1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã từng yêu đơn phương chưa ??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mausactinhyeu, 21/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mausactinhyeu

    mausactinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã từng yêu đơn phương chưa ??

    bạn đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh này chưa nhỉ ? Thật la khó fải không ? Nhưng tình yêu mà điều gì chẳng có thể xẩy ra chứ !! Bạn sẽ làm gì đây ????? Bạn yêu người đó nhiều lắm nhưng mà người ta chẳng biết gì về tình cảm của bạn cả . và điều đáng buồn là người đó đã có người yêu .Thâm tâm nói bạn phải quên nhưng yêu một người quên đâu có phải dễ.Bạn sẽ làm gì đây ????????

    [red]
    Trang
  2. donkihote_23

    donkihote_23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ừ , tôi cũng như bạn , chẳng biết làm gì cả . Người tôi yêu là một cô bé dễ thương tôi mới chỉ được gặp có một lần nhưng ấn tượng của buổi đầu vô tình gặp mặt cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được ,bạn à . Cô ấy cũng là thành viên của ttvnonline , đã bao lần tôi nhắn tin , post bài lên cho cô ấy nhưng dường như cô ấy chẳng hề để ý , tôi buồn lắm , và tôi chẳng còn biết làm gì để cô ấy chịu trả lời tôi cả , bạn bảo tôi phải làm gì bây giờ .
    Hôm nay thức dậy không còn thấy mặt trời , không còn thấy loài người , vây phủ quanh đời , nói tiếng yêu thương...........
  3. viani

    viani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    khong phai chi ban moi lam vao tham canh do.chinh tui ne.mot nan nhan cua tinh ieu don phuong day ne.thich nguoi bon nam rui khong dam noi.ma quen khong duoc moi tuc chu.ban minh no bao minh ngu ngoc .minh khong phu nahn .nhung am dayeu rui thi biet lanm sao
    giang
  4. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    10769 ơi ! Anh yêu em nhiều lắm em có hiểu không ?
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  5. tiensu

    tiensu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    TextTextTextHỏi thế gian tình là gì dể khiến cho loài người đau khổ , tàn sát lẫn nhau , điên khùng và dại khờ ...Tui mong sao sau này không phải yêu đơn phương !!!!!!!!!!!
    DANG SONG HAY DANG TON TAI
  6. meocon_dangyeu

    meocon_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa, nhưng đứa bạn gái thân của mình thì cũng đã từng rùi. Khó diễn tả tình cảm lém.......mà không làm cho người ta hiểu tấm lòng của mình thì lại đau khổ.........mình nghĩ bạn nên nói hết với người đó để sau này khỏi phải hối tiếc...........
    Love Cat
  7. hvktqs

    hvktqs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu vốn xuất phát từ ta, kết thúc cũng bởi ta, vị tất cần người thứ hai làm gì. Yêu đơn phương vốn là bản chất của tình yêu, trao mà ko đòi hỏi, đưa mà ko điều kiện. Như thế, chẳng phải mới là cái đẹp nhất của tình yêu sao? Là đau khổ hay hạnh phúc, có chúa mới biết được. Amen.
    Trang à, Trang à, đã có anh rồi sao còn léng phéng với đứa nào thế ? Ha ha ........
    sin mori****a
  8. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em nhiều, nhưng không dám nói.
    Nói ra nhiều, vẫn không yêu được em.
  9. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Yêu là không phải nói hối tiếc(Love story)
    Gặm nhấm nỗi buồn hình như là bệnh chung của những kẻ yêu đơn phương thì phải???

    NOTHING LAST FOREVER EVEN COLD NOVEMBER RAIN ......
  10. vietnobita

    vietnobita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    chà mọi người lắm hoàn cảnh này nhỉ mình đây cũng vậy đó mình yêu một người đã có người yêu roi vì vay mà mình cũng rất là buồn nhưng rồi miình đã qua được bây giơ mình ko còn nhớ cô ý nữa

Chia sẻ trang này