1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bán đàn VIOLIN Trung Quốc mới 100% giá 750k

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi ngquang35haonam, 12/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Không nên 1 sách 1 thày .
    Cha tôi dạy 1 sách vì thời ấy kiếm ra 1 cuốn là khó rồi.
    Cha tôi còn học thày mới (Nga) trong khi dạy tôi.
    Tự học, thì tôi học nhiều thày lắm, chẳng biết ai nữa, vì học
    lỏm mỗi khi thấy có gì hay, lạ, vừa trình độ mình, thì học thôi.
    Lời thày dạy (bạn cũng là thày), có thể đúng, nhưng chưa chắc hợp
    với mình, thì mình cũng không bắt buộc phải nghe . Nhất là ở tôi
    và bạn, những người không phải con nhà nòi, không thể theo được
    những lời khuôn vàng thước ngọc của các thày chỉ thờ nghệ thuật,
    mà không thèm biết đến nhân sinh. Bạn phải là thày của mình, còn
    những thày khác chỉ để tham khảo thôi. Bạn nói đúng rằng ban đầu
    mình cần có thày dạy vỡ lòng, dù thày đó chưa nhà nghề lắm, cũng
    cho bạn một nền tảng để bước tiếp. Không thày thì đố bạn bước cái
    bước này dễ dàng . Thường thì người ta bỏ cuộc . Bạn cần thắng được
    cái trở ngại bỏ cuộc này . Chỉ cần mỗi ngày bạn bỏ ra nửa giờ thôi,
    nhưng không được trễ nải một phút . Trễ nải chỉ một lần, sẽ có lần
    thứ hai, và dần dần mất hết chí .
  2. KaiserH

    KaiserH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác làm ăn tấn tới nhé. Đàn mua chỗ bác dùng ổn đấy
  3. HloveHevolH

    HloveHevolH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
  4. hanoikiss

    hanoikiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    thanks ui bác CoDep:)!
  5. Rotor

    Rotor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác CoDep nhiều lắm.
    Dạo này vẫn tập đàn đều nhưng tiếng vẫn trọ trẹ, mọi người cứ xúm vào trêu, hic. Em vẫn học theo Suzuki vol.1 với cuốn tự học violin nữa.
    Bấy lâu mạng chán quá, cứ bị rớt suốt.
    KO hiểu sao ko vote, ko thanks được nhỉ.
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tỷ số lực đè lên giây đàn với tốc độ kéo cung mà cao thì khả năng
    trọ trẹ tăng. Vậy bạn nên lưới cung nhanh hơn để giảm trọ trẹ đi.
    Chú ý khi kéo đến đầu hay cuối cung, là những lúc tốc độ kéo cung
    giảm và thấp, thì hay trọ trẹ hơn . Để tránh chuyện này, nên kéo
    cung không giảm tốc độ khi đến đầu hay cuối cung, rồi đến lúc đổi
    hướng kéo cung thì đổi thật nhanh và nhấc nhẹ cung lên một chút.
    Còn tiếng mèo kêu là do ngón bấm chưa vững . Mới tập thì bấm chưa
    đúng, nên phải di ngón tay cho âm trầm xuống hay cao lên cho vào
    nốt nhạc . Khi ngón tay di trên giây đàn, thì âm thanh ỷ eo, chứ
    không chắc nịch ở một tần số cố định, gây ra tiếng mèo kêu. Chỉ có
    cách tập nhiều thì tiếng mèo kêu mới giảm dần đi.
    Nói thì dễ thế, nhưng người thường như chúng ta phải tập chừng 1 nghìn
    giờ thì tiếng đàn mới không bị người ta la ó nữa. Người tài thì số
    công phu có thể chỉ cần 1/3 hay ít hơn.
  7. Rotor

    Rotor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    ÔI chà, 1000 giờ, mỗi ngày 1 giờ, thi mất khoảng 3 năm. Cố lên
    Thế thì mấy cháu thần đồng âm nhạc chỉ mất có 1 năm thôi à, ghen tị thế
    Mà sao người ta rung tay điệu nghệ thật, mình rung hoài mà tay cứ đờ đờ, tay kéo cung giật giật.
    Tóm lại là cứ chăm chỉ luyện tập phải ko bác? Lúc nào khó khăn Rotor mỗ lại hỏi bác nhé. Kết bác nhất vì bác tự học mà thành tài.
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tài gì đâu, nếu so với các cháu trường lớp và sách vở .
    Tuy vậy, được nhiều người khen và cám ơn cũng vui,
    khi mình kéo đàn có nhiều lỗi âm thanh, mà người nghe không để ý
    tới. Nhất là mình chơi đàn có hứng thú, chứ không chán nản như
    thuở mới học, toàn chỉ nghe thấy trọ trẹ và mèo kêu. Nhìn lại quãng
    đường gồ ghề tập violin đã đi qua thì cũng đã nửa thế kỷ, số
    giờ tập cũng có thể tính được 3 lần 1 nghìn giờ rồi. Câu truyện
    ngụ ngôn rùa chạy thi với thỏ thật đúng, khi thỏ chẳng phải là các
    cháu trường lớp, mà là cây đồng hồ tự nhiên đang chạy trong từng
    người chúng ta. Con rùa bò mãi, lúc nghỉ còn dài hơn lúc bò, đến
    giờ tóc đã bạc gần hét, mà cái thú chơi đàn mới bắt đầu hăm hở.
    Ôi, hơn người ở cái chỗ đã bỏ đàn xuống, rồi lại còn cầm đàn lên.
  9. hnandu

    hnandu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi!!cháu đang muốn học chơi đàn violin, cháu muốn hỏi cả nhà :
    1,nếu chỉ nhìn hình dáng cây đàn thì có những tiêu chí nào để đánh giá chất lượng của đàn ??
    2, một người có năng khiếu về ca hát thì có phải là một thuận lợi khi hoc chơi đàn violin không ??
    bác nào biết, chỉ cho cháu với ah.... cháu cảm ơn!!!!!
    ^.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.^
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Nhìn một cây violin thì phải nhớ câu "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn."
    Tuy vậy, gỗ tốt chỉ nhìn thì chưa thấy hết được, mà phải chơi, phải
    nghe mới biết được. Chỉ nhìn gỗ thì đánh giá được đàn không quá 500
    đôla Mỹ. Đàn càng giá trị thì người thử nó càng phải có trình độ cao.
    Ví dụ như tôi nếu coi một cây violin hơn 1 nghìn đô thì chỉ biết nó
    tốt, chứ không tài nào biết được nó 2 nghìn, hay 2 chục nghìn, hay 2
    triệu đôla.
    Người hát tốt thì có năng khiếu âm nhạc, học đàn gì cũng tốt, học
    Violin cũng tốt hơn người hát sai bét nhè.

Chia sẻ trang này