1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn đã từng yêu đơn phương chưa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamtuanthanh, 29/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    ghét cứ mãi như thế này
    LE NGHIA for only you
  2. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Ối ối sao khổ quá vậy yêu kô được thì thôi, đời còn dài tương lai còn rộng.
    OH OH AH AH UH UH ​
  3. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng trong lĩnh vực tình yêu thì tình yêu đơn phương là đa số , và là nguồn cảm hứng để phát triển thi ca, văn học nghệ thuật... Tình yêu lứa đôi chỉ chiếm một phần ngắn thờii gian cuộc đời chúng ta, chỉ có một số ít người may mắn thì nó mới đi suất cả cuộc đời, còn tình yêu đơn phương thì nó đi suốt cả cuộc đời ta. Thuở bé thì yêu cô giáo, lớn hơn chút nữa thì yêu mấy chị hàng xóm, vào cấp III thì yêu cho bạn học cùng trường ... Lúc người ta đứng tuổi rồi thì cô đồng nghiệp trẻ. Về già , thường hay nhìn theo mấy cô " gái một con " ...
    Tình chỉ đẹp khi còn đơn chiếc ...
  4. formyself

    formyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    trước đây tôi luôn nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ mình chọn một con đường gian khổ như thế này mà đi cả. Yêu đơn phương, đẹp nhưng mà đau khổ lắm, nhất là đối với con gái. Cứ hoài mong về một người, mong người đó sẽ hiểu được mình muốn gì, ước gì nhưng chẳng có được, cũng chẳng thể trách người đó được một câu, mặt thì vẫn tỏ ra bình thường nhưng lòng buồn vời vợi. Đôi lúc thất vọng về chính mình vì đã đâm đầu vào ngõ cụt, vậy mà tỉnh táo được một lúc rồi lúc khác lại vui vẻ nói chuyện với người đó, để rồi lại tiếp tục mộng mơ hư ảo về một happy ending
  5. gay8

    gay8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Tôi từng khổ sở chẳng hiểu tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này , bây giờ ra thoát khỏi tôi thấy mình tự do hơn nhiều nhưng dù sao nó là kí ức cực kì đẹp ..
    Khi người trao niềm tin , đưa bàn tay lên trái tim mình , cho bao đam mê vang lên lời hát.
  6. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    có ai tin là 17 tuổi rồi mà chưa 1 lần yêu đơn phương ko? có phải là có vấn đề ko nhỉ?
    Diều kì diệu của mối tình đầu là ko biết rằng 1 lúc nào đấy nó có thể kết thúc
    "mẹ mìn buôn dưa lê" is me,hihihih
    &a
  7. miss_sweet

    miss_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    yêu đơn phương rất khổ, thực sự là vậy đấy
    A yêu B, B yêu C , C yêu D , D lại yêu A < cứ như phim HQ ấy nhỉ ?> nói ra chắc chả ai tin nhưng thực sự mình đang ở trong hoàn cảnh đó
    làm thế nào để thoát được mối rối ren này ? khó lắm ! thế mới là TY
    nếu ngày mai anh thuộc về kẻ khác
    em mỉm cười định mệnh phải ko anh?
    i trust and love you
  8. LuongQuangMinh

    LuongQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ới giời ơi! Yêu đơn phương làm cái gì cơ chứ cho đau khổ cái thân, chẳng phải chúng ta có bao nhiêu người "yêu" đó sao như là ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em, bạn bè...với lại học hành đi, đau khổ làm gì cho mệt. Đúng không các bạn? (Hè Hè!) Mà các ông các bà ơi! Người ta không yêu thì thôi, chúng ta về yêu bố mẹ chúng ta. Hoạc là về cũng được.
  9. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0

    có em
    chuyện bình thường của bộ mà bác
    thế mà cũng lắm chuyện
    17 tuổi em chưa iu đơn fương
    nhưng người ta iu đơn fương em thì có bác ạ
    hé hé
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    một bờ cát trắng chỉ để anh ghi tên em
    nhìn trong mắt em , ngàn vì sao đang lấp lánh
  10. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Yêu đơn phương thì khổ thật nhưng theo tôi khi yêu đơn phương thì cảm xúc của con người là chân thành nhất, thăng hoa nhất.
    Chẳng có gì phải bàn cãi cả, những mối tình đơn phương luôn là những mối tình đẹp, hehe.
    Nhưng mà không nên yêu đơn phương quá lâu, không "cưa" được thì cũng đành quên đi vậy.
    ----------------------------------------
    . : : Kẻ sống là để hối tiếc những gì đã qua : : .

Chia sẻ trang này