai cũng lạ, 23 tuổi rồi chứ ít gì.
  6. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Vâng em sẽ phải tìm hiểu thêm, em lắm lúc cũng cảm thấy sao mình "vô đối"
  7. simvip8668

    simvip8668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    bác gi gì đó thấy "vô đối" lại lo roài
    hihih đùa thế chứ tâm lý chung ai chả vậy
    hàng đẹp long lanh như bác kể mà lại chưa có ng yêu, chả có vệ tinh thì kể cũng lạ, theo lẽ thường thì phải có vô số vệ tinh, sau vụ SN đó chắc bác vẫn thắc thỏm chắc phải thế nào đấy hay có chiện gì ..... nên mình mới vô đối thế chứ
    Mà 2 tháng rồi thì bác nên chốt hạ đê, còn chuyện "vô đối" thì cứ hạ hồi phân giải, bác phải đi sâu vào Quần chúng thì mới sáng tỏ được vấn đề chứ
    Bác cứ tấn công mạnh vào
    P/s: e chỉ dám mơ ẻm 1,6m thôi chứ hok dám 1,67m như bác
  8. simvip8668

    simvip8668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    E đã từng bị gái kưa thế đấy - đến giờ vẫn nhớ, hok bít đến già còn nhớ không nữa.
    giờ có ẻm nào kưa mình thế này thì có phải tốt hơn kô?đỡ mệt đầu óc như khi nì,
    Nhưng bác ơi nói xong câu đó mà về thì để thằng ku ở lại 1 mình à, phải dắt nó vô chuồng mà quay chứ. hay bác muốn nó chạy theo, cầm tay bác kéo lại rùi hun 1 nhát ... nghe giống phim hàn nhỉ?
  9. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Lắm lúc em cảm thấy mình thật may mắn, nhưng lại cảm thấy vô lý. Em như vậy mà không có vệ tinh nào??!! Nhưng đứa bạn em đảm bảo, và lại gia đình em nó nề nếp lém! Mẹ là giáo viên bố bộ đội, chắc hồi đi học quản hơi chặt hay sao đấy!!!!
  10. boxit35

    boxit35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Lắm lúc em cảm thấy mình thật may mắn, nhưng lại cảm thấy vô lý. Em như vậy mà không có vệ tinh nào??!! Nhưng đứa bạn em đảm bảo, và lại gia đình em nó nề nếp lém! Mẹ là giáo viên bố bộ đội, chắc hồi đi học quản hơi chặt hay sao đấy!!!!
    Nếu Bác không ngại, Bác rủ tôi đến cùng. Tôi làm nhân vật phản diện cho Bác , như vậy là đã có đối roài.
    (ac ac ac, ba la ba la vài hôm vớ vẩn em của Bác này lại thích mình thì bỏ mịa....)

Chia sẻ trang này