1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã yêu đơn phương chưa?Bạn nghĩ gì về tình yêu đơn phương???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi seabird82_hkid12, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã yêu đơn phương chưa?Bạn nghĩ gì về tình yêu đơn phương???

    ĐƠN PHƯƠNG.
    Tôi tim em, em tìm ai
    Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
    Gần nhau mà chẳng yêu cùng
    Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình
    Trái tim tôi vẫn để dành
    Cho em-người vốn vô tình với tôi
    Còn em lại đến với người
    Tôi không ghen chỉ buồn thôi,thật buồn
    Cái bông hoa nở giữa vườn
    Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa
    Thôi thì em đó tôi đây
    Không yêu nhau được dẫu đầy thương yêu
    MONG EM YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU
    Đừng như tôi chỉ một chiều tương tư

    Một anh chàng cao thượng hay 1 người không muốn giành lại hạnh phúc cho mình???
  2. trungthanhnguyen

    trungthanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    tôi thì chưa phải là yêu đơn phương đâu.
    hôi tôi và cô ấy còn bên nhau.cô ây cũng có chút ít tinh cảm. nhưng bây giơ đây khi không còn bên nhau nưa thì cũng có đôi chút buốn.
    chăc chắn la buồn rồi
    con người chứ có phải cỏ cây đau.
    phai không bạn
  3. Guest

    Guest Guest

    Em thì em đang yêu đơn phương một người đây các bác ạ, nhưng mà người đó lại yêu đơn phương một người khác.
    Nhưng em vẫn yêu các bác ạ.
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phuơng thật là hay . Các bác chẳng thể nào biết đc con ngừoi hoàn toàn của ngừoi ta khi chưa trở thành ngừoi yêu của ngừoi ta , Bạn sẽ có một tình cảm hoàn toàn trong sáng khi ko đến đc với ngưòi ta , lúc đó bạn sẽ có niềm tin và niềm hi vọng , còn lúc yêu nhau ròi thì đôi lúc bạn hiểu rõ con ngừoi của ngừoi ta và dẫn đến chuyện cãi nhau và đôi khi là chia tay nữa , Với em yêu đơn phuơng là tốt nhất !
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  5. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    lại cứ đùa đi
    đơn phương thì có gì hay ho chứ
    mệt bỏ xừ
    vd như em yêu 1 người đã có người yêu đây này
    khổ ơi là khổ mà ko biết kết quả ntn nữa
    no more question !!
  6. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ,ngoài một số những sự việc đẹp xinh nhỏ bé còn thì hầu như u ám ảm đạm tất thảy .Khi tui biết yêu thì tâm hồn tui tiêu điều .Tui trao cho không những 1 em mà là tới 4 em cả bộ lòng của tui để nhận lấy những chuỗi dài thất bại trong đớn đau ê chề ,,nào thì tui đến sau ,nào thì tui tốt bụng dễ thương ,nhưng .....
    22 mùa lá rụng ,tui đi từ cuộc tình này đến cuộc tình khác ,bỗng một chiều thấy mình quá mệt mỏi.Tui thèm có một người con gái yêu tui lắm ,thèm cái cảm giác mà người người ai cũng có .
    Hằng ngày phải ăn những món vừa chát vừa chua ,vừa cay vừa cháy tự nấu mà bộ lòng tui ảo não .Trong cuộc sống ,trong học hành ,tui luôn đạt được những điều mà mình mong muốn ,còn yêu đương thì chưa bao giờ .
    Ngày ngày đúng 7.28 thức dậy ,8 giờ có mặt ở trường .Lầm lũi như một cái bóng đến khuya .Một vòng luẩn quẩn cũng không sao che dấu được những lẻ loi trong lòng
    Ngày tình yêu tìm đến chúng ta ,anh nào đâu có hay
    Ngày mình xa nhau đã đến như trong giấc mộng
    Rùi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau
    Hãy nói đi em khi tình mình đã xa
    Em nhận nửa cục gạch nha

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  7. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Yêu anh đi cô bé
    Đời anh cực lắm nè
    Tối phải ngủ bụi tre
    Đến trường không quần áo
    Con tim anh ảo não
    Cõi lòng anh buồn phiền
    Tâm hồn tưởng phát điên
    Nói quàng xiên nhảm nhí
    Lặng bên dàn thiên lý
    Nước mắt anh lưng tròng
    Tỏ tình ,em nói :không !
    Bộ lòng anh tan nát
    Em bắt máu anh hát
    Tình phóng khoáng trắng trong (câu này của một nhà thơ Đan Mạch)
    Rồi lạnh tanh cõi lòng
    Rồi em hờ em hững
    Trái tim em lạnh cứng
    Đâu có lối anh vào
    Tình em như vì sao
    Gần mà ôi , xa lắc
    Yêu hay không cũng mặc
    Bây giờ anh chẳng cần
    Vẫn tiếp tục độc thân
    Đời tự do bay nhảy
    Có lúc nào quay lại
    Em so sánh phát nào
    Người yêu em làm sao
    Đẹp trai hơn anh được
    Người yêu em ? Đánh cược
    Thông minh tất thua anh
    Anh gallant vui vẻ
    Hắn vô tâm bất cần
    Nhưng hơn anh vạn lần
    Vì kẻ kia may mắn
    Hắn được em yêu thương
    Anh là kẻ bên đường
    Chỉ kêu gào thảm thiết
    Đơn phương là có một
    Tình trao đến người thôi
    Mãi mãi ta đơn coi
    Hôm nay đứng góc sồi
    Gọi tên nàng tuyệt vọng

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  8. AnhTu

    AnhTu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2001
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Đã.Chán​
  9. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    híc ...híc...
    em tuy chưa yêu ai nhưng mà em cũng hiểu được một phần nào của cái gọi là" yêu đơn phương" đó :
    yêu đơn phương tình yêu không hò hẹn
    không một lần nhẹ bước bên nhau
    lúc gặp nhau mình chỉ cúi đầu
    rồi ngơ ngẩn nhìn người ta khuất bóng
    yêu đơn phương tình yêu của ước vọng
    dựng lều ngà xây ước vọng tình yêu
    nhưng mơ ước cũng chăng được bao nhiêu
    nên chọn kiếp tôn thờ trong ảo tưởng.....
    nói chung là yêu đơn phương chính là một tình yêu thực sự và đó là một thứ tình cảm thiêng liêng đáng trân trọng
    hết!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ngay xua em be con con ngay nay em da to to... em di kiem nguoi chong thu 100
  10. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    noi ve tinh yeu don phuong, toi se ke chocac ban nghe mot cau chuyen co that chinh laban than toi. hoi ay toi hoc lop 11, toi da tung yeu mot co gai,no la yeu nhung co le chi tinh cam cua tuoi hoc tro thoi, al moi tinh dau cua minh day. vao hoi ay, minh da chet say chet met , khong biet tu bao gio ma minh da biet trom nhin co ay, d biet di theo tu nha den truong, tu truong den nha. va khi ca lop lam am len, va ca ban gai ay cung biet , va minh da den truoc mat co gai ay, noi ********* co ay biet. co ay da do mat va tu choi minh, tu ay minh song noi tam, tram lang khong noi voi bat ki ai. minh cam thay cai goi la tinh yeu don phuong ay da hanh minh khong biet bao nhieu lan, mat an, mat ngu, va minh nghi yeu don phuong lam gi, minh s ekhong bao guio yeu don phuong tha duoc luon khong thi mat luon minh se khong bao gio song trong dau kho
    ngay xua em be con con ngay nay em da to to... em di kiem nguoi chong thu 100

Chia sẻ trang này