1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã yêu ai trong buổi off bao giờ chưa???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ddve886, 24/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Một buổi chiều tháng 5 của 4 năm về trước tức là năm 2004...!!! (Chính xác là ngày 9/5)
    - Alo mày à, ốc không???
    - Ờ ờ tao còn mấy đứa bạn đại học đang ở đây, mà ở đâu đấy???
    - Lên ốc cay đi, đông vui lắm, kệ bọn nó, đuổi hết về cho tao.
    - Không được, có bạn C của tao, à mà ở đấy có a nào hay ho ko??? Hí hí
    - Có, đông vui lắm, hay lắm, lên luôn đi.
    Vèo vèo vèo....
    - Ê, ở đây... vẫy vẫy
    - A, em chào các anh các chị ạ, a, có cả a Giáo Hoàng cơ à, bác mà cũng có sở thích ốc ếch cơ à...
    - Ơ cái anh này, cắm thì phải cắm đúng lỗ chứ, anh cắm lung tung thế làm sao mà ra được...
    - Anh ấy thì ấy luôn đi lại còn cứ gì gì như thế em ấy chết lên được ý....
    Choách choách choách choách (tiếng nhể ốc và tiếng buôn dưa lê đấy ạ, xen lẫn với những tiếng cười mà nếu ngồi bàn bên cạnh hẳn khó chịu lắm về mức độ vô duyên, há há vỡ cả vỏ ốc cơ mà)
    Haizzz.... đấy là ngày đầu tiên gặp gỡ rồi bén duyên với hội ốc.... thế nên mới biết chính xác ngày 9/5... thực ra rất lâu sau này e mới ngồi tra ngược lại ngày này trên ttvn chứ ko thì cũng chả giỏi giang đến mới nhớ nổi đâu ạ, chủ tịch hội đồng ốc là chị Linh xinh xinh, chán thế, giờ thì chị ý bận quá đâm ra hội ốc mình cũng tan tành mất tiêu rồi (thực ra là ai cũng bận ý chị nhỉ)
    Đấy cũng là ngày đầu tiên gặp anh, anh nhỉ...
    - Ơ mọi người cứ tiếp tục nhé, mình phải về có chút việc.
    Mà thế quái nào, lạ thật e biết được hôm đấy anh đi đón em Lan đi dạ hội dạ hủng gì ấy nhỉ??? Mà thế quái nào nhớ đến là dai cái chi tiết này, chứ bình thường e đâu có để ý mấy chuyện ba láp ba lếu không liên quan đến mình đâu! Hình như là nghe lén điện thoại (à mà hình như là tại a nói bô bô và oang oang chứ chả phải tại e nghe lén nhớ)
    - Tút Tút... Dập máy...
    - Alo ạ, èo, anh lịch sự thế lại còn dập máy đi gọi lại cơ ạ...
    Ơ mà lạ, chả nhớ là tại sao em lại gọi cho anh ấy nhỉ? Đầu óc em vốn tệ thế đấy, chỉ nhớ rằng hôm gọi đi ăn ốc con Què nó dùng máy của a gọi e và thế là có số, đơn giản vậy thôi. Một cuộc hẹn hò ốc ếch ở xưởng phim và cóc có ma nào ngoài 3 chúng ta, 2 ẻm 1 ảnh...!!! Ngày 12/7 nhỉ, mà sao lại rất lâu như thế nhỉ mới gọi hẹn hò??? Có lúc nào vô tình a đọc được mấy dòng này thì nhắc cho em nhớ nhé, chứ quên sạch sẽ rồi...!!!
    Tháng 8....
    YM Online....
    - Em cần 1 người dạy múa để thi ASEM
    - A, cơ quan anh vừa học múa, a quen 1 chị
    - Hay quá trăm sự nhờ anh
    .................................................
    - À có người chụp ảnh thì tốt quá
    - Ơ hôm đấy chắc anh rảnh
    (Đại loại nội dung nó thế chứ chat chit kiểu cưa cẩm thì dông dài vô cùng tận, nhớ được chết liền)
    - Có khi phải mời a bữa cafe gọi là cám ơn nhỉ
    (Hightland cafe và con bé hí hửng vì thằng cha này còn rửa cho cả xấp ảnh mà không lấy tiền hố hố - thề lúc đấy trong đầu nó thế, bản năng tự nhiên chứ ko phải e xấu tính)
    Tháng 10... (hình như thế, cái tháng mà a đi công tác xong rồi về ra quán Trà Hoa ý..)
    - À, để tao giới thiệu cho mày 1 anh nhá, cũng tàm tạm, hiền lành tử tế...!!!
    - Alo, bọn e đang ngồi ở Trà Hoa
    - Ừ, nhà a ngay gần đấy, đợi a tí nhé
    - Quà miền Trung đây (chắc chắn là có quà, nhưng mà là cái gì thì cóc nhớ hừm hừm...!!!
    Tháng 12... Noel....
    Chỗ này cũng bị nhiễu sóng anh ạ, không thể nhớ nổi làm những trò gì và như thế nào mà sau này a lại bảo để ý e từ ngày ấy mới kinh, e chỉ nhớ cái trò chơi xịt tuyết truyền thống của em thôi, cái trò mà a bảo làm hỏng quả áo mồi duy nhất của a, cái áo khoác nào ý nhờ (mà hình như có đẹp lắm đâu)
    Tháng 2... Tết...
    Tết em ở nhà trông nhà 1 mình, thế là thế nào, nghĩa là có 1 chỗ cho bọn bạn quỷ sứ lập sới bạc chứ làm sao nữa. Và a H hiền lành như cục đất dám nói dối bố là đi làm để ở lại qua đêm nhà 1 đứa con gái chưa có danh phận gì với nhau, hê hê Một đêm phát tài phát lộc của a nhờ, vặt sạch ví mấy đứa bạn e, khốn khổ cho chúng nó, mà sao lại có cái Tết năm đấy cả 2 đứa mình đỏ bạc nhờ, sau này toàn bị chúng nó cho cháy túi
    Sáng hôm sau, một ngày Tết mưa gió bão bùng giật đùng đùng thế mà vẫn có 2 đứa dở hơi dìu dắt nhau từ nông thôn lên phố nhớn để ăn bún riêu gọi là bữa sáng cơ đấy. Rồi thì cái quán cafe phố Phan Bội Châu (phải không nhỉ, đang ngồi nghĩ mãi xem có đúng phố đấy không, e mù đường bẩm sinh, khổ thế) rồi thì vểnh tai nghe 2 anh chị bàn bên cạnh chửi nhau vì lý do a đi chơi điện tử vứt chị ngày Tết ở nhà cô đơn, rồi thì trợn mắt lên xem Aladin và cây đèn thần, rồi thì tiếng ống hút chùn chụt, sồn sột (Đại loại trong 1 cái quán quá vắng vẻ như thế thì không biết làm trò gì luôn, lại còn buồn ngủ chứ, đêm hôm chiến nhau kinh thế cơ mà) Rồi thì... sao nhờ, cóc nhớ như thế nào nhưng mà tụi mình hun nhau (chính xác là em bị cưỡng hôn nhưng không phản đối, hô hô) Rồi thì.... Chậc chậc....
    Một cuộc tình bắt đầu....
    Cuộc tình đã viết được cái mở đầu mà chưa viết được cái kết thúc anh nhỉ, gớm... cũng lâu ra phết rồi đấy, nhỉ...thôi phần kết để cho lũ con lũ cháu chắt chút chít mình viết nốt nhé...
    Yêu Bọ Béo Ú Ụ Ù U....
  2. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Bạn heo_con_xinh cảm hứng quá trào dâng thì phải.
    Để tớ hứng bớt không tràn hết ra ngoài bây giờ
  3. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Dễ yêu gì đâu, off chỉ là môi trường để tiếp xúc nhau thui, phải nói chuyện nhiều, chat chit, nhắn tin, gặp gỡ nhiều mới yêu đc chứ. Có phải off 1 lần roài yêu nhau luôn đc đâu
  4. se7enboy

    se7enboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Đang kiếm...
  5. ddve886

    ddve886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    vi trong muare h chán wa nghe em nen a lang thang vao đây chang bit lam j lập quả topic này,hii.,đi off fai có ng mình thích đi mới có ý nghĩa
    YH:boyhathanh85
    0983822285
  6. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Thì càng p off nhiều mới tìm đc ng mình thik để rồi có ng mình thik để lại đi off chứ ...
    Xoắn quá đi mất
  7. ddve886

    ddve886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    xoắn là j thế em.ma off ở đâu ra,a đi đâu toàn rủ thằng ban đi cùg hiiii
    YH:boyhathanh85
    0983822285
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đã từng iu 1 ng` khi đi oánh lẻ thôi, off 2 ng` í mà Nhưng những j đến nhanh thì đi còn nhanh hơn cả khi đến, mình ko đủ sức để níu lại...
  9. anhnh888

    anhnh888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0

    1 buổi off mà yêu thì nhanh quá.
    Mình chưa bao giờ như vầy.
    Phải 100 buổi may da mí chốt được í ế í á ná ợ !

  10. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Gái ơi bên MR off khủng luôn. Sắp đc 100 buổi rồi đấy
    Đi off mà có ng thân ng quen đi cùng cũng khó, cứ phải đi 1 mình, ko quen ai luk ấy buộc p quen, rồi để í rồi tìm hiểu ... abc rồi quen rồi cảm tình rồi nhắn nhe qua lại, thế là xong 1TY í chứ
    Trong muôn vạn (hơi qá,chỉ khoảng 20 chục) bất chợt nhìn thấy 1 nụ cười

Chia sẻ trang này