1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn dám vì người mình yêu đến đâu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chuabaogiocuoi, 26/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LeFour

    LeFour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, có ai mà thấy chít lại không kíu đâu. Chẳng cần fải là người yêu, có khi chỉ là người xa lạ, nhưng nếu mình cứu được thì nhất định sẽ cứu.
  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Hay gì cái trò đấy!
    Cái gì cũng cần có một giới hạn!
  3. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0

    Tôi cũng không biết thế nào là giới hạn, là điên rồ, nhưng cuộc sống khi không có những điều điên rồ đó thì cực kì nhạt nhẽo..
  4. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Được được..có giới hạn....
    To bác TVinh:Vẫn còn đến dự SN cơ à...cũng cao tay nhỉ....có điều...kô muốn làm bác thất vọng....kô có mặt anh chàng kia cũng chưa chắc là đã chia tay.....có thể anh ta bận đi đâu đó hay là đã đến từ trước rồi cũng nên (có khi từ sáng sớm...)...
    Nhưng mà hình như bác vẫn cay cú lắm thì phải.......hay là thử quay lại xem..biết đâu cô ấy thay đổi cách nghĩ rồi cũng nên....
  5. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Khi nào va chạm thực tế lúc đó hẵn hay
    Trước đây HB đã vì bạn bè mà đổ xương đổ máu không nề hà nên có lẽ vì bạn gái hay người yêu mà bán mạng cũng không hề suy tư nhưng
    Bây giờ vì bạn thân cũng vẫn làm vậy-không hề lo cho mình nếu vì bạn
    Còn vì con gái à?xem họ có xứng đáng không đã
    Còn cậu nào huyênh hoang này kia sẽ làm này làm nọ vì người yêu à?Bao giờ làm được hãy nói nhé

  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    mình khong có thời gian để đọc hết tất cả những gì các bạn viết trong cái topic này nhưng cá nhân mình thì mình sẽ hi sinh ngay, không chỉ quả thận thôi đâu mà là cả cuộc đời của mình nữa cho người mình yêu. yêu là phải hi sinh, phải biết cho đi. Có thể có bạn sẽ phản đối điều đó nhưng mình luôn tin những điều mình nghĩ và làm vid tình yêu là đúng và mình sẽ luôn làm như vậy
  7. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Không fải cho ng mình yêu 1 quả thận sau khi suy nghĩ 1 chút đâu. Mà là cả trái tim nếu có thể. Sở dĩ nói có thể là bởi vì trong lòng còn có mẹ. Hạnh fúc của bản thân là hạnh fúc của mẹ và của ng mình yêu !
  8. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật sự không hiểu ý ông bạn, nếu cho đi trái tim thì người đau khổ và phải sống trong đau khổ sẽ là tất cả những người thân, những người yêu quý ông bạn kể cả người nhận nó, làm thế có ổn không? Nhưng nếu trên đời ông bạn chỉ còn duy nhất một người để yêu thì làm thế cũng được mặc dù hơi thiếu trách nhiệm và tàn nhẫn
  9. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    ơ, Nếu chỉ nói bằng lời trên mạng thì tôi đây còn xin hiến luôn cả tim gan tuỷ mật... có gì hiến nấy cho người mình yêu. Quả thận bõ bèn gì. Ai mà chả thích hiệp nghĩa galăng. Toàn bọn nói mồm, tôi đếch tin, vợ con thì còn được chứ người yêu thì...chưa chắc đâu.
    Tiện đây cũng xin kể cho bà con mẩu chuyện vui thế này: " Có một đôi yêu nhau tha thiết nhưng bị gia đình hai bên cấm đoán ngăn cản nên cuối cùng họ đã quyết định tìm đến cái chết để được ở bên nhau mãi mãi. Một hôm đôi uyên ương dẫn nhau ra sông để nhảy cầu tự tử. Nàng nói: anh nhảy xuống đi em sẽ theo sau. Chàng trai nghe lời liền nhảy xuống, vừa dứt chân khỏi thành cầu thì cô nàng hét lên: mày ngu thì cho mày chết. Thấy vậy chàng trai cố nói với lên: a! con đểu này, may mà ông biết bơi"
    Thế đấy các bạn ạ, ở đời này đừng nên nói trước cái gì dù là nhỏ nhất.
     
  10. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    No table !

Chia sẻ trang này