1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN ĐÃ YÊU MỘT NGƯỜI ....???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ego, 04/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Mun à, tớ xin lỗi vì chuyện của tớ mà ấy bị hiểu lầm nhé. Ấy đừng bực nhé, nếu không lại có kẻ quay sang trách tớ đã làm cho người mà hắn quý mến phải buồn thì chết tớ nhé. . Tớ rất cảm ơn vì ấy đã hiểu và thông cảm cho tớ. Lúc này tớ sắp phải nộp khoá luận nên không có nhiều thời gian, khi hoàn thành, tớ sẽ pm cho ấy nhé. À, ừm, hình như ấy còn cái gì đó quên chưa gửi cho tớ thì phải? Tớ nhớ dai lắm đấy. Không xù được đâu.
    Hồng trà mi
    Mình không có thói quen đề cập đến chuyện tình cảm riêng tư trên diễn đàn thế này. Nhưng vì bài của bạn có nhắc đến một cô bạn của mình, có lẽ bạn đã hiểu nhầm cô ấy nên mình buộc lòng phải lên tiếng. Cô ấy không phải là mẹ mình, cũng chẳng phải là chị gái của mình. Và những gì cô ấy nói cũng chẳng phải giáo huấn hay dạy dỗ ai cả. Chỉ vì cô ấy là bạn mình, quan tâm đến mình và muốn một người khác hiểu mình hơn mà thôi. Người đấy là ai thì bạn cũng biết rồi.
    Mình có thể khẳng định với bạn rằng, quan điểm của mình trong chuyện tình cảm rất rõ ràng, thẳng thắn. Mình chẳng phải như bạn nói, ra vẻ con chim bị đạn hay muốn câu kéo gì ai cả. Tại sao mình phải làm thế? Để người khác cứ chờ đợi hi vọng vào mình ư? Nói thật nhé, mình chẳng phải hạng người thích làm tổn thương người khác, xem sự đau khổ của người khác làm niềm vui cho mình. Hi vọng là sau này mình không phải nghe những câu đánh giá, nhận xét thiếu khách quan như thế nữa. Bạn chưa biết gì về mình, chưa một lần nói chuyện với mình, sao bạn có thể dễ dàng nói mình "ra vẻ con chim bị đạn"? Để nhận sự thương hại từ người khác cho một con chim bị thương à? Mình đã rất thẳng thắn, nhưng điều quan trọng, người nghe có tiếp nhận những gì mình nói, và có chấp nhận được những gì mình nói lại là chuyện khác. Nếu thế thì vấn đề nằm ở chỗ người ấy, chứ không phải mình. Có lẽ nào quy kết cho mình là không thẳng thắn, mập mờ nhỉ?
    Dù sao mình cũng cảm ơn bạn nhé!
  2. ego

    ego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Phải. Em rất thẳng thắn. Thẳng thắn đến mức tôi phải hỏi em không biết rung động trước những lời yêu? Hay trái tim em đông lạnh? Cô gái nào khi nghe ai tỏ tình, hoặc không sung sướng thì ít nhiều cũng tự hào. Còn em, dửng dưng, như lời yêu đó dành cho ai không phải cho em.
    Tôi hi vọng. Vì tôi không tin em có thể sống mãi mà không có tình yêu. Tôi ảo tưởng. Vì tôi cho là mình có cơ hội để đến gần em hơn.
    Em thì không. Tảng băng lạnh lẽo vẫn là tảng băng lạnh lẽo.
    Tôi đợi em. Vì tôi yêu em.
  3. huongthuvu

    huongthuvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Được huongthuvu sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 13/11/2004
    Được huongthuvu sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 13/11/2004
    Được huongthuvu sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 13/11/2004
  4. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    bạn mới là người thẳng thắn bạn ạ .khi con người ta mất niềm tin thì khó lấy lại được lắm nhưng ko phải là ko thể lấy lại ,sao bạn ko giúp cô ấy lấy lại niềm tin đã mất
  5. ego

    ego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    TẤT CẢ CHỈ VÌ TÔI YÊU EM
    Người ta hỏi tôi, vì sao tôi yêu em, vì sao tôi vẫn yêu em khi em im lặng mà không phản ứng gì, vì sao tôi cứ phải yêu em?
    Người ta ghét em vì tôi, một số người đã làm vậy. Họ bảo con gái kiêu kì. Ừ. Giá mà em kiêu kì, kênh kiệu cũng an ủi cho tôi. Chẹp miệng cho rằng "con gái cũng thế thôi", rồi quên. Đỡ khổ cho tôi.
    Người ta pm "quên con bé làm phách làm tàng đó đi". Tôi cười. Em là người như vậy thì tôi yêu em làm gì?
  6. mit_dac_bk

    mit_dac_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nếu tình yêu cần một chút tỉnh táo, thực tế thì anh bạn out ngay từ vòng đầu !
    Nếu tình yêu cần sự tôn trọng [tôn trọng chính mình, tôn trọng người mình "yêu"], cần sự tế nhị thì anh bạn cũng out ngay.
    Nhưng nếu tình yêu chỉ cần sự thương hại thì anh bạn có vẻ sẽ thành công đấy! :P
    Thôi, vén váy lên mà out đi, đừng có bù lu bù loa ở đây nữa !
    Bó tay!
  7. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Hãy nâng chén lên và.......
    Tiễn nhau một ly rượu này
    Cớ gì đến lúc thật say mới buồn
    Trăm năm đá cũng phải mòn
    Ngàn năm sóng vỗ mà còn rong rêu....
    Huống gì chỉ một lời yêu
    Mỏng manh như khói lam chiều thoảng qua
    Trao nhau một chút thật thà
    Yêu thương đến đó cũng là keo sơn
    Chia tay sao lại không buồn?
    Quay đi và khóc ngút ngàn chân mây!!!....
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Đừng làm tổn thương người khác bằng những lời vô tâm đến thế bạn à? Nếu là bạn, bạn có cần sự thương hại khi yêu không?
  9. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hè hè
    bắt wả tang tại trận chị ivy binh pác ego nhớ.
    thí mừ chị lại làm như không wan tâm người ta làm cho pác ý than thở thí phát mệt.
    hì hì
    nâng ly chúc mừng pác ego tiến thêm được một bước nào. nước chảy đá mòn. hè hè. các pác trai nhớ học tập
  10. mit_dac_bk

    mit_dac_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, theo mình nghĩ
    Trong tình yêu, tốt thôi - chưa đủ, còn phải tế nhị nữa.
    Bạn không cần sự thương hại trong tình yêu - chưa đủ, bạn còn phải đừng để người khác thương hại bạn nữa (hoặc có cảm giác như vậy)Tôi muốn nói về ego - mit_dac_bk chú thích thêm vào 8:35PM /11/15/2004- hết chú thích
    Nếu tôi là bạn, hoặc là tôi sẽ trả lời một câu cho cậu ta rõ luôn, cậu ta đã nói là không có mở thêm topic nào nữa, có thể cậu ta sẽ quay sang viết sổ tay nhật ký hay tâm sự sụt sùi gì đó, nhưng thứ đấy ai đọc ? Còn bạn thì có thời gian đi làm thơ ca ngợi tình yêu mong manh
    Hoặc là tôi cứ để cho cậu ta tấu hài như thế! Cũng hay! mua vui cũng được một vài trống canh bạn chẳng cần làm thơ mà box vẫn có cái để đọc, để cười
    Chọn cách nào nhỉ ?
    Oh, mà cũng không phải việc của tôi!
    Được mit_dac_bk sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 15/11/2004

Chia sẻ trang này