1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã từng mơ ước những gì ?

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi ngandu, 14/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã từng mơ ước những gì ?

    Xa xa nơi , đó trong ánh nắng mặt trời là những ước mơ hoài bão của tôi . Có thể tôi không vớii tới chúng được nhưng tôi có thể nhìn lên và ngắm vẻ đẹp của chúng , tin tưởng vào chúng và cố gắng theo đuổi chúng .

    Còn bạn thì sao , liệu các bạn có dám mơ ước và theo đuổi đến cùng mơ ước ấy của mình ?




    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lao trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  2. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tôi ước mơ ..ko fải là đã mà là sẽ mãi ước mơ ..có một cuộc sống sau này bình dị , nhẹ nhàng như gia đình tôi bây giờ.. Một cuộc sống êm ấm , gia đình lúc nào cũng quây quần bên nhau .. Tưởng chừng ước mơ đó là đơn giản ..nhưng lại khó thực hiện nhất ..
    Nhưng co' người nói ..ước mơ vẫn mãi là ước mơ ..ko trở thành hiện thực ..vì khi thiếu một cái gì đó mình mới ước mơ.
    Đối với tôi , điều đó ko đúng chut nào.Có ước mơ ..mình mới tạo nên được hiện thực...mọi hiện thức đều dự trên những giấc mơ ...
    hihih let dreamm...
  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    cứ mơ đi. chẳng ai đánh thuế ước mơ cả. sự thành đạt của bạn phụ thuộc vào chính ước mơ của bạn. nếu bạn ước mơ nhiều, bạn sẽ cố gắng nhiều, và ngược lại. thế nên, cho dù ước mơ k0 thành hiện thực thì bạn vẫn đạt được điều gì đó tốt đẹp cho chính bạn.
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.
  4. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm bất cứ việc gì mà bạn có thể một cách tốt đẹp nhất , để rồi đến một lúc nào đó , bạn sẽ có cơ hội thể hiện tất cả những khao khát trong ước mơ của bạn . Và nếu không thể thực hiện những gì bạn mơ ước , hãy mơ ước những gì bạn có thể thực hiện được .

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lao trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  5. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    hehe... tôi thì có nhiều ước mơ lắm nhưng hiện tại thì tôi ước rằng tôi sẽ tốt nghiệp trường KTế với tấm bằng loại giỏi và forum chúng ta ngày càng đông thành viên và nhiều bài được post lên hơn...
    All for you
  6. DTC

    DTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại.
    Thời gian sẽ chứng minh rằng I love you more than I can say, Starry-river
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tôi thì giờ chỉ ước vô được HCM thui. Làm chi thì các bác chắc cũng đoán được ha.................... Tui cũng ước sao không có bác DTC cản đường tui à
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  8. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    tui thì khác. tui chẳng bao giờ ước thời gian quay trở lại. rồi sẽ phải luyện thi ĐH lại, buồn lại những chuyện buồn cũ, sai lầm lại những sai lầm cũ. hi`,1 lần thôi, xin đủ.
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    có ai ước mơ làm ADMIN như tui hông?
    .dù sao trái đất vẫn quay.
    xét cho cùng ngày mai chẳng tốt hơn ngày hôm wa là bao
  10. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ tui ước gì dân kinh tế mình ai cũng biết cái box này thì tuyệt .

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lao trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .

Chia sẻ trang này