1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN ĐÃ YÊU NHƯ THẾ NÀO?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi tonga, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traman

    traman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Không biết tôi đã yêu khi nào nữa? Vâng, thật sự là thế. Tôi không hiểu tình yêu đã len nhẹ vào trái tim tôi tự bao giờ? Nó khẽ quá, nhẹ quá đến nỗi tôi không hề biết là mình đã yêu.
    Từ khi yêu và được yêu tôi nhận được vô vàn hạnh phúc nhưng cũng lắm trăn trở. Nhưng hạnh phúc tôi được ban tặng nhiều hơn nên tôi quên đi những buồn phiền mà tôi hay nghĩ đến.Yêu anh và được anh yêu thương, tôi nghĩ mình có thể vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống. Anh thường bảo tôi "em hãy vui vẻ, em nhé!" Anh gọi tôi là "Tình yêu của anh", chỉ có mỗi cụm từ đơn giản thế mà tôi thấy trong đó là cả tình yêu và sự quan tâm, lo lắng anh dành cho tôi. Tôi vốn là đứa con gái sống nội tâm nên tất cả mọi chuyện nhỏ bé nhất cũng đủ làm tôi suy nghĩ đến phờ phạc cả người. Tôi sinh ra đã sống trong sự yêu thương của bố mẹ. Một sự ảnh hưởng khá nhiều từ bố tôi ngay từ bé đã tạo cho tôi sự cứng cỏi nhưng không được như ông. Tôi yêu anh và chỉ biết chờ đợi, hi vọng cho ngày mai, ngày mà chúng tôi gần nhau. Tôi vốn thế đấy. Cứ tin là yêu. Tôi thường đặt niềm tin vào tất cả mọi chuyện trước khi bắt tay vào nó. Tình yêu đối với tôi cũng thế. Tin trước khi yêu. Tôi tin tưởng anh nhiều. Chỉ có niềm tin mới giúp tôi sống và hi vọng. Niềm tin đã từng làm tôi "ngã oành oạch" mấy lần rồi. Kệ, mặc. Tôi vẫn tin. Và quả thật, niềm tin vào công việc, tương lai, cuộc sống, con người và cả tình yêu làm cho tôi thấy thoải mái. Tôi thấy không hề hối hận vì đã tin và yêu. Có thể niềm tin của tôi bị ai đó "vứt" đi hay thậm chí cười tôi là "hâm, làm gì mà tin thế?". Nhưng, không, tôi cứ tin. Vì tôi biết niềm tin của tôi đã mang lại cho những người tôi gặp nụ cười. Và hơn hết hẳn người tôi yêu quý cũng thấy và trân trọng sự tin tưởng của tôi dành cho anh.
  2. pinkpup

    pinkpup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    Lần đầu tiên, tôi yêu vì được yêu.... anh là một người tuyệt vời, ít nhất là trong mắt bạn bè tôi: hài hước, tham vọng hơn tất cả những sinh viên trong lớp chúng tôi ngày đó, có khiếu thẩm mỹ, chững chạc, điềm tĩnh +++ nhiều lắm những đức tính mà bạn bè đã thừa nhận.... anh chinh phục tình cảm của tất cả những người mà anh gặp gỡ ( bất hạnh thay, trừ mẹ tôi). anh như là "ngôi sao sáng" giữa bầu trời đêm ko sao và tôi choáng ngợp vì được anh yêu, được anh chăm lo. rất tự hào vì mình có được một người yêu như vậy, tôi chìm đắm, lặn ngụp trong mối tình đầu của mình. đẹp và nhiều đau khổ. vì mẹ tôi ko thích một người "nhiều con gái theo" như thế và vì nhỏ bạn thân nhất của tôi, người là cầu nối tôi với anh thủa ban đầu, yêu anh tha thiết .... tôi ko chịu được áp lực ấy và đã buông xuôi....
    Lần thứ 2, tôi yêu vì ... vì sao tôi cũng ko biết nữa.... có lẽ là vì tôi yêu anh... chưa một lần nắm tay, chưa một lần gặp mặt... tôi lao vào một cuộc tình trên mạng....lăn tăn nhiều vì mình wá phiêu lưu nhưng rồi sau mỗi lần chần chừ lui một bước theo lý trí, tôi lại lao nhanh 2 bước theo tình cảm của mình để yêu anh nhiều hơn, và "chiến đấu" dũng mãnh hơn cho tình cảm của mình .... Tôi gặp anh trong 1 chatroom, thật tình cờ, và bất ngờ trong một lần tôi rảnh rỗi đến phát chán... những ấn tượng ban đầu của anh về tôi chắc là ko tốt đẹp lắm, bây giờ chúng tôi thường mang những chuyện đó ra để chọc nhau, nhưng tôi đã mất đến 4 tháng để anh nhận ra tôi là một chatter "đáng để chat chung" ... đó là gia đoạn thiệt khó khăn vì tôi chẳng có cách nào liên lạc với anh cả trừ qua Yahoo Messenger, mà anh thì ít online ... Ơn Trời, giai đoạn khó khăn nhất đó đã qua đi... dù biết yêu trên mạng là rối rắm, và nói thiệt là tôi cũng ko biết phải làm gì với cái tình cảm hiện tại của mình. Nhưng ít ra là tôi hạnh phúc. hạnh phúc vì tôi lại thấy mình đang yêu, nhiệt tình và chân thành sau bao nhiêu năm tưởng chừng như tôi ko còn có thể yêu ai được nữa, và hạnh phúc vì tôi đang có được 1 điều mà khó khăn lắm tôi mới đạt được....
    Tôi ko biết mình thuộc tuýp người yêu như thế nào, dù là đã yêu đến lần thứ 2.... chỉ mong rằng mình có thể làm hết sức mình cho tình cảm của mình.... còn đau khổ - hạnh phúc tôi chấp nhận như là một phần ko thể tránh khỏi.
    Mong tất cả các bạn đều được hạnh phúc với tình cảm của mình.

    -----------------
    Think Globally - Act Locally
  3. wandergal

    wandergal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Mình đã chuối rồi mà không ngờ có đứa còn chuối hơn, chuối quá đi mất, loại chuối này lần đầu tiên có mặt tại VN .
    [/quote]
    ===> giời ạ, chuối này có mẹt ở VN rùi, chuối trâu í
    có một trái tim thuỷ tinh
    ép khô giữa đôi mùa gió...

Chia sẻ trang này