1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN ĐÃ YÊU MỘT NGƯỜI ....???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ego, 04/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hehe , lập topic để nói về người mình iu. ui cha, , Tui thấy điều này là nên làm, cũng là 1 cách để bày tỏ tình cảm với người mình iu mà. Cũng không có gì đáng bàn tán cả. Mà sao khồng thấy nhân vật chính thứ 2 lên tiếng nhỉ ? Where is she ????????????????
  2. ego

    ego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói "muốn cưa cô chị phải luỵ cô em". Bây giờ em Pik mún gì thì cho anh biết, anh sẵn sàng chiều em.
    Nếu chị ivy iu quý của em vẫn còn biết yêu thì anh càng mừng em ạ. Chắc anh chị em hôm nào gặp nhau đi hả?
  3. lam3d

    lam3d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hai người đã gặp mặt nhau chưa? Nếu chưa, cô ấy o trả lời là đúng. Tình yêu mong manh lắm.
  4. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Pác ego ui
    Pác thông minh lém lém, mún cưa cô chị dĩ nhiên là phải luỵ cô em rùi. Nhưng pác có 1 thíu sót kinh khủng khiếp là pác quên chị ivy có mấy cô em nha.
    Pác có nịnh thì pác phải nịnh cho đầy đủ, chớ pác nịnh 1 đứa mà pác bỏ rơi 1 đứa là có chuyện lớn đó nha.
    Không phải chỉ có chị Pik là em gái của chị ivy đâu. Còn có iem Ebaby bé nhỏ xinh xinh nữa. hì hì
    Nhưng mừ iem là iem đang phân vân lém đây. Hông bít là có nên giúp pác hông nữa. hì hì.
    Nhưng em ủng hộ chuyện công khai tình củm của pác. hì hì. iu là phải dũng mãnh như vậy mới khuất phục được những trái tim băng giá nhất.
    Chúc pác thành công
  5. ego

    ego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Híc. Sao em có nhiều em gái vậy? Cứ cái đà này, nhảy xổ ra vài chục cô em gái, anh chưa yêu được em đã táng gia bại sản rồi. .
    Anh nói là làm, quân tử phải nhất ngôn. Các em cứ giúp anh thì ok.
    @ những người quan tâm
    Tôi và em chưa gặp mặt nhau. Tôi chỉ đứng nhìn em từ xa, vì sợ đường đột sẽ làm em không hài lòng
    Nhân vật chính thứ 2 còn đang làm thơ nên không có nhiều thời gian ghé vào topic này. Nhưng tôi biết em vẫn đọc bài, và vì thế mà tôi vẫn post yêu em
  6. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Sao em vẫn về trong mộng từng đêm
    Để cho anh thêm nhiều cám dỗ
    Để cho anh mang nhiều nỗi nhớ
    Cho anh bao giây phút diệu kỳ
    Anh đã gọi rõ tên em ... từng khi
    Có những điều, anh cũng không hiểu nỗi
    Có thể nào, anh đang giả dối
    Cũng như thế gian, đầy rẫy những lưới tình
    Anh trách rằng em đã lặng thinh
    Hay bởi vì anh mang nhiều hy vọng
    Cho một cuộc tình đầy mơ mộng
    Anh yêu em, và anh xin lỗi điều này
    Bởi sự thật không thể nào đổi thay
    Và cũng như em vẫn về từng đêm ấy
    Anh đã cho anh hiểu rằng em cũng vậy
    Anh vẫn đi vào từng giấc ngủ của em
    Nhưng anh nghĩ rằng mình sẽ không nên
    Nói với em, những điều như thế
    Bởi trong anh còn niềm tin ... Có thể
    đến một ngày em sẽ hiểu vì sao.

  7. ego

    ego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có em thì có nỗi sầu
    Có em thì có những câu thơ buồn
    Có em giọt nước mắt tuôn
    Có em có những nhớ thương muộn phiền
    Mắt em chỉ có bóng đêm
    Tấm lòng băng giá, trái tim lạnh lùng
    Em còn hơn cả mùa đông
    Nhưng tôi vẫn muốn được cùng yêu em.

    Tôi muốn được như những chàng trai khác làm thơ tặng em, nhưng thơ tôi chắc không hay bằng họ.
    Nếu em hiểu rằng em có thể làm cho một thằng con trai cả đời đi học chưa bao giờ điểm tập làm văn qua được 6, điểm trung bình môn văn luôn vừa tròn 6.5 nhờ canh me chính xác từng 0.5 một cho các môn tiếng việt, giảng văn ... để vừa đủ đạt danh hiệu HSG mà ngồi nặn ra được một bài thơ như trên thì em sẽ thấy tình yêu tôi dành cho em mãnh liệt đến nhường nào. Vì em tôi còn có thể làm được nhiều điều hơn thế nữa. Tất cả chỉ vì TÔI YÊU EM.
  8. heroics

    heroics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thật nhiều cung bật êm ái song cũng đắng cay đau khổ vô cùng .Cũng chỉ vì yêu em mà anh phần nào đánh mất mình .Anh biết như thế là yếu đuối ,là không bản lĩnh nhưng lý trí của anh đã bị đánh gục khi anh gặp em.
    Anh phải sống với thực tế ,phaỉ đối diện với cuộc sống này ,vì còn biết bao điều kỳ diệu nửa sẻ xảy đến ,và tình này anh sẽ xem nó như một giấc mơ .Dù chúng ta không là gì của nhau ,dù sau này có phương trời cách biệt thì tự đáy lòng mình anh luôn cầu chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc .Vì anh hiểu có níu kéo hay cái gì đó tương tự thì anh cũng chẳng có được em và có thể em sẽ coi thường anh .Hy vọng chúng ta sẽ giữ mãi hình ảnh đẹp về nhau. Anh mong một ngày nào đó anh sẽ quên được một thời anh đã từng yêu ,từng đau khổ vì một người...... Ôi mình củ chuối quá, hix hix

  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ego làm thơ hay lắm!
  10. ego

    ego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em đã động viên tôi.
    Được ego sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 25/11/2004

Chia sẻ trang này