1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn dám vì người mình yêu đến đâu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chuabaogiocuoi, 26/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Bạn dám vì người mình yêu đến đâu?

    Khi yêu nhau ai cũng nói có thể hy sinh tất cả cho người mình yêu. "Anh có thể chết vì em" nói ra thì dễ nhưng thử thành thật với bản thân mình xem giả sử người yêu bạn đột nhiên bị bệnh, suy thận chẳng hạn bạn sẽ...
  2. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự yêu người đó một cách chân thành ... tặng một quản thận cũng là một việc đáng nên làm lắm chứ . Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi một phần thân thể của mình có thể cứu được một người khác mà nhất là người đó lại là người thân yêu nhất trong trái tim mình , một tình yêu đẹp tồn tại được ko thể ko có sự hi sinh , có một câu nói thế này : " Cách tốt nhất để nhận được một tình yêu đích thực là hãy cho đi " !!! Tất nhiên nói là một chuyện , làm lại là chuyện khác , tớ nghĩ không có nhiều người đủ can đảm để lựa chọn phương pháp này lắm ... nhưng tốt nhất là làm theo những gì trái tim mình mách bảo .
  3. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người vẫn nói chết vì tình yêu là mù quáng. Nhưng theo mình nếu hy sinh được cho người mình yêu là điều hạnh phúc nhất. Khi yêu mà chỉ nghĩ đến mình thì thà đừng yêu còn hơn, còn kô dám hy sinh chứng tỏ vẫn chưa yêu thật sự.
    Không những quả thận, mà có thể hy sinh tất cả kìa.
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta chỉ hy sinh với những gì đáng để ta hy sinh thôi.Hy sinh vì tình yêu ư? có thể là có nhưng cũng có thể là không.Nên đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng
  5. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ trong tình yêu người ta mới dám hy sinh tất cả vì người mình yêu. Bất cứ ai dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất, nồng nhiệt nhất; bất cứ ai khiến lòng mình lay động đều xứng đáng được nhận những hy sinh thấm đầy ý nghĩa to lớn. Tôi sẽ sẵn lòng hy sinh tất cả những gì có thể cho người mình yêu. Người mình yêu có thể là những người thân trong gia đình, có thể là một cô bạn, cậu bạn thân thiết, có thể là một người bạn quen qua mạng nhưng dành cho nhau những tình cảm chân thành và tri kỉ; và tất nhiên là có thể là một bóng hình đã làm trái tim ta đập loan nhịp. Tất cả họ đều xứng đáng được hưởng lắm chứ!
    Các bạn cứ nghỉ thử coi. Tại sao chúng ta chẳng thể nhỏ lấy được một giọt lệ nào khi đi ngang qua những đám đưa ma mà ta gặp ngang đường. Đơn giản vì ta chẳng biết họ là ai, ta chẳng có mối liên hệ tình cảm gì với họ cả. Khi tình cảm của ta với một ai đó càng sâu đậm và gắn bó bao nhiêu thì ta càng dám hy sinh nhiều bấy nhiêu. Đó là một mối liên hệ có tính tỉ lệ thuận với nhau.
    Đó là một chút ý kiến nhỏ của tôi. Cũng có thể coi là một quan điểm sống. Chẳng biết các bạn nghĩ sao?
    Được CamXucSongXanh sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 27/06/2004
  6. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ối! Sao tôi type có dấu mà nó lại ra phông chữ kỳ dị dzậy nhỉ? Thế này thì chẳng khác gì đánh đố người khác qua. hic...hic...hic...
  7. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Thôi ! không có ngu gì mà phải hy sinh vì nó ,có chít rùi nó lại cặp với thằng khác hoá ra sự hy sinh của mình là vô ích,thôi không có ngu đâu hehehhe
  8. Mesa

    Mesa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người coi những tình yêu hoàn hảo là chuyện dở hơi , có lẽ không phải tôi ... vì tôi mơ ước điều đó , cái gì tôi mơ ước , thì trước hết tôi phải tin vào nó cái đã .
    Có thể hy sinh vì người mình yêu đến đâu ? Nếu bạn tự hỏi mình câu hỏi này , hãy tự hỏi thêm một câu hỏi nữa : "Mình có yêu người ta không? " . Nói miệng thì vô ích , cái chính là việc làm , là hành động . Trước khó khăn , bất hạnh của người khác , có nhiều người đã không kịp suy nghĩ mà hi sinh chính mình , dù rằng vì một người xa lạ .Bạn có đồng ý là thực tế đã chứng minh điều đó không?. Người ta nói nhiều về những tấm gương như vậy , có người xuýt xoa thán phục , có người coi điều đó là dở hơi , là nông nổi ... bạn cũng có thể nghĩ như vậy , tuỳ bạn thôi . Nhưng tôi nghĩ có thể hi sinh vì một người xa lạ thì cớ gì mà người ta không thể hi sinh vì người mình yêu quí nhất , nhất là khi đó là một sự lựa chọn bắt buộc , vì sự sống của người ta .
    Tôi nhớ đến hình ảnh trong phim Dark Angel .... Alex đưa súng lên thái dương và nói "Tim của em đây rồi , Max" ... ha ha ... có thể tôi hơi mơ mộng ...và đúng là tôi có thể chẳng bao giờ có can đảm để làm điều tương tự ... nhưng một quả thận thì có chết chóc gì đâu , một hay hai quả thận thì cũng vậy , không cho người yêu mình không lẽ để dành để ... bán ? Ở nước ngoài chuyện cho nội tạng thường thấy hơn , vậy nên họ sống thọ hơn mình nhiều quá ...chắc do dân Việt Nam ít tin tưởng tay nghề bác sĩ , sợ mình die trong lúc cho nội tạng . Tôi thì không thích chọn giải pháp tránh xa dao mổ và sống một mình , tôi muốn ở bên cạnh người ta ,rùi cả hai cùng sống kia ..( Úi ... mà người ta ko suy thận , suy ..tim bà con ơi ... hik ... cái nì thì tui đành chịu chết )
  9. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cảnh báo các đấng nam nhi,nếu các bạn chọn phương án 1 thì có thể suốt đời các bạn chỉ có thể uống nước lọc thôi á
    Nhưng mà khi yêu người ta còn dám hiến tim cho nhau thì thận là cái quái rì.
    Yêu là chết trong lòng 1 tý
    Cho thì nhiều nhận ứ được bao nhiêu
  10. V_A_P

    V_A_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chưa yêu bao giờ nhưng theo tớ thì tớ sẽ hiến tặng nếu người ta không còn quả thận nào, nhưng mà người ta vẫn còn thì chắc là chăm sóc tận tình..... không biết rơi vào trường hợp thực sự thì thế nào

Chia sẻ trang này