1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn đã từng yêu đơn phương chưa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamtuanthanh, 29/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dut1doan

    dut1doan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    P/án:
    Không tham vọng
    Không mù quáng
    Không ảo tưởng
    Something we'll never have again.
  2. Owenlovely

    Owenlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ yêu đơn phương cũng không phải đến nỗi đau khổ lém đâu mà
    Riêng mình khi đã yêu ai đó rồi dù là đơn phương hay song phương thì mình vẫn luôn tâm niệm rằng " Tình yêu của riêng em đủ cho cả 2 chúng ta "
    Chỉ có những người không biết yêu thì mới đau khổ , còn những người yêu đơn phương dù sao họ cũng có một tình yêu cho riêng mình
    You'll never walk alone
  3. Blue_chel

    Blue_chel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là tôi chỉ thích những cuộc tình đơn phương thôi ! Cái cảm giác hồi hộp , xao xuyến mỗi khi đứng trước cô ấy thật khó tả ..........
  4. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Yêu và được yêu là tình yêu của những con người bình thường.Yêu mà không đòi hỏi được đáp lại là tình yêu của những thiên thần.
  5. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Theo các bác thì yêu đơn phương sét đánh khổ hơn hay yêu thầm kín lâu năm khổ hơn?
    Love is said to be blind
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Tui chả có bao giờ yêu đơn phương ai cả? Khoẻ, khỏi phải mất ngủ vì thương trộm, nhớ nhung.

    Và cũng chả có ai yêu đơn phương tui. Khoẻ, khỏi phải ray rứt vì không đáp lại tình iu của họ.



     Chieu Sydney troi mua dong gio lanh
    Ha Sai  Gon oi a nang ban trua
  7. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Hic, zmt có tiền sử 17 năm yêu đơn phương đây (và con số này có khả năng còn lớn hơn nữa nếu tiếp tục thất bại) - chú thích : zmt mới có 23 tuổi (kể cả tuổi mụ) thôi

    See chances and take chances
    See changes and take changes
  8. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng của tui là : đầu tiên yêu đơn phuơng sét đánh, sau đó yêu đơn phuơng thầm kín lâu năm (>=3 năm), sau đó lại lặp lại như thế với người khác (note : zmt 6 tuổi biết iu !!)

    See chances and take chances
    See changes and take changes
  9. ngoisaocodonmaimai

    ngoisaocodonmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cả cuộc đời của mình toàn là yêu đơn phương không thôi. Buồn quá, nhưng cũng may mới chỉ là thích đơn phương thôi, chứ dính vào yêu rồi , thì cứ mất ăn , mất ngủ thì sao sống nổi.
    Tình đơn phương đôi khi thấy anh cười vui lòng em xao xuyến.
  10. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói thế nào chứ khi mà đã dính vào rồi thì tránh sao được,đừng có mạnh mồm chứ.Em thì chưa từng yêu đơn phương nên chả biết nó khổ thế nào ,hihi
    Love is said to be blind

Chia sẻ trang này