1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN ĐÃ YÊU MỘT NGƯỜI ....???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ego, 04/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    To: em Moon - anh không biết ego đã làm người con gái anh ấy yêu buồn như thế nào cả !!! Nhưng yêu một người thì cũng chẳng phải tội đâu nhỉ. Giả dụ anh ego có làm cô ấy buồn đôi lúc, không có nghĩa là anh ấy không có cơ hội để sửa chữa. Anh ego nói có ý đúng, cô ấy có lúc không tin vào tình yêu nữa - cho dù đã từng có lúc yêu. Như vậy rất khó cho bất cứ chàng trai nào định tìm cách mở cửa trái tim cô ấy một lần nữa.
    To: ego - được yêu, chắc chắn luôn tốt hơn bị ghét bỏ, càng nhiều người yêu quý thì càng tốt, bạn nhỉ ? là người con trai nhân hậu, bản lĩnh và có tự trọng có thể khiến mọi người con gái tôn trọng.
    To: Gió mùa đông bắc: em có thể PM cho bạn ấy mà. Nhưng anh nghĩ bạn ấy sẽ giận em đấy, ngay khi em mới có suy nghĩ phân vân. Mong sao Gió viết văn xuôi như làm thơ, hãy viết dài hơn là một câu Gió nhé !!!
  2. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Ego : tôi luôn mong nhưfng điê?u tốt nhất đến với cô ấy, tôi cufng mong có một cha?ng trai thực sự thương yêu va? chân tha?nh đến với cô ấy đê? la?m tan trong cô ấy nhưfng hoa?i nghi vê? ti?nh yêu, va? mang đến hạnh phúc cho cô ấy. Có thê? đó la? bạn, biết đâu được ... Nhưng tôi nghif ră?ng đê? có thê? đến gâ?n cô ấy, bạn câ?n hiê?u cô ấy hơn.
    Nlesslove : Anh ạ, em cufng không nghif yêu một ngươ?i la? có tội. Ngay ca? chuyện ego mơ? Topic va? viết vê? ngươ?i bạn ấy yêu cufng không hê? xấu. Nhưng ego không đặt mi?nh va?o vị trí cu?a ngươ?i con gái bạn ấy yêu. Cô ấy sef nghif gi?? Cô ấy chắc vâfn co?n ấn tượng nhiê?u vi? nhưfng gi? trước kia ego đaf la?m. Em chi? muốn nói ră?ng có thê? ego sef la?m cô ấy ca?ng tránh ego hơn _ em nói điê?u đó hoa?n toa?n có thiện ý. Nhưng có lef ego đaf hiê?u nhâ?m. Vậy thi? em sef không viết nưfa vậy.
  3. ego

    ego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tôi đính chính: Ego không muốn động chạm gì đến cô Moon. Tôi có nói đến tình yêu của cô vì tôi thấy cô cho rẳng việc tôi viết về người tôi yêu là xấu. trong khi tôi thấy người ta vẫn lập topic để viết chuyện yêu đương đầy diễn đàn, trong đó có cô. nhưng pm cô viết cũng đã rất rõ ràng rồi, tôi hiểu là cô có ý nhắc nhở tôi. Tks so much.
    Anh bạn nless thì tôi muốn cạn ly vì tôi và anh ta cùng cảnh ngộ. k ai muốn mình có đối thủ, nhưng ai làm cô ý hạnh phúc là ok. còn tại sao tôi nghĩ anh ta là đối thủ? ok, cô k thấy điều đó hử? thế thì cô chưa được tinh rồi. có ông con trai nào chú ý đến người mà mình k thích k?
  4. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ
    Lâu không tạt và F177, thí tình hình bi giờ đông vui nhẩy?các anh các chị làm em thí mình tụt hậu wá đi. Nào là tuyển chồng, cho thuê cho mượn người đi măm cơm bụi giá cao. híc, iem khong bít, chớ không iem cũng mở cái topic tuyển người iu rùi. hì hì
    Pác ego biệt tăm biệt tích đâu bi giờ mới xuất đầu lộ diện. Iem công nhận là bác chơi một phát hoành tráng thật. hì hì. Lập hẳn topic để viết về người con gái mình iu. híc. sao trên cái forum nì không ai viết về mình nhở?
    Nhưng pác ui, pác làm như vầy là chị gái iem chỉ có nước cạch mặt pác đến già thui. pác sai lầm wá. híc
    thành thật chia bùn
    thành kính phân ưu với pác! hè hè
    Pác Gió ui
    Pác có hình chị ivy thì pác post lên cho cả nhà chiêm ngưỡng coi nào. pác giấu để coi một mình như vậy không thấy xấu hổ hở? người ích kỉ như pác dễ bị "vụ" hội đồng lắm nghe. pác tưởng tượng ra cảnh trăm người trên F177 này bu lại uýnh hội đồng 1 em chưa? hì hì. em iu Baby - Moon của pác lại khóc ròng vì phải mua bông băng thuốc đỏ cho pác bi giờ, hì hì hí hí.,,
  5. hongtrami

    hongtrami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cái topic ngồ ngộ, muốn có vài lời gọi là góp vui tí nào.
    To ego: tôi thấy bác được đấy. Yêu thì phải nói cho người ta biết, để trong người bực mình ra. Người ta có nhận hay không là một chuyện, nhưng riêng cái chuyện bác can đảm nói lên tình cảm của bác đã đủ làm tôi thấy bác rất tuyệt rồi. Kính bác
    To moon: Tôi thấy cô cũng thật khéo xen vào chuyện người khác. Đọc bài của cô, tôi thấy như cô là mẹ của cô ivy kia không bằng. ?oCháu phải làm thế này, phải thế kia để con gái bác hạnh phúc. Tại sao lại thế lọ thế chai...? Buồn cười lắm cô ạ. Chuyện của cô cô còn hê lên tá lả, cả làng biết, bây giờ người ta chỉ muốn thể hiện tình cảm với một người khác cô cũng kêu ầm lên, thật không hiểu nổi. Mà cô ivy kia chẳng nói năng gì, đây là chuyện thể hiện tình cảm riêng tư, vậy mà cô lại nhảy vào nói, thật tôi càng chẳng hiểu cô như thế nào nữa.
    To ivy: Tôi thấy ego thể hiện rất chân thành. Chắc chắn rắng chị có theo dõi topic này thường xuyên, nhưng không nói gì. Nếu không yêu, thì nói một câu lúc người ta PM, chứ đừng tỏ vẻ ?oEm như con chim bị đạn, không tin tình yêu...? Nếu thích tránh, nói thẳng ra là xong ?o tôi không yêu anh?, tôi nghĩ bác ego cũng chẳng lập topic ?oIVY vừa từ chối tôi? đâu. Tôi nói vậy có đúng không bác nhỉ? Chứ chị làm thế này, người ta lại chẳng tưởng chị chưa tin, nên muốn làm chị tin? Rồi cũng có người sẽ nghĩ chị "câu kéo, cơm chưa ăn thì gạo còn đó", há chẳng thiệt thòi cho chị sao?
    To nlesslove: Tôi thấy bác ăn nói rất có chừng mực, suy nghĩ rất chín chắn, biết mong hạnh phúc cho người khác, bravo
    To gió mùa: Vào profile, đọc lại các bài anh này viết trong nhiều topic, thấy toàn được một câu cụt lủn. Làm mod mà không biết làm gương cho thành viên thì còn trách nỗi gì?
    Bài này tôi viết rất nghiêm túc. Tôi ít khi viết bài nên thực sự muốn tôi mới đóng góp. Nếu có động chạm gì đến mod thì đừng vì vậy mà treo nick tôi nha. Tôi nói đúng mà
    Chúc các bác box này cuối tuần vui vẻ.
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Cảm ơn lời nhận xét "ngồ ngộ" của bạn nhé...Nhưng vì bạn chưa hiểu một tí ti gì về tôi nên tôi cũng không trách bạn.
    Đơn giản chỉ là : Tôi không bao giờ bắt bản thân làm những điều mà mình không muốn
    Bạn nghĩ tôi chỉ đơn giản vậy thôi à...chưa chạm được gì đâu...Thanks anyway!!!
    [/quote]
  7. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Một lời chân thành:
    Nếu bạn đi mãi mà không đến được trái tim người ấy, cách tốt nhất là hãy đi đến một trái tim khác. Nhẹ nhàng, thanh thản hơn cho bạn rất nhiều.
    Người ta sống đâu phải chỉ yêu một lần và chỉ yêu một người, phải không bạn?
    Chúc bạn vui và có một hướng đi tìm hạnh phúc mới!
  8. whoyouare_youandme

    whoyouare_youandme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tôi yêu anh, yêu anh với tất cả trái tim mình,anh là người đầu tiên tôi cảm thấy muốn gửi trọn giấc ngủ của mình trên cánh tay anh.Bên anh tôi thấy mình nhỏ bé vô cùng.Từ bé cho tới lúc trước khi gặp anh, chưa có một người đàn ông nào trở thành thần tượng của tôi nhưng từ khi anh đến bên tôi, anh đã trở thành người mà tôi phải ngước mắt nhìn và tôi muốn được nhìn anh mãi
    Tôi yêu anh
  9. whoyouare_youandme

    whoyouare_youandme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trước khi gặp anh, em không biết thế nào là yêu một người con trai, em chỉ nhìn thấy người ta yêu nhau và thật gần gũi bên nhau, em hay thấy buồn cười và bảo với mình rằng cần gì phải yêu ai làm gì, cứ ngốc nghếch mãi như em có phải thích hơn không rồi sẽ có một ngày anh đến và bắt em phải yêu anh.Và anh đã đến, anh bắt em phải để anh được yêu em
  10. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xưa thôi chôn vào quên lãng
    Hãy tìm niềm vui khi hướng về tương lai.
    Nói được nhưng mấy ai đã làm đươc.
    Một thoáng bâng khuâng không biết tỏ cùng ai?
    Đường vào yêu sao muôn ngàn lối.
    Biết lối nào sẽ riêng chờ mong ta.
    Người ơi sao nỡ nói lời chua xót
    Khi con tim tôi đang tập yêu....

Chia sẻ trang này