1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn dám vì người mình yêu đến đâu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chuabaogiocuoi, 26/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy là bạn chả hiểu cái quái gì khi lấy Lê Công Tuấn Anh ra làm ví dụ cho sự hy sinh trong tình yêu. Đấy đâu phải là hy sinh, vì cái chết của anh ta có ích gì cho người anh ta yêu đâu. Đó chẳng qua chỉ là sự yếu hèn,không chấp nhận được thực tế phũ phàng thôi. Dù sao thì LCTA cũng chết rồi, nên tôi không muốn nói nhiều.
  2. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hy sinh vì tình à Nói thì dễ làm thì khó lắm
    "Tình yêu hiện đại" bây giờ nhìn đã sợ rùi còn, chia tay mấy ngày là đã có người khác, lấy gì đảm bảo đây
    Tôi chỉ hy sinh cho "tình yêu truyền thống", cho người tôi yêu thật lòng và thật lòng yêu tôi, điều này cần thời gian để kiểm tra . Có thể chỉ là mới yêu, nhưng nếu cảm thấy "không thể thiếu" người ta thì mình cũng phải cho thôi, vì không cho người ta có bề gì mình cung đi tông luôn, dỡ dỡ ương ương, còn có nữa cái mạng, vậy thà mất đi quả thận còn hơn. Còn tuỳ hoàn cảnh của mỗi người nữa chứ, chàng mà èo ọt quá cho một quả thì đi luôn. Cho một quả mà còn sống thì cho luôn
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin nói 1 diều chứ .. tinh fyêu thật sự thì hẵng hi sinh.. ko thì chỉ có là dồ ngu thôi,,,,,,,,,,,,, Tôi dây này.,, ,, lệ phí ngu rồi,,, nên cứ yêu anh nào mà anh ý cứ than thở tiền nong thì chuẩn bị mà STop........... Chán lắm,,, Anny.. ơi là Anny
  4. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì sẽ làm việc vật lực, bán hết những gì tôi có để có thể tiến hành phẫu thuật cho người tôi yêu, còn bảo tôi cho một quẩ thận thì lại là vần đề khác,phải nhập cuộc mới nói được là lúc đó tôi có làm hay không.
  5. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    bạn có thể hy sinh đến đâu cho tình yêu? tất cả đều phụ thuộc vào tình yêu của bạn giành cho người đó như thế nào để bbạn có thể hy sinh đến đâu cho tình yêu đó.Trước đây,đã có lúc tôi nghĩ rằng tôi ko thể chấp nhận 1 người thứ 3 bước vào chuyện của mình,vậy mà khi quen và yêu anh tôi đã có thể làm được điều đó khi nghĩ đến anh,đây chỉ là 1 điều rất nhỏ,có thể chưa nói len được điều gì cả,nhưng tôi tin nếu mình yêu ai đó thực sự thì mình có thể hy sinh những gì mình có để cho người ta được hạnh phúc.Trường hợp bạn đưa ra,nếu vào tôi thì tôi nghĩ rằng tôi có thể bất kỳ điều gì để đem lại cuộc sống cho người đó,như: tặng 1 quả thận,hay phải chạy mọi nơi để có thể tìm được quả thận hợp với anh..... tôi sẽ ở bên anh suốt đời để chăm sóc anh,bởi tôi chỉ cần có anh... khi có anh,tôi có động lực để làm được mọi điều
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nên hành động một cách đúng đắn.Hy sinh vì tình yêu ư?Tôi chưa gặp trường hợp nào như vậy bởi vì tôi không tin có tình yêu thực sự trong thời đại này,thế hệ 8x của chúng ta.Đừng để người ta gọi mình là thằng ngu
  7. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Bạn đã yêu ai bao giờ chưa? Nếu câu trả lời của bạn là Chưa, thì tôi xin chúc mừng, bởi vì bạn mới chỉ đang nói hoàn toàn dựa vào cảm tính thôi, còn bản thân bạn chưa trải qua. Đến khi bạn gặp tình yêu đích thực trong đời mình, bạn sẽ nghĩ khác ngay.
    Nếu bạn trả lời là bạn đã yêu rồi, thậm chí yêu nhiều rồi mới đi đến kết luận đó thì có hai trường hợp xảy ra:
    1. Bạn là một kẻ không may mắn. Trong số tất cả những Tình Yêu của bạn, thật ra chẳng có cái nào là Tình yêu hết.
    2. Bạn là một kẻ ấu trĩ. Bạn ấu trĩ bởi vì chỉ từ một vài cá thể mà bạn suy ra toàn bộ. Cái ấu trĩ thứ hai là vì câu phát ngôn: " thế hệ 8x không có tình yêu đích thực" Thế hệ nào cũng có Tình yêu đích thực hết. Ngay cả khi người ta chưa biết mặc quần áo, chưa biết xây nhà để ngủ thì đã tồn tại tình yêu rồi. Và đến sau này, dù người ta có sống trên Sao Hoả, ăn bằng viên Vitamin thì vẫn tồn tại tình yêu.
  8. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    ặ....'ang 'ỏằ<nh bĂn cỏÊ 2 quỏÊ thỏưn này.
    Ghât nhỏƠt nhỏằng 'ỏằâa nào chỏằ? có cĂi mỏằ"m.Làm 'i. Đỏằông có mà ngỏằ"i 'ó nói nhỏÊm, mỏƠt thỏằi gian.
    Nói thơ ai mà chỏng nói 'ặỏằÊc,chỏạp.
  9. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    dơ? hơi, dân VN rất mê tín, không lấy ví dụ vê? bệnh tật, ốm đau va? hơn thế nưfa... với ngươ?i thân. Với tui ngươ?i yêu alf ngươ?i thân, không ba?n chuyện ne?... độc mô?m độc miệng...!
  10. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu, tôi sẵng sàng làm tất cả cho người tôi yêu! Hình như tình yêu của tôi hơi "mù quáng" thì phải?? ... hix... hix...

Chia sẻ trang này