1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN ĐÃ YÊU MỘT NGƯỜI ....???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ego, 04/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ego

    ego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    BẠN ĐÃ YÊU MỘT NGƯỜI ....???

    BẠN ĐÃ YÊU MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?

    Dù bạn đẹp hay bạn giàu
    Bạn duyên dáng và quyến rũ
    Lúc bạn vui khi bạn buồn
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay

    Tình yêu sẽ đến từng ngày từng giờ
    Và nó làm bạn thay đổi????? (Cái này là issue hơi bị trầm trọng)

    Bạn đã yêu một người như thế nào?

    Bạn cứng rắn còn người ta yếu đuối
    Bạn thô kệch còn người ta lãng mạn
    Bạn bao dung khi người ta ích kỉ
    Bạn đa tình mà người ấy lại thuỷ chung

    Híc! Tình yêu mà. Có khi là sự kết hợp giữa hai con người hoàn toàn khác nhau, hai thái cực đối lập với nhau. Bạn ghét nước mắt mà cô ý lại hay khóc nhè. Bạn thích vệ sinh mà anh ý lại không được sạch sẽ...

    Tôi lập topic này để chúng ta xả stress khi yêu một người .... Người yêu của bạn thế nào? Nếu chấm điểm cho cái nửa kia của bạn, mà tôi tạm gọi là cái Perfect (100%) thì người ta được bao nhiêu phần trăm so với cái Perfect mà bạn mong đợi (hoàn hảo là 100%)????

    Chúng ta sẽ mổ xẻ các problem để rút kinh nghiệm và cũng để giúp cho người bức xúc. Tôi cũng đang bức xúc lắm đây.
  2. ego

    ego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin mở đầu chủ đề này với tâm sự của một kẻ đi hoài không tới được trái tim người ta
    YÊU MỘT NGƯỜI ... KHÔNG TIN TÌNH YÊU????
    Cô chưa bao giờ tin tình yêu. Anh không hiểu tình yêu có cái gì mà khiến cô ghê sợ như vậy? Người ta ca ngợi tình yêu luôn đi cùng hạnh phúc. Người ta thấy tình yêu đẹp như một bài ca ngàn đời không dứt. Người ta ... . Khì. tóm lại, người ta ai cũng muốn yêu và được yêu.
    Cô thì ngược lại. Cô cũng nói tình yêu đi cùng hạnh phúc, cô cũng thấy tình yêu đẹp, nhưng cô chỉ nhìn thấy ở tình yêu của người khác. Còn tình yêu của cô, cô không tin.
    Anh bảo rằng anh yêu cô. Còn cô thì dửng dưng như một khúc gỗ không thể hiện một cử chỉ gì gọi là rung động. Giá cô cứ kiêu kì, kênh kiệu như các cô gái đỏng đảnh, ích kỉ khác. Giá cô cứ hét thẳng vào mặt, không, pm thẳng cho Anh (vì anh có cơ hội nào để nói chuyện với cô trực tiếp, ngay cả cái YM hỏi xin cô bao lần cô cũng không trả lời - HÍC) rằng CÔ KHÔNG THÈM YÊU ANH, HOẶC CÔ CÓC TIN VÀO TÊN CON TRAI NÀO TRÊN ĐỜI NÀY ... hoặc những lời mà các cô gái thường dùng để từ chối. Nhẹ nhàng cũng được, chao chát cũng được. Ít ra anh cũng biét những lời tỏ tình của anh được lắng nghe (không, đọc mới đúng) và có feedback. Feedback đó là đồng ý hay là từ chối cũng ok.
    Híc. Cô mà hành động như anh muốn, chắc anh sẽ dễ dàng quên cô, vì thấy cô cũng tầm thường, chanh chua hay ngạo mạn như các cô gái khác. Híc.
    Cô im lặng. Sự im lặng đáng sợ khủng khiếp. Không một pm trả lời, không một phản ứng nào để cho anh biết cô đang nghĩ gì. Im lặng một cách dịu dàng. không thể ghét cô, cũng không thể yêu cô, vì cô có tin tình yêu của anh đâu?
    Híc.
  3. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    buồn chết
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Zời ôi!!!!
    Cái bác ego này động vào vết thương lòng của tớ... hic...
    YÊU MỘT NGƯỜI... KHÔNG TIN VÀO TÌNH YÊU...
    hic... hic./.... stress quá..... Nhưng mà cái dấu 3 chấm kia là hai chữ VỚI MÌNH.
    Người ta bảo với mình là người ta không tin vào tình yêu, thế mà bi giờ người ta lại đi nói lời yêu với đứa con gái khác... hic.... Tại sao người ta không nói thẳng ra là không yêu mình? Hay là mình phải thương hại đứa con gái kia bị... tà lưa...?
    Nói chung, chả có ai không tin vài tình yêu đâu đàng ấy ạ. Đó chỉ là cái cớ !
    Người không yêu ta nhưng người cũng không dám nói là không yêu ta vì sợ ta buồn. Trong trường hợp này, "không tin vào tình yêu" là một cái cớ quá hợp lý...hic.... Xì Chéttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
  5. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Có tớ. Nói chung tớ tin là có cái gọi là đam mê nhất thời về mặt tinh thần và thể xác. Nhưng tớ không tin rằng những đam mê đó có thể kéo dài.
    P/S Tớ không phải cái cô mà anh kia nói đâu nhé.
    Được I_am_joking sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 04/11/2004
  6. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Mình biết, bạn ego yêu người đó từ lâu rồi ! Bạn biết rất nhiều về cô ấy. Cho dù cô ấy không thích sự quan tâm đó thì mình cũng rất cảm phục nhiệt tình của bạn.
    Yêu là biết tôn trọng người mình yêu, đừng làm cô ấy buồn, Ego !!! Hãy giúp cô ấy tin vào tình yêu.
  7. ego

    ego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Gửi cô Cún
    Hì, mới đầu thì tưởng cô cũng đồng cảnh ngộ với tôi, nhưng về sau thì chắc không. Anh bạn của cô từ chối vì không yêu cô, còn cô ấy từ chối vì cô ấy không tin tình yêu thật. Chẹp. Tôi cũng mong là cô ấy như anh bạn của cô, tức là giả bộ không tin tình yêu. như thế còn chán cơ hội để cưa cẩm, tấn công, nước chảy đá mòn, bắn nhiều đạn thì đồn cũng đổ. Đằng này cô ý không tin thật mới khổ.
    Tôi cần phải đính chính với các bạn là người tôi yêu không những không tin tình yêu mà lại còn là người cứng rắn, bản lãnh. Bởi vậy nên các cách mà các bạn pm hay post để chỉ dẫn cho tôi là chỉ dành và thích hợp cho con gái yếu đuối hoặc đừng quá bản lãnh. Tiếc là cô ý bản lãnh nên cô ấy chẳng bao giờ cần sự giúp đỡ của tôi. Híc, Lấy đâu cơ hội mà làm Anh hùng kíu người yêu chớ.
    Kế đó hạ sách lắm. Xin mời cả nhà tư vấn kế khác đeeeeê
    Gửi anh Nlesslove
    Anh biết người tôi yêu là ai. Anh hiểu cô ấy chắc cũng như tôi. Anh là đối thủ của tôi? Nếu thế thì bởi vì chắc chắn chúng ta sẽ đồng cảnh ngộ. Rảnh thì làm chén rượu để đàm đạo về người con gái mà chúng ta yêu phát
  8. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Vớ vâ?n. Cu?ng ca?nh ngộ cái gi?? Anh Nlesslove biết ngươ?i bạn nói đến trong ba?i viết la? ai, tôi biết, va? khá nhiều ngươ?i ơ? f_177 na?y cufng biết.
    Cô ấy không tin bạn, theo tôi, la? vi? bạn đaf la?m cho cô ấy không thê? tin bạn. Nếu không thi? bạn đaf có thê? trơ? tha?nh bạn cu?a cô ấy ( trước hết la? một ngươ?i bạn ) - như nhiê?u cha?ng trai khác trong box La?m Quen na?y. Nhất la? việc bạn đang la?m ( mơ? ra Topic rô?i viết vê? cô ấy - bạn đaf tư?ng la?m rô?i đấy nhé ) sef ca?ng la?m cô ấy không tin bạn. Im lặng cufng đúng thôi.
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có rất nhiều người muốn xin ảnh của ấy...tớ còn đang cân nhắc...Làm thế nào nhỉ...!!! :P
  10. ego

    ego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn Gió đang định nói với ai ở đây vậy? Tôi biết là không phải tôi vì hì hì, tôi không hề send hình cho bạn. Tôi đoán là bạn đang hỏi Ivy. Thế ra anh bạn có hình của Ivy?
    Gửi cô Moon
    Tôi cho là việc tôi công khai tình cảm của tôi trên diễn đàn này không phải là việc xấu. Tôi lập topic để viết về người con gái tôi yêu cũng là việc bình thường, trên diễn đàn này có bao nhiêu đôi tình nhân có topic riêng để kể về tình yêu của họ (chú ý: tôi tham gia TTVN từ lúc bắt đầu, tôi cũng biết cô và anh người yêu trước cũng có cả 1 topic cho nhau). Xin hỏi, tình yêu hiện giờ cô có hứng thú để lập 1 topic khác không?

Chia sẻ trang này