1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn dám vì người mình yêu đến đâu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chuabaogiocuoi, 26/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko bao giờ mong muốn có một ngày nào đó người tôi yêu bị bệnh như suy thận hoăc ung thư để hi sinh một thứ gì đó và chứng minh tình yêu của mình.Để bày tỏ tình cảm của mình thì ko fải cứ fải bộc lộ ra ngoài thì mới gọi là tình yêu chân thành đúng ko?Và nếu fải hi sinh thì tôi muốn hi sinh cả cuộc đời của mình để yêu cô ấy..................vì chỉ cần được yêu cô ấy thì với tôi đó cũng hạnh phúc
  2. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Sao ? bị bệnh à? trời ơi ,mất em thì tôi sống làm gì, sống làm gì?Đây , thận của anh đây ,tặng cho tình yêu của anh hai quả luôn ,tha hồ mà xài nhé , chỉ xin em đừng bỏ anh ,vì kiếm được 1 quả thận bây giờ không dễ đâu, vài ngàn đô chứ có ít ỏi gì .Mau khỏi bệnh rồi trả công anh...........vài thằng cu nghe.
    Hun cưng thật là nhiều.
    Những vỉa than hồng thời trai trẻ
    nào đã cháy hết đâu em.
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Khoa học phát triển rồi ko biết có thay thận..lợn cho người dc ko nhỉ?nếu dc thì sẽ đầu tư cho em yêu(nếu em ý bị)một quả xịn,nguyên tem nguyên hộp.
  4. HoathuongThichAnhMinh

    HoathuongThichAnhMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ là tôi có thể chết cho người tôi yêu nếu cần
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Ô sao nói phét giỏi thế !
    Anh yêu em không. Rồi anh sẽ chết vì em.. nếu cần chứ? ....
    Sau đó anh chết rồi, em biết.. .yêu ai... thôi thì đành lại phải.. làm hiệp hai à ?
  6. coffeesaigon

    coffeesaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đều hô tô rằng sẽ làm tất cả vì người mình yêu, tôi thì không nói thế, tôi nói : tôi làm được những việc mà chưa ai làm được, chưa ai dám làm, và tôi sẽ đưa người tôi yêu đến nơi mà mọi người không có lòng hy sinh vì người khác thì sẽ không đến được nơi đấy.
  7. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mua cho người yêu tôi cái máy chạy thận.
  8. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    ko có cái nào cho em chọn hết .Sao lại phải là chăm sóc hết lòng mà ko phải là yêu hết lòng? Chung thuỷ và hiểu nhau mí tốt chứ nhỉ? lol .àh ,còn quả thận thì ko? Ai lại nghĩ đến chuyện đấy cơ chứ hi hi
  9. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    well , nói thì cũng chỉ là nói, khi xảy ra việc mới biết lòng người nó thế nào. Nếu yêu nhau, người ta sẽ biết phải làm gì cho nhau còn lời nói gió bay, thà không nói mà quan tâm, chăm sóc nhau còn hơn cứ hứa hẹn đầu môi chót lưỡi, cay đắng lắm khi bắt người ta hi vọng ....... chúc hạnh phúc.
    Nếu để chết vì người mình yêu, bản thân mình nghĩ là không nên, mạng sống do bố mẹ bạn cho, tại sao lại chết một cách lãng nhách như vậy cho dù bạn đau khổ đến đâu, bạn biết, gia đình vẫn sẽ là nơi có thể dựa vào mà ......... mình chỉ nghĩ, mạng sống này được sinh ra, kể cả mất hết phương hướng và mục đích cũng vẫn phải tiếp tục sống vì bố mẹ bạn chưa cho phép bạn được chết mà .
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Anh rất yêu em, mọi thứ của anh cũng là của em. Nhưng nếu phải chết vì em. Anh xin lỗi. Anh không phải thằng điên!

Chia sẻ trang này