1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn đã từng yêu đơn phương chưa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamtuanthanh, 29/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bettymoc

    bettymoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà chẳng có hai mặt của nó! Yêu đơn phương cũng thế thôi. Hạnh phúc nào bằng những tưởng tượng về 1 ngày mình và người ấy sánh đôi bên nhau như hằng mong ước. Đau khổ nào bằng những lúc chỉ một thân một mình gặm nhấm nỗi nhớ người ấy trong căn phòng vắng,sống với bao hình dung người ấy đang tay trong tay cùng the partner.
    Ôm mãi một bóng hình và chờ đợi phép màu nhiệm khiến đôi kia chia tay,để lại khoảng trống cho mình len lỏi vào trái tim băng giá ấy...
    E biết trong trái tim a giờ đây k có chỗ cho e nhưng sao e vẫn chờ,vẫn đợi.Sự hờ hững của a làm e đau nhói,a có biết k?E sợ sẽ chôn vùi mình trong khổ đau nếu 1 ngày k sms cho a 1 lần,k dc găp a dù chỉ là trên tin nhắn...E nhớ a...
    sea and moon_forever
  2. bo_cau_xanh

    bo_cau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương? Trước đây đã có một thời gian, mình yêu đơn phương một bạn nam học chung trường với mình...Dù bây giờ mình đã không còn yêu bạn ấy nữa nhưng có một sự thật là cho dù mình có yêu ai, thì tình cảm đơn phương đó vẫn đọng lại trong mình, kô bao giờ quên...Hình như, khi yêu đơn phương người ta thường đặt hết tình cảm của mình vào tình yêu đó, hoàn toàn không có một sự tính toán nào....Mình còn nhớ trước đây, mình vẫn đến trường thật sớm, từ khi chưa có ai đến, để đứng trên ban công chờ bạn ấy, vì biết bạn ấy vẫn có thói quen đến sớm. Đứng chờ đến khi bạn ấy xuất hiện từ xa, mình đã nhận ra rồi...rồi chờ người ta dắt xe vào gởi, chờ người ta đi từ bãi gởi xe ra, rồi lại chờ người đó vào lớp. Ngày nào không thấy người ấy, hay bạn ấy đến muộn là lại cảm thấy khó chịu, và rất buồn...Thậm chí, khi chúng mình đi học thêm chung, lớp của bạn ấy thì từ 2 giờ đến 5 giờ, lớp mình từ tận 6 giờ 30, mà lần nào mình cũng đến thật sớm, để đứng đợi. Chỉ cần khi bạn ấy tan ra, lần nào như cũng biết mình đợi, bạn ấy đều nhìn xuống tìm mình, và cười với mình...Cứ như vậy đến gần 1 năm...Thậm chí đến bây giờ, mình cũng không hiểu mình lấy đâu ra sự kiên nhẫn và nhiều tình cảm đến vậy....
    Giờ đây mối tình đơn phương ấy đã chấm dứt...Mình hiểu ra,mình đã không đơn phương, nhưng, vì người ta không chấp nhận sự khác biệt quá lớn giữa mình và người ta...Người ta vì mặc cảm giàu nghèo mà đã không chấp nhận tình cảm của mình...Dù sao, mọi việc đều đã muộn...mình không thể quay lại...Bây giờ, mối tình đơn phương đó vẫn là một dấu ấn không thể nào phai trong cuộc đời mình.
  3. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Con gai'' zao` đây nhìu chứng tỏ con gái hay iu người hết lòng mừ người ta hông bít hay cố tình o bít nhỉ.........
    Tui sẽ không nghĩ đến người ấy nữa vì anh làm cho mình fải buồn&lo lắng một cách vô ích.
    mọi người hãy như mình đi, đừng cố gắng có được love mừ o từ hai fía ha! Đau khổ nhìu sẽ o làm được zì đâu.
    Hãy sống cho bản thân mình và học để quên đi chuyện đơn fương của mình ....Như thế mình sẽ thoải mái hơn....Vì anh ta o xứng với mình (Bạn nên nghĩ như thế)
    HÌ! GIỜ THÌ MÌNH THẤY ĐỘC LẬP TỰ DO DÂN CHỦ LÀ KHOÁI NHẤT.....VÔ LO NGHĨ, BĂN KHOĂN.....
    anh ta sẽ là bạn, nếu anh ta cần thì mình sẽ giúp, còn không thì thui......Còn fải vì bản thân mình mà lo chứ ,lèm sao cứ fải mất công lo cho người khác mừ người ta chẳng thèm tiến bộ mãi được......
    MONG SẼ CÓ NHÌU NGƯỜI WÊN ĐƯỢC MỐI TÌNH ĐƠN FƯƠNG ĐỂ SỐNG ZUI HƠN...
  4. hard_of_life

    hard_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ôi hoa kia đã lìa cành rồi còn iu gì được nữa đây hả....
    Một trà, một rượu, một đàn bà
    Ba thứ lăng nhăng, nó quấy ta
    Chừa được thứ nào hay thứ ấy
    Có chăng chừa rượu với chừa trà....
  5. Albert_Nguyen_new

    Albert_Nguyen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần đứng trước em tôi lại cảm thấy run lên vì hồi hộp. Tôi đã khởi đầu thật tồi, thế nên đến giờ tôi vẫn chưa thể làm một người bạn thân của em, chứ chưa nói xa hơn... Cái cảm giác nhìn em thân mật với những người bạn thân khác giới đau đớn lắm (Dù biết rằng em chẳng yêu đâu). Tôi đã bỏ những cuộc đi chơi với lớp mình, bỏ những cuộc gặp gỡ bạn bè, vì cái cảm giác đó. Nhưng một ngày kia khi em lên xe hoa, có lẽ tôi sẽ đến, để mừng cho em, và để chôn vùi một thời mơ mộng...

Chia sẻ trang này