1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn đã từng yêu chưa! cho tôi 1 chút kinh nghiệm điiiiiiiiiiiiiiiii

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi aladanhtk21, 23/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aladanhtk21

    aladanhtk21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    bạn đã từng yêu chưa! cho tôi 1 chút kinh nghiệm điiiiiiiiiiiiiiiii

    Chào bạn mình mừng quá !!!!!!! help meeeeeee
    Ấy ơi cho mình hỏi nha. Mình từ bé đến giờ thì chưa từng yêu ai, mà cũng chưa có ai từng yêu mình (mang tiếng mình nhìn thì có đến lỗi nào) nên tuần trước mình đã gặp cô ấy ! Khi ấy mình không hiểu mình làm sao nữa : "quả TIM" mình lần đầu tiên đã đập "thình thịch" như muốn nhảy ra khỏi nồng ngực, chắc mắt mình lúc đó to lắm(để nhìn cô ấy), mồm mình chắc không hình chữ O thì cũng hình chữ A (phản xạ tự nhiên khi nhìn thấy người đẹp ) nói tóm lại là nhìn mình lúc đó như người "ngố"...... vậy (mình cũng không tìm ra từ gì để tả được nữa ( theo bạn nên dùng từ gì, bạn đã bao giờ gặp trường hợp như tui chưa?) . Cô ấy cũng nhìn mình, ánh mắt của cô ấy có lẽ là mình chẳng bao giờ quên được, đôi môi của cô ấy, nụ cười thật quyến dũ của cô ấy ,nói tóm lại là toàn BODY của cô ấy trong mắt mình lúc đó như một nữ thần HYLẠP vậy a, thật hoàn hảo ( hi hi không phải tôi quá khen đâu ) qua lần đầu tiên đó là những chuỗi ngày không được gặp cô ấy đối với tôi dường như là những ngày tẻ nhạt, buồn tênh của đời tôi, chúng kép dài như một thế kỷ vậy, ăn không ngon vì nhớ về cô ấy, trong mơ cũng có cô ấy , cố ấy hiển hiện trong tui mọi lúc mọi nơi, mọi chố tôi đến , tui ngồi , tui đứng, tôi lằm......... đều cứ nhớ về cô ấy , TRỜI ƠI tui điên vì cô ấy mất bạn ơiiiiiiiiiiiiiiiii ai giúp tui với ( Tui nhớ cô ấy quá ) hu hu hu !!!!!!!!!!!!!! (ĐÓ CÓ PHẢI LÀ MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TUI KHÔNG VẬY) HU HU HU !!!!!!(Tui mới chat với cô ấy có một lần, mới gặp cô ấy cũng mới có vài lần thôi)

    size=4]
    Beethoven
    [/size=4]
  2. TUYET_NHI

    TUYET_NHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    khổ nhỉ nhưng chưa chắc đó đã là yêu đâu bạn thân mến, bình tĩnh lại đi nhé:
    một chiếc lá vàng rơi
    đâu phải mùa thu tới
    một cái nhìn ây yếm
    chưa hẳn đã là yêu
    TUYET NHI
  3. anh_hoa_new

    anh_hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ đó không phải là mói tình đầu mà chỉ là rung động nhất thời thôi, nhưng sao mà lại mãnh liệt quá vậy. Nếu bạn và cô ấy có duyên thì 2 người sẽ đến được với nhau thôi.
  4. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    ông này giống tôi quá. Nhiều lần tôi cũng như ông, rùi sau này mới biết đó chỉ vì cô ta thấy mình lạ thì cô ta nhìn.quá đau khổ, tôi đã thề là từ nay chỉ yêu có người yêu mình và vợ mình thôi ngoài ra tất cả các cô gái khác thề chỉ thích thôi chứ không yêu. Hãy can đảm như tôi đấy. Đừng để bọn con gái nó lừa, bây giờ bọn nó lùa giỏi lắm chúc bạn thành công
    Sông dài cá lội biệt tăm.
    Phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ
    Em yêu ơi em đã ra đời chưa
  5. NgoisaophuongBac

    NgoisaophuongBac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0

    Lưng chừng

    Mùa thu lưng chừng đến
    Chiếc lá lưng chừng rơi
    Lưng chừng em và tôi
    Tình yêu hay tình bạn ?
    Dzậy đó !!!!!!!!
    Nghe ông tả tui cũng phát thèm hôhôhôhô .....
    THẾ LÀ EM ĐÃ ĐI TÂY !!!
  6. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Bạn chứ yêu gì,thế mà yêu thì tôi đây đầy lần yêu rồi,cứ tim đập chân run ,nhớ nhớ nhớ là yêu à,con trai gì mà tệ thế,ban chưa yêu bao giờ à,đến phân biệt đấy là tình bạn hay tình yêu cũng ko phân biệt được à,quá kém.
    bà chằn 19
  7. TieulyPhiHoa

    TieulyPhiHoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    thì tôi cũng yêu vài lần rồi, mỗi lần khoảng 5 năm, nhưng mà nghe chừng bây giờ bạn gái bỏ bạn trai nhiều hơn đấy, ai bảo là con trai sở khanh? con gái sở khanh thi được gọi là Thuý Kiều à?
  8. xitrumconuong

    xitrumconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hỏi kinh nghiệm hả? Ui, nhều, nhều lắm. không tin cứ thử...yêu tui thì biết (hê..hê). Tui ko ngờ các ông con trai cũng biết đau khổ vì iu cơ đấy. Nhưng tui nghĩ con nào cũng là ..con, tức là "con" cũng có thể là .. Sở Khanh.
    Nhưng tui nghĩ ai yêu nhều và chân thành thì đau khổ nhiều hơn khi TY tan vỡ. Tóm lại chẳng ai "đá " cả, nhưng tui thấy dạo nay nhiều người đang theo mốt yêu thử hay sao ấy, yêu rồi bỏ như chơi đáy, đáng ghét thật. Vậy thì tui chả dám iu ai đâu. Chạy đâyyyyyyyyyyy!!!!!!!

    xitrumconuong
  9. hoangphuongnhu

    hoangphuongnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn chưa yêu thì tôi khuyên bạn không nên mắc vào nó làm gì cả bởi vì tình yêu thì đẹp thật đấy nhưng nó cũng bạc lắm bạn ạ .Khi yêu người ta có thể nói những lời có cánh những lời tình cảm sướt mướt nhưng đến khi giận nhai thậm chí là bỏ nhau rồi thì hộ coi nhau chẳng ra gì cả và đôi khi có những thái độ cực kì ngu ngốc đối với nhau . Nếu như được quay ngược lại thời gian hoặc trở lai tuổi thơ tôi thề sẽ không bao giờ thèm yêu

    PHƯƠNG NHƯ
    Tình ta giờ đã mãi mãi cách xa nhau như cây khô biết đến bao giờ còn lại trăng đêm nay mình đã mất nhau muôn đời
    Được sửa chữa bởi - hoangphuongnhu vào 26/05/2002 21:52
  10. Heesoo

    Heesoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    hic hic....khổ thân chưa bây giờ mới phát hiện ra mình không biết YÊU.....
    HOW TO 'YÊU'??
    Heesoo

Chia sẻ trang này