1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban Dance_Sing - Ráo riết tái lập Lớp học nhảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi notbad, 10/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bbhanoi

    bbhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
  2. bbhanoi

    bbhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới đăng ký vào TTVNOL và thăm quan diễn đàn của 7X đầu tiên đấy.
    Các bạn có thể cho tớ biết ý nghĩa của 7X không? Và cũng muốn tham gia học nhảy nâng cao. Thực ra tớ chỉ biết nhảy cơ bàn theo kiểu các cụ thôi (vì cũng hơi giừ rồi), liệu có học được nâng cao không hay là phải theo học lại lớp cơ bản. Có gi cho tớ biết nghe.
  3. bbhanoi

    bbhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới đăng ký vào TTVNOL và thăm quan diễn đàn của 7X đầu tiên đấy.
    Các bạn có thể cho tớ biết ý nghĩa của 7X không? Và cũng muốn tham gia học nhảy nâng cao. Thực ra tớ chỉ biết nhảy cơ bàn theo kiểu các cụ thôi (vì cũng hơi giừ rồi), liệu có học được nâng cao không hay là phải theo học lại lớp cơ bản. Có gi cho tớ biết nghe.
  4. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    7X nghĩa là sân chơi của hội già đầu 7 đít lung tung (70 -79)
    Nhảy cơ bản theo kiểu các cụ là kiểu gì vậy? Nếu là cổ điển thì ok, còn các cụ già khi bực nhảy cũng ác lắm, sợ hội này chịu không nổi
    Học nâng cao: Welcome, cũng chẳng cần học lại cơ bản nếu bạn đã biết và có khái niệm về điệu nhảy và các bước cơ bản. Quan trọng là thích và tập.
    Liên lạc với Qc_man để biết thêm chi tiết.
    Life, forever, nerver perfect
  5. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    7X nghĩa là sân chơi của hội già đầu 7 đít lung tung (70 -79)
    Nhảy cơ bản theo kiểu các cụ là kiểu gì vậy? Nếu là cổ điển thì ok, còn các cụ già khi bực nhảy cũng ác lắm, sợ hội này chịu không nổi
    Học nâng cao: Welcome, cũng chẳng cần học lại cơ bản nếu bạn đã biết và có khái niệm về điệu nhảy và các bước cơ bản. Quan trọng là thích và tập.
    Liên lạc với Qc_man để biết thêm chi tiết.
    Life, forever, nerver perfect
  6. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đi san nền cùng với 7X- the first time.
    Hic hic, chắc tại trời lất phất mưa lại hơi lạnh, nên chỉ có vài nhân lên sàn. QC_man, Oceania, em trai của Oceania ,co kéo mãi thêm được Vietnam03, một lúc sau Nsn lò dò tới. Tuy cũng hơi ít người, nhưng mà rất vui.
    Lần đầu đến Sàn LND, nhiều bỡ ngỡ và ngạc nhiên quá.
    1. O thấy như lạc vào một vũ hội trung niên nào đó, các cô các bác váy vóc bay loè xoè, phấp phới,thấy mình giản dị quá đi mất.. Dưng mà cũng run, sàn chật , người đông, trình độ lượn lách chưa điêu luyện lắm, nên cứ đụng rầm rầm. Trẻ thì cười cái rồi lại quay cuồng tiếp , đụng mấy bác bị nhăn mặt, cau mày, đụng đến lần thứ hai thì " Đấy, lại hai đứa này", chắc lần sau tới nổi tiếng về va quệt mất.,bảo partner là đụng ai thì đụng 1 lần thôi rồi nhớ mặt mà tránh ra, giống như một thẻ vàng thì đưọc, chứ hai thẻ là thành thẻ đỏ đấy. Giầy của O hôm qua lại hơi bị nhọn, nhiều người về chắc chân vẫn còn lỗ chỗ .
    2. Giữa tuần mà đông quá trời, cứ phút đầu tiên thì sàn vắng toe, chả ai ra cả. Sau đó thì ào ào nhào ra, chen chúc, mất hết cả dáng, vừa dance lại phải vừa ngó trước, ngó sau. Điệu Slow cũng vậy, đến gần 1 phút vẫn không thấy ai nhúc nhích, chắc vì đèn vẫn sáng sáng là . Qc bảo, thôi bọn mình ra khuấy động tí. Lúc đấy O chả hiểu ý Qc thế nào, 2 nàng 3 chàng ??? 5 đứa đúng vây quanh, à ra Slow tập thể là vậy. Có mồi cái, các đôi bắt đầu dập dìu xung quanh. Người ta dìu dặt , im lặng tận hưởng cái gì đó ...5 đứa thì như cái chợ vỡ, vẫn tiếp tục buôn chỉ chuyển từ buôn ngồi sang buôn đứng, thi thoảng quên mất cười ầm cả lên, chộn rộn cả một góc sàn. ( bây giờ nghĩ lại thấy cũng hơi zô zuyên) . Thiếu đống lửa ở giữa nữa thì cả bọn chắc chả khác thổ dân là mấy. Qc bảo hay là nới ra cho vòng nó rộng, vừa giãn ra, lập tức 4 đứa còn lại kéo rầm vào " gần cho nó tình cảm". Lần đầu tiên nhảy slow kiểu này.
    3. Đến điệu Disco, Qc và Vietnam03 vào giữa vòng, khuyấy động phong trào, gọi mãi Nsn mới ra, 5 đứa chiếm 1/3 vòng ở chính giữa. Các bô lão chỉ làm các vệ tinh nhỏ xung quanh.Nhìn Vietnam03 mà em mệt hết cả hơi, bái phục, bái phục ( Hic hic, sáng nay đã nhận đưọc message VN03 bị đau đầu quá, hôm nay phải nghỉ làm )
    4. Điệu Lăm vông ( chả biết viết thế đúng không), lại kéo cả làng ra. O chưa quen, lại đang hào hứng, tay thì vẫn còn đang múa ở phía sau, chân đã chấp chới lao về phía trước, bà con cứ ơi ới " đi chậm thôi chứ" ngại quá , VN03 múa với Qc, chị có vẻ không thích mấy điệu nhẹ nhàng dịu dàng lắm, nên vừa hoa chân múa tay vừa đi vuông đi tròn, chả hiểu ra thế nào..
    5. Thanks Nsn nhá, lần đầu tiên O đi được trọn vẹn một bản Valso đấy. Tuy lúc từ sàn trở về chỗ, dáng không được đẹp lắm, trời đất quay cuồng, lượn về chỗ đúng kiểu vòng số 8.
    Mặc dù có 5 nhân, nhưng hôm qua sàn LND đã được san phẳng.
    Lần sau lớp dancing với các cao nhân TML, Chipcoi....cố gắng đi nhé!
  7. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đi san nền cùng với 7X- the first time.
    Hic hic, chắc tại trời lất phất mưa lại hơi lạnh, nên chỉ có vài nhân lên sàn. QC_man, Oceania, em trai của Oceania ,co kéo mãi thêm được Vietnam03, một lúc sau Nsn lò dò tới. Tuy cũng hơi ít người, nhưng mà rất vui.
    Lần đầu đến Sàn LND, nhiều bỡ ngỡ và ngạc nhiên quá.
    1. O thấy như lạc vào một vũ hội trung niên nào đó, các cô các bác váy vóc bay loè xoè, phấp phới,thấy mình giản dị quá đi mất.. Dưng mà cũng run, sàn chật , người đông, trình độ lượn lách chưa điêu luyện lắm, nên cứ đụng rầm rầm. Trẻ thì cười cái rồi lại quay cuồng tiếp , đụng mấy bác bị nhăn mặt, cau mày, đụng đến lần thứ hai thì " Đấy, lại hai đứa này", chắc lần sau tới nổi tiếng về va quệt mất.,bảo partner là đụng ai thì đụng 1 lần thôi rồi nhớ mặt mà tránh ra, giống như một thẻ vàng thì đưọc, chứ hai thẻ là thành thẻ đỏ đấy. Giầy của O hôm qua lại hơi bị nhọn, nhiều người về chắc chân vẫn còn lỗ chỗ .
    2. Giữa tuần mà đông quá trời, cứ phút đầu tiên thì sàn vắng toe, chả ai ra cả. Sau đó thì ào ào nhào ra, chen chúc, mất hết cả dáng, vừa dance lại phải vừa ngó trước, ngó sau. Điệu Slow cũng vậy, đến gần 1 phút vẫn không thấy ai nhúc nhích, chắc vì đèn vẫn sáng sáng là . Qc bảo, thôi bọn mình ra khuấy động tí. Lúc đấy O chả hiểu ý Qc thế nào, 2 nàng 3 chàng ??? 5 đứa đúng vây quanh, à ra Slow tập thể là vậy. Có mồi cái, các đôi bắt đầu dập dìu xung quanh. Người ta dìu dặt , im lặng tận hưởng cái gì đó ...5 đứa thì như cái chợ vỡ, vẫn tiếp tục buôn chỉ chuyển từ buôn ngồi sang buôn đứng, thi thoảng quên mất cười ầm cả lên, chộn rộn cả một góc sàn. ( bây giờ nghĩ lại thấy cũng hơi zô zuyên) . Thiếu đống lửa ở giữa nữa thì cả bọn chắc chả khác thổ dân là mấy. Qc bảo hay là nới ra cho vòng nó rộng, vừa giãn ra, lập tức 4 đứa còn lại kéo rầm vào " gần cho nó tình cảm". Lần đầu tiên nhảy slow kiểu này.
    3. Đến điệu Disco, Qc và Vietnam03 vào giữa vòng, khuyấy động phong trào, gọi mãi Nsn mới ra, 5 đứa chiếm 1/3 vòng ở chính giữa. Các bô lão chỉ làm các vệ tinh nhỏ xung quanh.Nhìn Vietnam03 mà em mệt hết cả hơi, bái phục, bái phục ( Hic hic, sáng nay đã nhận đưọc message VN03 bị đau đầu quá, hôm nay phải nghỉ làm )
    4. Điệu Lăm vông ( chả biết viết thế đúng không), lại kéo cả làng ra. O chưa quen, lại đang hào hứng, tay thì vẫn còn đang múa ở phía sau, chân đã chấp chới lao về phía trước, bà con cứ ơi ới " đi chậm thôi chứ" ngại quá , VN03 múa với Qc, chị có vẻ không thích mấy điệu nhẹ nhàng dịu dàng lắm, nên vừa hoa chân múa tay vừa đi vuông đi tròn, chả hiểu ra thế nào..
    5. Thanks Nsn nhá, lần đầu tiên O đi được trọn vẹn một bản Valso đấy. Tuy lúc từ sàn trở về chỗ, dáng không được đẹp lắm, trời đất quay cuồng, lượn về chỗ đúng kiểu vòng số 8.
    Mặc dù có 5 nhân, nhưng hôm qua sàn LND đã được san phẳng.
    Lần sau lớp dancing với các cao nhân TML, Chipcoi....cố gắng đi nhé!
  8. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Mới có một buổi đã bị O đọc vị rồi, eo ôi sợ lắm chẳng đi nữa đâu.
    Thú thật với cả nhà, hôm qua em đã ngã quỵ trong vòng tay của Nsn. Nhưng bất hạnh biết bao, không phải vì trái tim run rẩy cũng không phải vì em ngửi thấy mùi virus cúm gà như lúc ôm hôn PHUCHAN. Mà là vì điệu valso xoay khủng khiếp, mọi thứ cứ quay cuồng, lao vun vút... Đã phím trước là nếu dừng lại thì phải thật từ từ và phải báo trước. Thế mà thằng em phanh đánh kít một cái làm em lộn cổ. May mà hôm qua không mặc pháy.
    QC_man thì cứ luôn mồn an ủi "Không sao đâu, đi mấy buổi là nhớ ra tất cả các điệu ấy mà". À tiện đây em cũng muốn đú với các bác để theo học lớp nâng cao 1. Nhưng em xin phép có ý kiến là nên chuyển học vào chiều chủ nhật. Cả tuần có mỗi một ngày để ngủ, lại dậy sớm để đi học nhẩy - em điên mất.
    Oceania và partner nhẩy rất điệu nghệ - không biết có phải là bài học ở lớp 7x không nhỉ? À mà văn của O rất hay.
    Bye.
    Được VietNam03 sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 26/02/2004
  9. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Mới có một buổi đã bị O đọc vị rồi, eo ôi sợ lắm chẳng đi nữa đâu.
    Thú thật với cả nhà, hôm qua em đã ngã quỵ trong vòng tay của Nsn. Nhưng bất hạnh biết bao, không phải vì trái tim run rẩy cũng không phải vì em ngửi thấy mùi virus cúm gà như lúc ôm hôn PHUCHAN. Mà là vì điệu valso xoay khủng khiếp, mọi thứ cứ quay cuồng, lao vun vút... Đã phím trước là nếu dừng lại thì phải thật từ từ và phải báo trước. Thế mà thằng em phanh đánh kít một cái làm em lộn cổ. May mà hôm qua không mặc pháy.
    QC_man thì cứ luôn mồn an ủi "Không sao đâu, đi mấy buổi là nhớ ra tất cả các điệu ấy mà". À tiện đây em cũng muốn đú với các bác để theo học lớp nâng cao 1. Nhưng em xin phép có ý kiến là nên chuyển học vào chiều chủ nhật. Cả tuần có mỗi một ngày để ngủ, lại dậy sớm để đi học nhẩy - em điên mất.
    Oceania và partner nhẩy rất điệu nghệ - không biết có phải là bài học ở lớp 7x không nhỉ? À mà văn của O rất hay.
    Bye.
    Được VietNam03 sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 26/02/2004
  10. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Vẫn quên, em có quen thầy giáo dạy nhẩy rất hay, nếu cần thì có thể liên hệ - học thầy hay hơn cô đấy, thật.

Chia sẻ trang này