1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN ĐÃ YÊU MỘT NGƯỜI ....???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ego, 04/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heroics

    heroics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa
    Sao thương ai ở mãi Cung Hằng
    Lời nguyền cũ trên đầu nhu Nguyệt Quế
    Đâu chịu nhoà khi tới giữa mùa trăng
    Tôi đã yêu, như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
    Người - đàn - bà - giấu - đêm - vào - trong - tóc
    Còn điều chi em mải miết đi tìm
    Tôi đã đến cùng em và tôi biết
    Em cũng là như mọi người thôi
    Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
    Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người
    Ngay cả nếu âm thầm em hỏi đá
    Bầu lặng yên cũng đã vỡ rồi
    Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
    Khi thanh âm cũng bất lực như lời
    Sẽ chỉ còn quầng Thu thuở ấy
    Mãi cô đơn vằng vặc giữa trời
    Người - đàn - bà - giấu - đêm - vào - trong - tóc
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi....

  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chán thật!
    Thẳng thắn mà nói, tôi không thích phải tranh luận mãi về một vấn đề, và càng không thích phải đề cập chuyện tình cảm riêng tư trên diễn đàn thế này. Nhưng cái cách mà bạn thể hiện quan điểm nghe có một chút gì đấy mỉa mai châm chọc nên tôi cảm thấy rất khó chịu.
    Xin hỏi bạn dùng hai chữ "thương hại" liên tục như thế, nhưng đã bao giờ bạn hiểu hết ý nghĩa của nó chưa? Đã bao giờ bạn nghĩ, từ "thương hại" dùng không đúng chỗ, đúng lúc sẽ gây ra phản cảm gì chưa? Đã bao giờ bạn nghĩ đến cảm nhận của người phải tiếp nhận cái từ này của bạn không? Tôi nghĩ là một người có lòng tự trọng sẽ cảm thấy bị tổn thương rất nhiều khi bị xúc phạm vô căn cứ như thế.
    Nhưng chắc là bạn chưa bao giờ để tâm đến việc đấy đâu nhỉ? Thế nên mới dùng từ "thương hại" tuỳ tiện, vô lối như thế.
    Bạn tưởng mình là ai mà phán xét tôi đang cầu xin sự thương hại (hoặc ra vẻ đáng thương hại) trong tình yêu? Việc chia sẻ, đồng cảm với những bài viết trên diễn đàn là để thể hiện sự quan tâm đến những người bạn của mình, chứ không phải để đùa cợt trên tâm sự của người khác.
    Tôi lập Topic Tình yêu mong manh cũng chẳng phải để làm thơ mà mong ai thương hại. Đấy là quyền tự do cá nhân trên diễn đàn này của tôi, và tôi phát biểu cảm xúc suy nghĩ có chừng mực, đúng khuôn khổ của diễn đàn quy định. Tôi chẳng bao giờ cầu xin ở ai một điều gì cả, tình yêu lại càng không. Tôi cũng chẳng cần phải ra vẻ thương hại. Buồn cười nhất là khi đọc câu này. Bạn đã đọc những bài viết của tôi chưa? Nếu bạn chưa đọc thì vui lòng đừng có cái cách nhận xét thiếu căn cứ như thế. Những bài viết của tôi chẳng bao giờ lên tiếng để van vỉ ai cả. Ai đồng cảm được thì có thể post bài chia sẻ. Tôi có gì mà phải cầu xin ở người khác sự thương hại? Cầu xin tình yêu ư? Xin thưa, tôi không muốn có chứ không phải là tôi không thể có để mà phải đi xin hoặc ra vẻ đáng thương hại để người khác ban cho.
    Mà chẳng hiểu sao mọi người cứ quy kết là tôi không thẳng thắn nhỉ? Đấy là chuyện tình cảm riêng tư của tôi mà. Tôi từ chối hay tôi chấp nhận, tôi có cần phải post lên forum cho tất cả cùng biết không? Chẳng lẽ tôi cần phải update chuyện tình cảm bằng cách thông báo tôi đã tuyên bố thế này thế kia cho người ta à? Quan điểm của tôi đã rất thẳng thắn, nhưng việc phía bên kia tiếp nhận như thế nào và chấp nhận ra sao là việc tôi không thể kiểm soát được.
    Bạn bảo tôi chưa tế nhị à? Thế theo bạn, tôi cần tế nhị như thế nào nữa? Với lại, chuyện này bạn chỉ là người đọc một vài bài viết, bạn đưa ra những lời bình phẩm như thế có phiến diện quá không? Mà người thiếu tế nhị ở đây là ai nhỉ khi bạn cho rằng những lời tâm sự của người khác "mua vui cũng được một vài trống canh"?
    Dù sao thì cũng cảm ơn bạn đã quan tâm và cho tôi một vài lời khuyên. Nhưng nói thật, những gì mọi người nghĩ là tôi nên làm (nói rõ ràng một câu), tôi đã làm rồi, và làm ngay từ đầu khi topic trước topic này bị khoá mà không cần ai phải chỉ dạy, bởi tôi không phải là một con ngốc thiếu suy nghĩ. Tôi tự tin vào việc biết mình nên làm gì và cần làm gì. Và tôi muốn kết thúc việc này ở đây, không muốn tranh cãi hay bàn luận gì thêm.
  3. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    mấy câu na?y cufng đáng đê? ng trong cuộc suy nghif ... ( tớ ko bi?nh luận ! vi? chuyện cu?a ng khác ma? )
  4. ego

    ego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chào em
    Em khỏe không? Tôi muốn được gặp em lúc này. Mường tượng em xoay sở với công việc mỗi ngày và khoá luận của em, đúng là một cô gái nhiều nghị lực. Em giỏi hơn tôi nghĩ. Càng biết nhiều về em thì tôi càng yêu em.
    See you next week
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Càng cố quên thì chỉ càng thêm nhớ. Nhưng hãy làm ngược lại, khi quay quắt thêm nỗi nhớ, mọi thứ sẽ ra đi một cách tự nhiên.
    Cho phép "nghiêng mình", hoặc "hạ mình" thấp nhất - nếu có thể và chỉ trước tình yêu thôi!
    Nhưng nếu không thể - đừng để bị rớt - phải biết đứng "ngay lưng" lại!
    Chẳng ai giúp mình bằng chính bản thân mình, bởi tiềm thức là của riêng! Có câu: "dầu em có phụ còn nhiều nơi thương" mà...đừng có đứng đập đầu vào bê-tông như thế - mad lắm!
    P/s: Không có ý đả kích - mà chỉ muốn post lên để chia sẻ cùng ai đồng cảnh ngộ thôi!
  6. ego

    ego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cùng cảnh ngộ.????????
    Tôi từng đọc bài viết HHX và Nlesslove yêu nhau?????
    Cùng cảnh ngộ?
    Hay em cũng chỉ yêu đơn phương như tôi??????
  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Bít ngay mừ, thế nào cũng bị hỏi xỏ
    Bạn đừng có "chiếu tướng" thế chứ!
    Nhìn lại cái avata của tớ đi...mỹ mãn luôn!
    Tất nhiên trong đời, ai chẳng có lần "muốn mà không được" chứ?
    "Dễ chi tìm được viên ngọc ước
    Tìm được dễ chi ước đã thành"
    Thất bại hôm nay, thành công ngày mai!
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 17/11/2004
  8. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 17/11/2004
  9. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là tặng bác Ego cái link nhạc nghe chơi. Bài hát chắc là hợp với tâm trạng bác lắm
    http://vietnamaudio.com/song_read.asp?id=421
    Tâm trạng khi iu một người mà không được để ý thì khó chịu lắm. Có điều bác đã dám nói, dám công khai tình củm của mình là một điều hơn hẳn những người khác (đơn cử là Pik đây).
    Nhưng mừh bác ạ! Tình yêu bắt đầu từ sự đồng điệu của 2 tâm hồn, là sự tự nguyện và là tự do cá nhân nên không thể ép buộc được. Bác có cái can đảm là dám bày tỏ, dám công khai tình cảm...Theo Pik nhận xét thì bác đang dùng quan điểm "mưa dầm thấm đất, nước chảy đá mòn hòng làm tan trái tim băng giá người đẹp. Nhưng bác chỉ đứng trên lập trường của mình mà không nghĩ đến cảm giác của người khác mà cụ thể và chính xác là bà chị Ivyftu iu quý của Pik. Bác thích công khai tỏ tình nhưng bà chị của Pik lại không thích điều đó. Bác thích mưa dầm nhưng bà chị lại không hạp, bác nồng nhiệt nhưng bà chị thì khoái lạnh lùng... >> Cứ như thế thì Pik nói thẳng là con lâu bác mới giành được 1 tí tẹo tình cảm của chị ấy chứ đừng mong làm tan băng giá.
    Xin hỏi bác là bác đã tiếp xúc và hiểu Ivyftu được bao nhiêu "fần chăm" mà nói rằng chị ấy không tin vào tình iu. Đâu thể căn cứ vào những bài viết mà đánh giá một người, và quan trọng hơn là suy nghĩ của người đó. Giữa 1 người tiếp xúc hàng ngày, chạm mặt hàng ngày mà còn chưa thể hiểu huống gì chỉ xét qua những bài viết con chữ...
    Bác và mọi người nên cất đi cái suy nghĩ là cô ấy không tin vào tình yêu. Mà bác tập nhìn nhận rằng mình chưa đủ bản lĩnh để làm cho cô ấy tin, trước hết là tin và sau đó mới nói đến chuyện iu được. Bác cứ càng nói nhiều, càng bày tỏ thì càng làm cô ấy xa rời và ngờ vực thoai...
    Pik có thể chắc như bắp rang với bác rằng bà chị iu quý của Pik vẫn có một trái tim biết yêu và yêu mãnh liệt là đàng khác. Chẳng qua là chưa có ai hoặc là mọi người không bít chị ấy đang iu ai thôi...
    Chít rùi, nói nhìu wé nên cổ họng lại rát lại rùi...Vì trận mưa hôm qua mà bị cảm...lại phải uống thuốc, hu hu...dzìa nhà thui
    Được pikachungo sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 17/11/2004
  10. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi lại sắp trôi qua rồi.....Trời lạnh quá.....Lại còn lất phất mưa nữa chứ.....ù hết cả tai vì gió rồi.......Khổ thân sáng nay có người bị lạnh!!!!:((,lần sau mà còn ăn mặc phong phanh như thế thì quyết định nghỉ ngơi luôn!!Tối qua thì làm cho người ta tức điên cả ruột...huhu 22h30 vẫn còn lang thang ngoài đường,lạnh gần chết!!!
    Hôm nay đến lớp,đọc được 1 câu trong vở đứa bạn,nghĩ cũng thấy hay hay "Tình yêu luôn dang tay mở rộng.Hãy mở rộng đôi tay để tình yêu tự do thoải mái đến và đi,bởi vì tình yêu là thế.Nếu bạn ôm chặt lấy tình,bạn sẽ thấy là chỉ ôm lấy mình mà thôi!"
    Hì hì,dạo này tự nhiên thấy mình hay nghĩ ngợi vu vơ quá,chẹp,có tí thay đổi mà....Ơ sao nghĩ lại cứ thấy buồn cười thế nào ấy nhỉ....1 kết thúc tốt đẹp à?Hay 1 khởi đầu suôn sẻ....chắc cũng chẳng cần nghĩ nhiều mà làm gì nhỉ....Cứ thế này thôi để cuộc sống có thêm chút thi vị....mùa đông sẽ lại ấm áp hơn!!!Cố sống xót sau mùa đông lạnh giá,biết đâu một mùa xuân ấm áp sắp về.....
    Tự tin thêm chút nữa,tin tưởng thêm chút nữa.....Hi vọng thêm chút nữa.....mỗi ngày 1 chút thôi....để biết rằng "Còn có ai đó Yêu Thương bạn"... :P
    Nhìn lại cái ảnh hồi còn bé tí....cũng chẳng nhận ra được mình nữa.....má phính phính....mắt tròn xoe...trông đáng yêu qúe cơ...Nghĩ mà thương lấy cái thực tại quá...Hình như thế người ta nói là "Than ôi!Thời oanh liệt nay còn đâu!" :( Có lúc định thay đổi mình một chút,muốn thoát khỏi cái vỏ bọc một đứa con gái nổi lọan...nhưng khó quá.....muốn nhẹ nhàng nữ tính hơn 1 chút,1 chút thôi....thế mà nhìn đâu cũng có cái cảm giác có người đang cười vào mặt :(( Thôi,cứ như thế nhỉ....Biết đâu thay đổi lại làm cho mọi thứ tan biến nhanh hơn thì biết làm thế nào!!!!!
    Hì hì,có 1 bài thơ rất hay,cũng chẳng biết là của ai nữa...nhưng đọc 1 lần tự nhiên thấy nhớ luôn:
    Có thể Anh ấy yêu Chị nhiều hơn Em
    Bởi tình yêu đầu nhiều dại khờ nông nổi
    Bởi rung động đầu đời thường khó nói
    Nhè nhẹ thấm vào từng năm tháng qua mau
    Có thể suốt đời Anh chẳng quên đựơc Chị đâu
    Dù bây giờ Anh đã thuộc về Em mãi
    Xong vẫn còn chút gì đọng lại
    Một chút ngày xưa như nhớ thương
    Trách làm sao những phút Em giận hờn
    Khi Anh nói về những tháng ngày yêu Chị
    Xin đừng trách Em là người ích kỉ
    Cũng chỉ vì Em yêu quá đấy thôi
    Rồi mai đây trên khắp nẻo đường đời
    Chị sẽ gặp ai kia có thể hơn Anh ấy
    Quá khứ kia xin đừng làm sống giậy
    Để Anh sống với mình và sống với Em thôi!!!

    Có nhữnq trò đùa khiến ta hạnh phúc....nên đôi khi để muốn đựơc thấy mình hạnh phúc thì nên chấp nhận và hi vọng vào một trò đùa phải không A ???

Chia sẻ trang này