1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn đã từng yêu đơn phương chưa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamtuanthanh, 29/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamtuanthanh

    phamtuanthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    bạn đã từng yêu đơn phương chưa?

    tình yêu dơn phương là tình yêu gây nhiều đau khỗ,vì vậy chúng
    mình hãy cùng nhau bàn luận đễ tìm ra phương án giãi quyết
    vấn đề này nhé các bạn




  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Tại sao lại phải tìm lối thoát ? Tôi nghĩ là không cần , yêu đơn phương là thứ tình yêu hạnh phúc hơn là yêu hai người hi` .
    Giải pháp , chẳng có giải pháp nào cả , nếu yêu thực sự hẳn sẽ tìm ra lối thoát cho chính mình. Mà người ấy nhất quyết từ chối mình nghĩa là mình không phải của người ấy . Chúng ta chẳng nên cố giành giật cái gì không phải là của mình.OK?
    Mày thích đánh nhau à ? Đánh thì đánh sợ gì hờ !!!
  3. mummyvd

    mummyvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng yêu đơn phương khổ lắm, nhất là mình thuc sự yêu người ta mà người ta không đáp lại. Nhưng thật ra để tìm được giải pháp thì hơi khó. Nếu tình yêu chỉ xuất phát từ một phía thì có 2 trường hợp xảy ra:
    1, Nếu người kia có người yêu rùi, thì thôi vậy, chẳng nên cố níu kéo làm gì nhỉ?
    2, Nếu người kia chưa có người yêu thì sướng quá còn gì, cố mà cưa kéo, nhưng đừng có hùng hổ quá, không người ta sợ quá đó.
    Thui, nói chung là cố gắng làm thế nào để đừng yêu đơn phương mà cách tốt nhất là đừng yêu làm gì.
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà đã được yêu.
  4. minitau

    minitau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đơn phương hả? Tuyệt vời, No1.
    Mình đã có khoảng thời gian thương thầm nhớ trộm một cô bé cùng lớp Đại học (nhưng mà mãi đễn tạn bây giờ, ra trường mấy niên rùi mà vẫn chưa nói). Và đấy là tình yêu đẹp nhất của mình (tính cho đến bây giờ).
    [navy]No Love so true as Love that die untold ![/navy]
    Chọc trời khuấy nước mặc dầu
    Dọc ngang nào biết trên đầu có ai ?

    Được minitau sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 29/08/2003
  5. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    sướng hả, đẹp hả.... khổ lòi mắt nè vẫn đang vùng vẫy đây hi vong vào được bờ
    LE NGHIA for only you
  6. meocutduoi

    meocutduoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương rất khổ sở nhưng khi đã thoát ra khỏi nó rồi thì thấy sao mà đẹp thế?
    Tình yêu đôi bên tuy lãng mạn & ngọt ngào nhưng nếu sau khi "say good bye" thì chỉ để lại những kỷ niệm. Còn yêu đơn phương, khi nhìn lại sẽ cảm giác rằng không chỉ có kỷ niệm mà còn chứa đựng rất nhiều tình cảm trong đó.
    Nhưng nè:
    To love is nothing
    To be loved is something
    To love and to be loved is everything



    Mong ưóc mãi là 1 con mèo dễ thương... và sẽ tìm thấy 1 con mèo dễ thương khác... và "con mèo dễ thương khác" sẽ bắt chuột cho "******o dễ thương"...
    <H4
  7. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    thế bạn đã yêu đơn fi7ơng bao nhiêu năm rồi ?
    Tôi ... thời gian wá lâu nên ko còn máu lửa như xưa nhưng tôi vẫn rất có tình cảm với 1 người là bạn học cũ .... từ đó đến nay đã 15 năm
  8. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Đúng...níu kéo làm gì.....
    "... Điều tuyệt vời nhất mà người ta dành cho nhau đó là cho nhau cơ hội để hy vọng. Cám ơn bạn đã cho tôi điều đó. Nỗi buồn lớn nhất mà con người dành cho nhau đó là cho nhau cơ hội để người ta hy vọng, chờ đợi để rồi làm người ta tuyệt vọng. Bạn cũng cho tôi nỗi buồn đó...."
    Tôi vẫn còn nhớ đến cô bạn từ hồi lớp 5 của tôi .... nếu gặp lại...có lẽ....
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  9. coc_ghe

    coc_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    he , iu đơn phưông là iu 1 phương , iu 1 phương la hong phải iu 2 phương ,nói chung cũng chỉ là tình iu thoai mờ coá rì để bìn loạn đâu các bạn
    Coc' Gia` cho^ng' ga^y. Online ===&gt; tim` de^n' nhu*ng~ nguoi` ban de^~ xuong va`de^~ mie^'n nhut'..!!! &lt;=== minh` lam` wen nhe' cac' ban. ????
  10. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chị đã thật là ngốc, nhưng có lẽ chị đã rất yêu đơn phương anh và đúng là không thể trách chị được. Chỉ có điều, chị đã chọn sai đường để đi đến trái tim của chàng trai. Chị cần tình yêu của anh, cần đến mức đã bị nhầm lẫn giữa bản thân anh và tình yêu của anh.Nó là khác nhau. Nhưng hầu như tất cả mọi người đều nhầm lẫn giữa hai đối tượng đó.THế là người ta cứ quen dần , quen dần rằng : yêu là phải sở hữu. Và vì thế tình yêu thường không kéo dài " now and forever " như người ta vẫn thường nói . 2 người yêu nhau, sau đó họ quyết định chứng minh tình yêu của mình bằng cách gắn bó với nhau , nhưng chỉ sau một khoảng thời gian ,tình yêu sẽ chỉ còn là trách nhiệm , sự chấp nhận và chịu đựng ." Gia đình " đó là lý do duy nhất khiến cho 2 người có thể sống với nhau chừng ấy năm trời ,tình yêu không phảilà lời giải thích thoả đáng.Gì cũng thế thôi ,cứ để nó ở ngoài tầm tay minh thì lúc nào cũng thấy nó đẹp , đẹp mãi.Còn khi đã có trong tay rùi thì nó sẽ là tầm thường dù mình đã cố gắng rất nhiều mới có được ....
    PrettyGhost

Chia sẻ trang này