1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã yêu như thế nào? và bạn làm gì để bảo vệ và gìn giữ tình yêu?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hieuminhnhan, 23/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã yêu như thế nào? và bạn làm gì để bảo vệ và gìn giữ tình yêu?

    Mình đã có những lúc cảm thấy nản với cuộc hôn nhân của mình. Và khi mình buồn mình thất vọng với những khó khăn trong cuộc sống VC mình lại nhớ tới câu nói của chồng mình: em đã quên những gì mình từng hứa với nhau sao???
    Trước khi chúng mình kết hôn chúng mình đã từng cùng nhau ký một bản hợp đồng (dĩ nhiên nó không có giá trị pháp lý nhưng lại có giá trị với vợ chồng mình). Trong bản hợp đồng đó chúng mình cam kết sẽ chỉ yêu một người và luôn chăm lo quan tâm tới người đó mà thôi. Cứ mỗi lần chúng mình giận nhau (99% mình giận AX) chúng mình gửi cho nhau bản hợp đồng đó (dĩ nhiên chỉ cần trích điều nào liên quan thôi). Không chỉ có bản đăng ký kết hôn mới ràng buộc VC mình mà chính bản hợp đồng đó đã nhắc chúng mình những trách nhiệm và nghĩa vụ VC.
    Còn bạn thì sao???Bạn yêu và được yêu. Bạn cùng người đó xây dựng một mái nhà chung. Rồi một ngày bạn cảm thấy buồn chán vì cuộc sống đôi lứa và tự hỏi tại sao mình lại lấy người đó. Bạn hãy viết ra những gì mà bạn cùng người đó xây đắp, những kỉ niệm đẹp để cảm nhận được những gì mình đang có nhé.
  2. mscloud7785

    mscloud7785 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    bao nhiêu lần vào đọc nhưng chưa lần nào còm cả, lần này quyết tâm làm 1 phát
    tình yêu hiện tại của tớ thì 2 đứa yêu nhau đảo lộn hết cả nguyên tắc từ trước đến giờ của mình (và của cả anh zai nữa). Bọn tớ yêu nhau sau đúng 3 tuần gặp và biết nhau (chính xác là 21 lần đi chơi vì bọn tớ tối nào cũng cafe cà fáo sau lần gặp nhau đầu tiên, tối nào cũng từ 2-4 tiếng buôn điện thoại - nói nhiều khiếp ). Đùng 1 cái thấy yêu là yêu, đên giờ cũng đc 3 năm tròm trèm rồi ^^
    Để bảo vệ thì bố tớ k thích anh zai và có chiều hướng cấm (vì 1 số lý do do cụ tự nghĩ ra,hicc) nhưng tớ đã chứng minh lại với cụ là dù bọn tớ phải xa nhau - 1 đứa Nam - 1 đứa Bắc hơn 1 năm nay, tình cảm vẫn chẳng thay đổi, thậm chí 2 tháng gặp nhau 1 lần còn thắm thiết hơn. Giời ko chịu đất thì đất phái chịu giời vậy . Bố tớ đã ưng và tháng 9 này bọn tớ sẽ dạm ngõ, tiếp sau đấy cuối năm sẽ dắt nhau về
    Nhìn nick của tớ thì biết, tớ kém anh zai khá nhiều tuổi nên tính ẩm ương hơn, lại nóng và thẳng tính, fương châm của anh í là ko thèm chấp , lúc nào tớ nguôi nguôi thì lựa lời nói để tớ hiểu ra (đây là theo lời anh í nói nhé), và bằng chứng là tớ hiểu ra và xin lỗi lại, nên chẳng bao giờ bọn tớ giận nhau quá 1 ngày cả, dù ở xa hay gần

Chia sẻ trang này