1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn dám vì người mình yêu đến đâu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chuabaogiocuoi, 26/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Các bác bị ám ảnh bởi film Hàn Quốc nh` quá....dân VN ít đau ốm kiểu thế lắm....
    Có điều..nhỡ chẳng may mà thế thật....còn phải đi xét nghiệm nọ kia nữa chứ ...có phải nói cho là cho ngay đâu...đôi khi ng` cho chẳng quen biết gì cả..Để em nói nhá...nếu ng` được cho là con gái...ng` cho (ko quen) là con trai ..thì theo kiểu HQ...chắc chắn kiểu gì cũng yêu nhau......hay là anh ng` yêu cũ sẽ chết.......
    Còn theo kiểu VN....trong hoàn cảnh của em..hiện tại còn 2 quả thận..nếu thật có ng` thân nào của iem mà bị như thế...iem cũng đi xét nghiệm.......kô cứ gì là ng` yêu...đôi khi có thể đó là thằng bạn thân (có thể cứu sống được nó...).....Chỉ sợ là không đủ cái để cho được......chứ còn thấy chết ai lại kô cứu.......Nhưng mong là kô bao giờ phải ở trong hoàn cảnh này..con ng` ta có thể cho ng` khác một bộ phận..nhưng sống đầy đủ vẫn tốt hơn..phải không các bác...
    Được Alexander_the_great sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 01/07/2004
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    hề xin lõi bạn vậy.Tôi ko có nói suông đâu.Tôi đã từng yêu,thậm chí là khá lâu.Bọn tôi yêu nhau từ năm lớp 11+2năm tôi học ôn thi ĐH +3năm ĐH,nhưng rồi những cái đó cũng trở nên vô nghĩa chỉ vì cái gọi là : sự cám dỗ của money.Tôi biết là người con gái như vậy thì không đáng để mình phải luyến tiếc nhung chả nhẽ bao nhiêu năm yêu nhau cũng không bằng tiếng gọi của tiền bạc hay sao?Tôi không trách cô ấy chỉ trách mình sao quá cả tin vào TÌNH YÊU
  3. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ bình tĩnh nào...
    Yêu nhau 3,4 hay 5 năm thì công nhận là lâu thật...
    Nhưng bác ơi...bây giờ con ng` vô cùng thực dụng..bản thân anh em mình cũng vậy..(.không có nghĩa là tìm một cô gái nhà giàu...)...nhưng tiền thì ai chẳng cần...bác vẫn còn học hay đi làm rồi..nếu đi làm rồi thì hãy cố gắng mà làm việc..để có công việc với lương cao (ko cần ngất ngưởng)..khi có lương cao rồi...ổn định rồi thì lại tiếp tục nghĩ đên chuyện yêu đương...
    Lúc đó lại có những cô khác nhẩy vào bác tới tấp...chọn cô nào thì tuỳ bác.....có thể có những cô thích tiền của bác thật...nhưng cũng có nh` cô kô như thế chứ...
    Bạn của bác có thể đã nghĩ rất thực dụng...nhưng thôi...ai chẳng cần sung sướng..bây giờ hiếm cảnh một mái nhà tranh hai trái tim vàng lắm....đừng cay cú mãi thế....phải thương cho thằng cha nào sắp là bạn của cô bé chứ hả.....
    Còn trên chỗ này đang là việc cho thận kia mà.....
    Ai cũng sợ hành động của mình là ngu thì còn ai dám làm nữa nhỉ...lần này bác hơi chủ quan rồi đấy....
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của bác,tôi đi làm rồi,lương cũng được,cũng có vài cô để ý( chả biết về tiền hay đê ý tôi)nhưng cái quan trọng là chưa ai làm cho tôi tin được vào tình yêu( hơi bi quan phải ko?)cho nên đến lúc tìm được người yêu mình thực sự,từ bây giờ cho đến lúc đó thì tôi cứ phải nói rằng: TÌNH YÊU KO CÓ THỰC.các bác đọc bài nầy khen,che tuỳ ý nhưng cũng phải hiểu cho hoàn cảnh của tôi lúc nầy,ok
  5. honey_of_d

    honey_of_d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng có thể nói như thế này:

    Để được nhìn thấy nụ cười của em, tôi có thể chết
    v v...v v.....v....v v ....
    Nhưng tôi sẽ không chết đâu.
    Bởi vì:
    Nếu tôi chết, liệu em có vui được không?
    + Nếu em nói không. Thế thì tại sao tôi phải chết bởi điều đó sẽ khiến em buồn mà tôi thì không bao giờ muốn làm em buồn cả.
    + Còn nếu em cười được khi tôi chết, như thế có nghĩa là em không xứng đáng với tình yêu của tôi. Vậy thì làm sao tôi phải chết vì em!
    Copyright by haitrant. (Trích dẫn trên đã được sự cho phép của tác giả)
  6. honey_of_d

    honey_of_d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng có thể nói như thế này:

    Để được nhìn thấy nụ cười của em, tôi có thể chết
    v v...v v.....v....v v ....
    Nhưng tôi sẽ không chết đâu.
    Bởi vì:
    Nếu tôi chết, liệu em có vui được không?
    + Nếu em nói không. Thế thì tại sao tôi phải chết bởi điều đó sẽ khiến em buồn mà tôi thì không bao giờ muốn làm em buồn cả.
    + Còn nếu em cười được khi tôi chết, như thế có nghĩa là em không xứng đáng với tình yêu của tôi. Vậy thì làm sao tôi phải chết vì em!
    Copyright by haitrant. (Trích dẫn trên đã được sự cho phép của tác giả)
  7. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết em có thể vì tình yêu của mình đến đâu, cũng chưa chắc em làm được gì đâu anh à. Nhưng em muốn ở bên cạnh anh trong thời gian anh học bên đó, em sẽ đi làm trong khi anh học, mình sẽ bên nhau và chăm sóc nhau, cùng nhau chia sẻ những khó khăn vất vả cuộc sống, em chưa nghĩ đến lúc mình hạnh phúc là thế nào..em chưa nghĩ đến lúc đó. Chỉ muốn cùng anh đi qua đoạn đường khó khăn này đã, anh à thực lòng em muốn như vậy, em có thể bỏ lại tất cả những gì ở đây nhưng em không thể đi như thế được, em sẽ sống cho mình nhưng để bắt đầu thì em phải sống vì gia đình em trước. Em không thể đi như thế được, có thể vì em chưa có con nên em không thể hiểu được tâm tư của cha mẹ, nhưng em muốn con mình về sau sẽ sống vì bố mẹ như em bây giờ. Sẽ rất khó quyết định được gì vào thời điểm này nhưng em chỉ có thể như thế được, để xem là em có làm theo được trái tim hay không. Em yêu anh
  8. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thế là tạm ổn rồi đấy...cứ bình tĩnh ...kô có gì phải vội vã cả...
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    heeee bác cứ làm như tôi mất bình tĩnh không bằng nhưng ko saopost vậy là đủ rồi.Hôm nay vừa đi sn nàng xong,chả thấy thằng cha nào cả,toàn 1 lũ con gái( chắc bỏ thằng cu lắm tièn kia rồi,hay lại bi nó bỏ cũng nên)nghĩ mà thấy tội nghiệp,giá mà hồi ấy đừng có vậy thì tốt
  10. meocon1811

    meocon1811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    tớ ưh
    Dù là ai nếu như họ cần tớ giúp tớ cũng se giúp không nề hà
    Kể cả cho họ một quả thận và chăm sóc họ
    sẽ có nhiều bgạn cho tớ la ngu xuẩn là nói đùa
    Nhưng điều làm tớ hạnh phúc là thấy mọi người hạnh phúc
    Chỉ cânmòi người cười tươi là mình đã thấy mãn nguyện rồi

Chia sẻ trang này