1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN ĐÃ YÊU NHƯ THẾ NÀO?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi tonga, 03/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tình yêu à?Nó là cái quái gì thế nhỉ ?
    Thấy mọi người nói về tình yêu hay quá có lẽ mình cũng phải thử cái xem sao .Sống cô đơn mãi cũng chán .
    Mà phải yêu như thế nào đây nhỉ ?Hic hic có ai giúp tui với
    RING_FINGER
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ôi roài, yêu làm gì cho mệt, hi`, sống tự do là hay nhất...Đằng ấy cứ siêng sang MUFC nhà mình chơi thì thấy cuộc sống cô đơn tuyệt lắm
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, cứ tưởng Nghệ Tĩnh là đất hiếu học, nào ngờ toàn là đất... Yêu. Hì, em là dân Nghệ, cũng học anh chị yêu. Mà người yêu của em là ai thì chắc mọi người cũng biết. Em chẳng cần học ở đâu cả đâu, cứ thử là biết cách yêu liền à.
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  4. Ôi roài, yêu làm gì cho mệt, hi`, sống tự do là hay nhất...Đằng ấy cứ siêng sang MUFC nhà mình chơi thì thấy cuộc sống cô đơn tuyệt lắm
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn

    [/quote]
    **********************************************************************
    Hic đúng là sống tự do thì cũng thích nhưng mà hình như hơi nhàm chán quá .Mình đang muốn thay đổi không khí xem bị bó buộc bởi TY là như thế nào .
    RING_FINGER
  5. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên!
    Chiều nay, ngồi xem cuốn phim "Autumn in New York" ở nhà. Mình thấy lòng dâng lên cảm giác ấm áp về Tình yêu của hai nhân vật trên phim. Anh chàng WILKEN và cô gái SHALYTA đã yêu nhau thật chân thành, bỏ lại sau lưng khoảng cách xa về tuổi tác. Hơn thế, khi cô vướng phải căn bệnh hiểm nghèo, chính anh đã ở bên cô và dùng tình yêu của mình giúp cô quên đi nỗi đau bệnh tật, thổi vào tâm hồn cô niềm tin vào cuộc sống và hi vọng ở tương lai.Họ đã yêu thế đấy. Tuyệt vời thật !
    Và cái topic này lại được nhịp sốngTTVN chọn đọc với hình ảnh minh hoạ của chàng Wilken (Richard Gere đóng) và nàng Shalyta (Winona Ryder đóng) của chính cuộn phim đó. Mình nhìn lại cảnh họ bên nhau trong khi hạnh phúc lẫn lúc hoạn nạn mà xúc động quá. Dẫu biết là phim thôi. Nhưng hẳn là trong cuộc đời này có vô số tình yêu còn tuyệt đẹp hơn thế.
    Họ đã yêu như thế. Còn mình thì mơ ước yêu và được yêu như họ. Vậy còn bạn thì sao nhỉ?
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
    Được tonga sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 05/09/2003
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải ước mình có một tình yêu giống họ nhỉ ?
    Bản thân tôi thì nghĩ rằng, mỗi người là một thế giới rộng lớn.Và tình yêu chính là người này làm một Cô Lôm Bô đi khám phá thế giới của người kia.Ở trong tâm hồn của mỗi người đều có cách để có thể làm đẹp tình yêu của mình lên bằng chính bản thân mình. Có thể một lúc nào đó, ta nhận ra cái không gian lãng mạn của mình giống với một bộ phim. Nhưng đừng vì thế mà xấu hổ. Hãy hiểu rằng đó là khoảnh khắc của tình yêu của riêng bạn. Có vô vàn cách để thể hiện sự lãng mạn trong tình yêu và cũng có vô vàn cách để thể hiện tình yêu chân thành của mình. Dù đó chỉ là sự quan tâm muộn mằn hay là sự quan tâm thường xuyên sâu sắc. Chỉ cần sự đồng cảm thể hiện qua ánh mắt thôi, bạn cũng nhận ra đó là tình yêu. Và đó là cách mà người bạn yêu thể hiện tình yêu họ dành cho bạn.
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  7. bluecrystal

    bluecrystal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Iu thế nào nhỉ ? Tui cònnhớ khi lần đầu tiên iu một người sao nhiều đau khổ và khờ dại wá . Yêu người ta nhưng lại giúp người ta đến với người con gái khác . Hồi đó cứ nghĩ mình cao thượng m cứ thấy người mình yêu vui la mình cũng vui rồi , cứ để những dòng nước mắt chảy ngược vào trong ... bây giờ nghĩ lại chỉ thấy 1 chữ NGU thôi .
    Va người hiện bây giờ mính yêu lại chả hiểu tại sao lại yêu . Hắn trái ngược hoàn toàn với những gì mình nghĩ , cù lần và chẳng bao giời hiểu mình cần gì nhưng sao vẫn yêu chàng nhiều thế . hè hè dù sao chàng cũng yêu mình bằng cách riêng của chàng và cũng có ngươ nói rằng " Khi người ta ko yêu như bạn muốn thì ko co nghĩa là người ta đã ko yêu bằng tất cả trái tim mình " (''Rồi từ đây '' của NL n nhé )
  8. DAMOUR

    DAMOUR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Cao thuợng trong cái gì chứ trong tình yêu thì chả dại, tự nhiên đang yêu nguời ta mà lại nhường cho người khác , đúng là .........dở hơi . Tớ thì chẳng bao giờ như thế , he he he
    linh
  9. Meonhoc

    Meonhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Yêu yêu yêu, ta cứ yêu, yêu yêu yêu
    Mèo nhóc
  10. hoangson171182

    hoangson171182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    tặng ai đã yêu và chưa yêu ,em muốn có mối tình như thế quá
    hoangtutotbung

Chia sẻ trang này