1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đâm sau lưng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khoailangabe, 27/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Bạn đâm sau lưng

    Lúc này đây, mình cảm thấy trống rỗng mệt mỏi.Con gái sao cứ fải vậy nhở.
    Bạn, người mình nghĩ là thân nhất thì đâm mình sau lưng.
    Nghe xong chuyện thấy đầu óc quay cuồng trống rỗng.
    Làm sao đây? 3 mặt một lời, chửi nhau loạn xạ.Hay là để qua.Mình buồn thật .Đầu óc trống rỗng
  2. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Chọn nhầm bạn rồi
  3. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    thực ra mình đã đem cơ hội cho nó, cuối cùng thì nó cũng đạt được như mong muốn. Nhưng nó đã sử dụng ngay cái cơ hội mình đem tặng ấy để hạ mình...bạn thân là thế. vậy mà...Nhưng cũng cầu mong cho nó làm tốt, và đừng có làm thế với ng khác... .
    Ngày hôm qua hãy cho qua
  4. hanul2121978

    hanul2121978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng buồn nữa bạn ah,loại bạn đấy không xứng đáng để bạn làm vậy đâu.Mình nghĩ bạn nên nói chuyện thẳng thắn với người bạn đấy,không việc jì phải cãi nhau.hi coi như mình không thèm chấp,nhưng nói ra để người đó biết mình cũng không phải loại ngu để họ "zắt mũi".Mong bạn sớm gặp được những người bạn tốt.
  5. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    mình cũng có một đứa bạn thân , chơi với nhau từ hồi nhỏ , 2 đứa jống nhau như hai anh em sinh đôi vậy , mình với nó cũng có lúc hợp lúc tan , cũng có lúc thế này thế nọ nhưng để tìm được 1 tình bạn chân chính kiểu như Lưu Bình Dương Lễ ngày xưa khó lắm
  6. joliejolie

    joliejolie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có đứa bạn thân nhau như chị em, nhưng cuối cùng hít le nhau vì lí do rất vớ vẩn.
    Chán.
  7. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Xin thêm tý info đi chứ, ít thế chia se? sao đc
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước mất 2 cô bạn thân chỉ vì giai. Đúng là nhục.
    Đã nói cho 2 đưa đó bao lần mà ko nghe. Bạn bè mất nhau vì người thứ 3 đã là nhục, là vì thằng con trai thì còn nhục hơn.
    Đã thế lại còn tìm cách làm tổn thương mình. Sau đó mới ngẫm ra, đàn bàn nếu muốn còn thế làm đau nhau nhiều hơn gấp nhiều lần nỗi đau do đàn ông gây ra
  9. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Như mình đây, chả làm gì đc nó. Ức quá nói thẳng vào mặt nó là tao bít thừa mày làm thế. Dĩ nhiên trích dẫn lí do + phân tích thì nó cứng họng ko làm gì đc. Thế rồi đá đít nó ra khỏi cđ mình. Mún đi đâu khuất mắt thì đi. Cố gắng tránh càng xa càng tốt. Ko bh gặp lại nó nữa, để nó có cơ hội xiên mình thêm 1 phát là tốt nhất.
  10. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hoặc gọi nhau ra mà nói rõ, làm rõ mọi chuyện cho nó khỏi lằng nhằng sau này khó nghĩ.
    Hoặc đã không muốn thế thì im lặng và đẩy họ ra xa mình, không thèm quan tâm.
    Nhưng đã là bạn coi là "thân" thì cách tốt nhất là làm rõ mọi chuyện. Sự thật vẫn là liều thuốc tốt dù nó đắng tới đâu.
    Nhé!

Chia sẻ trang này