1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đâm sau lưng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khoailangabe, 27/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng nghĩ một điều nhịn 99 điều lành.Nhưng mình không thể cho qua đc.Cả sáng nay ngồi trên ghế mà ngồi như trên đống lửa.Định hết giờ mình sang nhà nàng.Nhưng cuối cùng cô nàng cũng đã mò đến.Vì đêm qua, mình thực sự là không ngủ đc.Mình nt cho nàng là không ngờ nàng lại nói mình tệ đến vậy.Đến, mình cũng nói là mình quá shock, mình quá đau vì 4 năm qua , mình coi bạn chính bản thân mình.Tính mình hiền nên rất cục tính, nhưng mình cũng biết tính bạn nóng bừng bừng.Lúc nào mình cũng nhường nhịn bạn.Mình không muốn làm bản buồn thêm, vì giờ bạn đang gặp quá nhiều chuyện buồn.Nhưng mình không ngờ hôm qua mình đc nghe người t3 nói với mình là bạn đã nói về tở ra sao>.Công tớ đã hết sức vì bạn , tớ tiếc.Mình cũng không hẳn tin vào kể thứ 3, nhưng mình cũng hiểu là không bao giờ không có tý % sự thật nào mà kẻ t3 dám đặt điều.Mình , trưa nay đã nói chuyện với bạn.Bạn thề độc là bạn ko nói, nhưng mình muốn mọi chuyện rõ ràng,mình bảo bạn là mình sẽ nói cả với ng thứ 3.Mình muốn cả người t3 cũng ở đây.Nhưng bạn lại nói ko cần người thứ 3 ở đây.Vì sao uh?Vì người t3 ở đây nó sẽ chối là không phải nó nói, người t3 sẽ không dám thừa nhận.
    Nếu bạn không muốn thì mình cũng không muốn làm bạn khó sử nữa.Nhưng mà thật lòng, giờ đây mình nghĩ tới bạn không cảm xúc gì nữa.Và mình vừa nc với các bạn khác .Chỉ là những câu chuyện vu vơ nhưng bạn ý lại trách mình vì chuyện của mình và của bạn.Mọi chuyện thật nhanh phải không bạn.Ngày hôm nay mình còn quá bận với cv đầu tuần, vậy mà ng ta đã hỏi mình về chuyện của bạn và của mình.
    Mình thấy trống rỗng quá.Đúng là mọi chuyện mình bình tĩnh, khi mình buồn thực sự mình chỉ biết im lặng mình cho qua.Nhưng bạn khác.Khi có chuyện gì là bạn gào khóc ầm ỹ.Bạn muốn cho cả thế giới bít bạn như nào.Và mình thì trống rỗng.Vì mình suy nghĩ lại mình chưa bao giờ làm bạn buồn, và mình cũng không muốn kể ra là khi bạn gặp chuyện buồn bạn đã tìm đến tớ ra sao.Tớ cũng không trách bạn vì tớ khác bạn.Có chuyện gì tớ thường tự nghĩ tự giải quyết.
    Tớ thực sự đã cố gắng vẫn coi bạn là bạn.và như bạn đã gửi SMS offline cho tớ là cũng đang cố gắng đây.Nhưng mà tớ thấy mọi thứ đều là gượng ép.Thà ta ko chơi với nhau nữa còn hơn
  2. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    đau nhỉ, nhưng hình như con gái hay chọn nhầm bạn kiểu này
  3. 0thuatuong0

    0thuatuong0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    nhưng đâm vì chuyện gì thế tranh giành giai hả
  4. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mà nói, trong xh này thật khó mà tin ai hoàn toàn được. Có thể bạn của bạn không chủ tâm nói xấu nhưng trong 1 hoàn cảnh nhất định nào đó, đang bực mình không làm chủ được bản thân thì thành ra như vậy.
    Chỉ có cách là tự bảo vệ mình thoai, mà cũng khó, đặt điều thì sao mà tránh được?
  5. aquarius_291

    aquarius_291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Thôi. Tha cho nó. Để nó đi. Cho mình thanh thản. Chị ạ!
    It''s all over.
  6. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau vì giai chẳng bõ đâu :P
  7. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng bị đồng nghiệp mà mình rất quý, rất tin, rất tôn trọng đâm sau lưng đây! Làm sao để nhìn người cho đúng nhỉ! Cảm thấy thất vọng quá!
  8. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Nếu biết 100% là chuẩn là nó làm rồi, thì thôi. Cắt đứt luôn đi, việc rì phải nói rõ này nọ, Nó lại càng khinh, càng thoả mãn cái sự chiến thắng. Mình chả cần chấp loại ng như vậy. Nó như thế nào rồi sẽ bị quả báo thôi mà chị!
  9. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    hị hị, làm gì tới mức ấy Nếu thế chả fải bạn thân, các bác chỉ ngộ nhận mà thôi
  10. hangzoan

    hangzoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    coi như đã chọn nhầm bạn. Lẳng lặng biến mất, coi như nó cũng ko còn tồn tại trong cs mình nữa
    mình làm thế. hêh

Chia sẻ trang này