1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn đã từng yêu đơn phương chưa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamtuanthanh, 29/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, tội gì mà yêu đơn phương hả bà con. Cứ để cho ng` ta yêu mình trước đi. Mình dại gì mà yêu trước cho nó khổ.
    Anh có giữ bóng hình em mãi mãi ?
    Hãy để em nhìn thấy trái tim anh !!!
  2. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Híc híc .... ! Hình như mình cũng bị đơn phương hay sao ý.
    Mình có thích một anh chàng cùng ngành, nhưng anh ta lại lazy wá làm cho mình thất vọng vô cùng..... Vậy mừ mình lại vẫn nghĩ tới anh ta, mình rất muốn anh ta chăm hơn thui nhưng chẳng bít làm cách nào cả. Có lẽ anh ta o hợp với mình nhỉ.Nếu anh ta mà chămhơn chắc anh ta sẽ là đối tượng của mình thật ....nhưng mỗi tội..có lẽ phải hợp nhau một chút thì mới có thể iu nhỉ...chứ chỉ mỗi mình thích thui mừ o hợp thì lém sao được đây!
    Híc híc...mình thật sự không muốn bị đơn phương một chút nào
    ĐỂ QUYÊN ĐƯỢC THẬT SỰ RẤT KHÓ .....!
  3. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời của tôi là Có ....
    Sướng hay Khổ cái này do suy nghĩ của mỗi người nhưng ... Được yêu một người , quan tâm đến họ bằng cả tấm lòng , tình yêu ... sống hết mình cho tình yêu đó cái đấy mới chính là điều quan trọng bởi ... Có nhiều mối tình giữa hai người nhưng đó không bắt đầu bằng tình yêu Chân Thành và Xuất phát từ Con Tim vậy thì đâu có Hạnh Phúc bằng những người yêu đơn phương
  4. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương là yêu vô phương...................Tuy nhiên tình yêu đơn phương còn có nhiều mặt của nó........Có thể nó làm cho con người ta đau khôẻ nhưng cũng có thể khiến cho con người ta hạnh phúc vì có người để thương để nhớ, để làm niềm tin phấn đấu.....................Yêu đơn phương còn hơn là không có tình yêu để biết cảm giác được yêu nó như thế nào
    Khong co' gi` la` ko the lam duoc chi co dieu` ban co' muo'n lam` hay khong. Dung` bao gio` kho'c cho qua' khu' ma` hay mim cuoi` cho tuong lai. TO LIVE IS TO FLIGHT ( Giang Tuan Kiet )
  5. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Một số người yêu được từ khi còn học mẫu giáo... giỏi thế.. chắc là tình yêu cóc nhái nhảy dù nhỉ Tui thấy yêu thì phải lớn lớn 1 tí ... bé tí thì biết cái gì... con mèo khéo còn gọi nhầm là con chó ấy chứ
    GiangTuanKiet nói đúng phết nhở: "Yêu đơn phương còn hơn là không có tình yêu để biết cảm giác được yêu nó như thế nào".... Nhưng biết xong thì người ta sẽ thấy mệt mỏi và nhất là yêu đơn phương thì cần 1 khoảng thời gian để "dưỡng thương"... sau đó trở nên dễ dãi trong tình yêu hơn ... dễ yêu dễ bỏ ... rồi lại ngồi ca ngợi cái tình yêu đầu tiên hay cái tình yêu đơn phương gì đó là đẹp... Chán đời!
    Tốt nhất là ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC còn tranh thủ yêu được lúc nào khi con tim còn có khả năng rung động thì cứ tự nhiên... lúc sống trong tình yêu kể cả yêu đơn phương cũng sướng ra trò
    Abhor
  6. yuri_rangtho

    yuri_rangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là tình yêu đơn phương cũng có cái hay riêng của nóNếu yêu 1 người mà người đó không biết cũng có cái rất hay......
    Bởi vì tình yêu bình thường chỉ quanh đi quẩn lại vài câu chuyện lãng xẹt còn yêu dơn phương thì có nhiều điều thú vị hơn nhìu đúng không nào
  7. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    ồ yêu đơn phương là khổ nhứt đó, theo tui là như vậy, co nên tốt nhất là nếu họ không yêu mình thì nên tạm biệt nó thì hơn như thế sẽ tốt cho mình và cho cả người ấy nữa
    Đôi khi để không bị ngã, người ta phải biết vấp kịp thời.
  8. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Kể iu đơn phương đúng là cũng có cái hay nhưng đau khổ nhìu lắm, nhiều lúc muốn quan tâm đến người ấy mừ không thể thể hiện ra (có thể vì kiêu một chút)thì khó chịu lém. Rùi thì mình lại lo và nghĩ đến người ta ...Nói chung tui thấy đơn fương không hay chút nào.
    Nhưng chí ít thì mình cũng có người để quan tâm ,để lo lằng. Nhất là mỗi khi được làm gì gần người ấy thì sẽ rất vui zù o bít người ta ntn với mình....Yêu đơn phương mình sẽ có ít kỷ niệm hơn iu hai phương nhưng mình sẽ nhớ mãi những kỷ niệm ấy và o quên được mừ(dù chỉ là những lúc hai người cùng đi ăn sáng với nhau hay đi làm việc gì đó cùng nhau mừ chỉ có hai người thôi)... Còn iu hai phương thì nhìu kỷ niệm wá sao mừ nhớ hết được hì hì...
  9. hard_of_life

    hard_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sao toàn là con gái dzô đây thế này bộ con gái cũng có iu đơn phương hén, vui nhĩ.....
    Tôi chẳng iu đơn phương chỉ em đẹp quá
    Chỉ vì tim tôi đó khát khao được iu thương,
    Ngày gặp em ko nói đêm nằm thấy em cười
    Đêm nhìn thấy mình cười ôi dzô dzuyên hết nói.....
  10. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương à? Hành trang của mình đó, từ ngày bật tiếng khóc đầu tiên của cuộc đời mình đã bắt đầu yêu đơn phương rồi, yêu đơn phương rất vui nhưng cũng rất buồn, mà mình thì yêu đơn phương chứ chưa bao giờ yêu âm thầm cả, đơn phương nhưng phải nói cho đối tượng mình biết chứ : "Anh yêu em bằng tất cả những tình yêu trên nhân gian này cộng lại và ..... mặc kệ em có yêu anh không"
    Trời ơiiiiiiiiiiii! Ếch cũng đang yêu đơn phương đâyyyyyyyyy!
    "Rồi đây Ếch sẽ hóa rồng
    Bò lên nóc giếng tỏ lòng cùng ......em"



    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     

Chia sẻ trang này