1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn dân Huế ơi !! Và các thần dân của Quốc học xa xứ hay đang còn học hãy tham gia làm cho room này

Chủ đề trong 'Trường Quốc Học Huế' bởi hacker0110, 17/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hacker0110

    hacker0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bàn dân Huế ơi !! Và các thần dân của Quốc học xa xứ hay đang còn học hãy tham gia làm cho room này phát triển chứ !!!!!!!!!!!1


    Đúng rồi , cuối cùng room Quốc học Huế đã được hoạt động trở lại như ngày xưa rồi , bây giời là lúc những người con của Huế xa sứ và những người đang sống tại Huế chúng ta phải đoàn kết với nhau lại để hoạt động Room này càng phát triển và tốt đẹp hơn . Bằng cách hoạt động hiệu quả nhất vẫn là mong sự đóng góp những bài viết của tất cả các bạn , chúng ta có thể tổ chức giao lưu với các room khác hay tổ chức họp mặt hàng tháng 1 lần để góp phần xây dựng Room Quốc Học chúng ta ngày càng phát triển cả về chất lẫn về lượng !! Hiiii Tớ nói hơi Triết học một tí nhưng không sao !!! Nhưng vẫn hy vọng các bạn tham gia 1cách nhiệt tình !!!!!!!!!

    XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !!!!!!!


    TOMORROW NEVER DIE !!!!!!!!
  2. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Hi tất cả các bạn CHS Quốc Học.Các bạn cho mình hỏi trong các bạn có ai đang học ở Hà Nội không?Tui hỏi vậy là vì có thể tui sẽ ra Hà Nội học ấy mà.Nếu ra ngoài nớ học mà có vài người cùng quê thì cũng đỡ nhớ nhà đó.Nếu bạn nào đang học ở ngoài nớ thì answer cho tui cái hí!Cám ơn nhiều.Chúc bạn vui vẻ!
    "Điều đáng sợ nhất là khi mình không còn tin vào chính mình"(câu nói của thầy Phan Tiến Anh - giáo viên dạy Lý trường PTTH Quốc Học Huế)
  3. arshan1

    arshan1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hey, Northernstar ơi, mày ra học ở Hà Nội thật đấy ah? Là tin chính xác không đấy. Chẹp...chẹp...vậy mà không báo cho đứa nào biết cả, con này láo thật, tao la tao không có bằng lòng đâu nhé. Mà cho tao hỏi ngoài lề tí, ku Minh đã đi Nhật hay chửa? Tháng 7 này em Giang cũng về nước rùi đấy, tao cứ lo nó chết mất xác vì SARS rùi. Hê...he..., em Giang nếu đọc được những giòng này thì lượng tình tha thứ
    when i was far away from you, i realized how much i loved you
  4. noseel

    noseel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi trước bạn gì đó!
    Mình cựu học sinh khoá 97-00,nhưng chưa nghe danh thầy Tiến Anh .Who's he?
  5. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Hi!Bạn là cựu học sinh khoá 97-00 nên bạn không biết thầy là phải bởi vì thầy mới chuyển về trường được 1,2 năm thôi.Thầy Tiến Anh người thấp,có cái quả đầu như tổ chim và khuôn mặt to.Tuy thầy mới vào dạy lớp tui học kỳ 2 của lớp 12 thôi nhưng đã để lại cho lớp những tình cảm tốt đẹp đó.Phần lớn học sinh lớp tui đều học thêm ở chỗ thầy nên thầy biết bọn nớ hết còn tui thì không nhưng tui ngồi ở bàn cuối giữa lớp nên cũng hay tiếp xúc với thầy khi thầy đi xuống.Mà nghĩ cũng lạ không biết thầy nghĩ chi mà hở chút là kêu tui lên.Bưa gớm!Từ khi thầy vào lớp thì tiết Lý nào lớp tui cũng có những tràng cười thật là sảng khoái hehhehhe....Thầy giảng bài rất nhanh,thường thì các GV khác chỉ giảng đủ bài trên lớp mà không đủ thời gian giải bài tập nhưng học ở thầy thì vô tư...Giảng bài,giảng phương pháp giải bài tập và giải bài tập mẫu mà vẫn dư giờ ngồi tán chuyện nữa cơ.Tuy giảng nhanh vậy nhưng hầu hết lớp tui đều hiểu và nắm bài rất chắc kể cả những đứa không thi khối A mà không đi học thêm.Đến giờ thầy là lớp tui im phăng phắc không phải vì thầy doạ chi mà tại vì bọn tui đứa mô cũng kính phục thầy cả.Và khi thầy kể về cuộc đời mình cũng như bày cho bọn tui những kinh nghiệm trong cuộc sống thì bọn tui càng yêu quí và kính trọng thầy hơn.Ấn tượng nhất là mấy buổi cuối năm khi thầy ngồi trong lớp tui vừa gảy guitar vừa hát bài hát mà thầy sáng tác cách đây hơn 10 năm khi thầy còn là học sinh lớp 12.Bài hát đó hình như có tên là "Mười hai năm đi học" với câu đầu là "Mười hai năm đi học anh chưa chép kịp bài...".Thầy cũng là một trong những chủ xị trong buổi liên hoan chia tay của lớp tui đó bạn ạ.
    Tui biết là có nhiều người yêu quí thầy nhưng cũng có nhiều người không thích thầy(có lẽ vì ta không thể tốt đẹp trong mắt tất cả mọi người được)nhưng đối với tui thì thầy là một nhân cách lớn,một tấm gương sáng của nghị lực vươn lên,một người không những cho tui kiến thức sách trong sách vở mà cả kiến thức về cuộc đời,cuộc sống.
    Có thể thầy không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn!

    "Điều đáng sợ nhất là khi mình không còn tin vào chính mình"(câu nói của thầy Phan Tiến Anh - giáo viên dạy Lý trường PTTH Quốc Học Huế)
    Được northernstar_2308 sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 10/07/2003
  6. mangoilu

    mangoilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn sao bắc đẩu, tui cung đang học o HN đây, bạn đang học 12, năm nay thi đại học à? Có gì thì nhắn lại nghe.

    mango

  7. noseel

    noseel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hi sao bắc đẩu(SBĐ)!
    Dĩ nhiên trong mỗi chúng ta luôn có những con người mà họ như là tấm gương để soi chiếu trên mỗi bước đường đời,như là tri âm mà ta luôn thán phục.Và mình cũng vậy thôi.Mong các thế hệ QH luôn tiến xa !
    Thân chào!
  8. nhoc_con85

    nhoc_con85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Biết có đậu hay không mà mạnh miệng rứa Mập ?Nghe hắn ca về Tiến Anh nhiều như thế chắc cuối năm thầy Tiến Anh cho hắn kẹo đây mà.Hehe,thằng Mập ni đã thích ai thì đưa họ lên tận mây xanh còn đã không thích ai thì cái miệng cứ chê bai bải.Cái miệng của hắn bà Tám cũng còn chịu thua nữa...Ê,tự nhiên mi nhắc làm chị của mi cũng nhớ trường quá!Học HN cũng tốt nhưng mà tui ngoài nớ khinh người quá,thấy ghét không chịu được...
    (^-^) - (o-o)
    iluvu
  9. metalriver

    metalriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    room ni vắng vẻ vì QH có cái DD la www.quochochue.net rui mờ.Ai chưa biết thì vô chơi cho vui
  10. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Hèm trước hết các bạn cho mình đính chính tui không phải là sao Bắc Đẩu(The Great Bear Star) mà là Sao Bắc Cực (The Polaris Star)...Bạn nào muốn biết kĩ hơn thì vào đây hí: http://www.wcsscience.com/polaris/thenorthstar.html
    Gửi bạn arshan1@ : tui là boy(to be a man) chứ không phải là "con" nhá!
    Gửi chị hai nhoccon_85@ : đừng tưởng làm chị tui mà "ưng" gáy chi là gáy hí!You,be careful!
    Chị mangoilu@ ơi em vừa thi ĐH xong chị ạ.Chị mangoilu đang học ở trường nào vậy?

    "Điều đáng sợ nhất là khi mình không còn tin vào chính mình"(câu nói của thầy Phan Tiến Anh - giáo viên dạy Lý trường PTTH Quốc Học Huế)
    Được northernstar_2308 sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 15/07/2003

Chia sẻ trang này