1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn dám vì người mình yêu đến đâu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chuabaogiocuoi, 26/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Haha, welldone, tui cho cái này là đúng đắn nhứt . . Còn tuỳ vào đối tượng để bạn có thể hi sinh theo cách nào nữa. " Cắm đầu mà iu có ngày cắm nhầm chỗ "
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang yêu và tôi sẵn sàng hy sinh vì người yêu của tôi. Đi cả một đoạn đường dài của cuộc đời mới tìm được một nửa tâm đầu ý hợp, hết lòng thương yêu. Tôi đang và sẽ thay đổi một số thứ của tôi để tình yêu của tôi và em mãi vững bền. Tôi biết rằng em cũng đang nghĩ như tôi vì chúng ta là một cặp hạnh phúc.
    Anh yêu em bằng cả con tim, cả cuộc đời. Thứ 7 đi ăn tối cùng gia đình anh nhé
  3. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho và bạn sẽ nhận được chính những gì đã cho ...cuộc đời là thế rất công bằng . Tôi có thể cho nguời yêu một trài tim ...một quả thận ....khi tôi có một tình yêu chân thành . Tình yêu vốn có sức mạnh mà chưa ai diễn giải nổi mà ....có thể nhiều nguời đọc những dong này cho rằng tôi là một kẻ khùng nhưng đó là do họ chưa cảm nhận được tình yêu chân thành là như thế nào ...còn tôi .....tôi luôn sẵn sàng ...
  4. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    mình dám làm tất cả ..cho đến khi nào trên trời ..vắng bóng thật nhiều vì sao ?
  6. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    rõ chuối
    kinh nghiệm cho thấy những đứa to mồm thề thốt thì trong lòng chả có cái dek gì
    tình yêu chân chính không cần biện minh bằng lời nói , mà bằng hành động cụ thể
    mình rất ghét cái loại rỗng tuếch mà hay nổ lớn , nhất là bọn con trai
    ngoài ra còn ghét cái bọn quá thực dụng , lúc nào cũng nói chuyện vật chất , đém cái giàu ra mà mê hoặc người khác thì làm gì có tình cảm chân thật
  7. hoatonquang

    hoatonquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng dám hy sinh cái gì cả. Nếu đã yêu nhau thì cùng san sẻ, gánh vác mọi công việc theo sức của mình. Cùng thông cảm, cùng chịu đựng những khó khăn trước mắt và xác định đi cùng nhau trên một chặng đường đời... tới khi nào... hết yêu thì thôi.
    Tất cả những việc tôi đã, đang và sẽ làm cho người tôi yêu thì tôi không dám gọi đó là hy sinh đâu. Tôi thấy nó nho nhỏ thôi mà, chút xíu ấy mà! Không có gì to tác để nói cả!
  8. hundredpagodas

    hundredpagodas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hi cac ban,
    That su xuc dong vi su dam hi sinh cua cac chang trai. Nhung co nhieu khi su hi sinh cua cac ban lai khong duoc den dap nhu cac ban nghi.
    Con truong hop neu nguoi iu hay vo/chong bi suy than va khong the nhan than cua nguoi muon cho thi lam sao? Chi phi kem theo thi the nao, ca gia san do cac ban a.
    Theo minh, hay co lam tat ca cho nguoi minh y va trong kha nang cua ban. sao cho tu ban than minh con cam thay thoai mai vi su hi sinh cua minh, no la tu nhien, khong can co gang . Moi loi hua den luc thuc hien, khong phai luc nao cung thanh hien thuc.
  9. trio

    trio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    một câu hỏi rất hay và cũng là một vấn đề rất tế nhị.
    Mình đồng ý với các bạn là khi yêu có thể hy sinh tất cả cho tình yêu kể cả những phần cơ thể của mình. Nhưng mình hỏi các bạn là trong cuộc sống thì có phải là chỉ có mỗi mình các bạn đâu. Các bạn còn có gia đình, các bạn còn có những điều khác nữa. Nếu các bạn chết đi, hay là một điều gì đó mà các bạn đã hy sinh cho tình yêu thì ai là người sẽ phải gánh chịu những mất mát đó. Người yêu của bạn là người sẽ được sự hy sinh đó nhưng những người thân của bạn sẽ phải chịu những mất mát mà bạn đã hy sinh cho người yêu. Các bạn chỉ nghĩ là hết mình vì yêu mà không nghĩ đến những người thân. Mình nghĩ như thế là sự ích kỷ.
    Các bạn thấy Lê Công Tuấn Anh đấy, cũng chết vì tình yêu nhưng mình hỏi các bạn cái chết đó có được hoan nghênh. Ai sẽ là người chịu thiệt thòi. Đó chính là người thân. Còn người yêu của TA hiểu được tình yêu của anh dành cho mình nhưng liệu có hạnh phúc vì có sự hy sinh đó.
    Theo mình trong tình yêu không được có sự tính toán trong đó và Hết lòng vì tình yêu là đủ để rồi một lúc nào đó nhìn lại mình sẽ không thấy ân hận và Hạnh phúc của mình sẽ là hạnh phúc của những người khác. và sự hy sinh của mình phải là một sự hy sinh có ích chứ đừng hy sinh mù quáng. Đó mới là tình yêu đính thực
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi, thấy mấy bạn trai sẵn sàng cho người yêu mình quả thận làm xúc động đậy quá hà, nhưng mà thời buổi hiện đại, thận người khác hiến nè (nhiều lắm á), thận nhân tạo nè, bây giời tim nhân tạo cũng có rồi nghen.... sao mấy bạn không nghĩ tới mà lại nghĩ đến giải pháp cuối cùng sớm thế?
    Nếu phải hi sinh như vậy, hình như chỉ có vợ, chồng, con cái thôi. Người yêu thì khó lắm. Không phải vì sau này sợ người ta bỏ mình mà thật sự là mối dây tình cảm chưa đủ để hiến tặng đối tác như vậy đâu. Bạn cứ là người trong cuộc đi, rồi sẽ thấy.

Chia sẻ trang này