1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban Dance_Sing - Ráo riết tái lập Lớp học nhảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi notbad, 10/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Lần gần đây nhất ( khoảng tháng 5/2004 thì phải ) vẫn thấy có màn đó.
    Nhưng giờ tôi bị kiểm duyệt rồi, chả biết tối nay có được tham gia không
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Lần gần đây nhất ( khoảng tháng 5/2004 thì phải ) vẫn thấy có màn đó.
    Nhưng giờ tôi bị kiểm duyệt rồi, chả biết tối nay có được tham gia không
  3. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
  4. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
  5. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi, hôm qua em với chị loveless gà mà ứ biết cái sàn nhẩy ở đâu, được chị Vãi Già chỉ dẫn nó nằm trên phố Cò Ị nên lọ mọ tìm đến, gặp hai chú Call Boy béo í là Hoà Thượng Thích Cả Nhẩy và FUNLOVEBEE đứng nhe răng ở cửa. Tình hình là trời tối mờ mờ nên em và chị Loveless định cất mồm hỏi "Anh ơi cho em hỏi cái sàn nhẩy trên phố này nó ở đoạn nào" thì nhận ra là người quen, và cái biển Sàn nhảy cổ điển to uỳnh đập ngay trước mẹt,thế mới chuối.
    Hôm qua chị linh tinh dắt theo một cậu em mặt non choẹt, má búng ra sữa VInamilk. Chả hiểu chị sắm được đôi giầy cho cậu em ở phố nào mà đẹp thê, trông giầy to hơn cả người, bóng lộn lên một thứ da mà định nghĩa là "da linh tinh". Chú FUNLOVEBEE lấy làm ghen tị lắm, đá đá cái chân ra đọ. Khổ chưa, iu đi rồi người iu nó tư vấn cho.
    Xời ơi anh Giang Kèn từ ngày đầu gặp anh tại nhà chị XR cách đây gần 1 năm, hôm qua em mới được chiêm ngưỡng cái dáng vẻ không nhếch nhác của anh. Tức là trông anh quá đẹp giai, sành điệu, tóc vuốt keo bóng lộn, áo trắng ngây thơ có thêu hình hoà càvà chiếc vòng đeo cổ mới mua ở chợ Đồng Xuân (hình như hơn 10 K một chiếc). Thật không hổ danh là trưởng ban dacing của 7X. Anh giai chưa gì đã sấn sổ đến tán tỉnh chị loveless làm cho chị ý ...ngượng
    Thằng ku con Cú bay ven bờ nó tỉ tê chị đợi em ăn cơm xong rồi em đưa chị đi uống cà fê xong rồi chị em mình lên Lý Nam Đế. Ngồi đợi nó dài cổ nó dắt theo hai chú bạn trông đầu gấu làm bà chị chạy mất dép ngoành về Tôn Đức Thắng đón loveless, mặc xác ******* đi đâu thì đi tao không thích đi với mày nữa. Nó còn nhăn nhở, bà chị xem em hôm nay ăn mặc có bảnh không, có tử tế không? Bảnh, đẹp giai. Mà sao hội nó lên sàn nhẩy lại cứ phải đóng thùng với cả áo trắng ngây thơ nhỉ?
  6. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi, hôm qua em với chị loveless gà mà ứ biết cái sàn nhẩy ở đâu, được chị Vãi Già chỉ dẫn nó nằm trên phố Cò Ị nên lọ mọ tìm đến, gặp hai chú Call Boy béo í là Hoà Thượng Thích Cả Nhẩy và FUNLOVEBEE đứng nhe răng ở cửa. Tình hình là trời tối mờ mờ nên em và chị Loveless định cất mồm hỏi "Anh ơi cho em hỏi cái sàn nhẩy trên phố này nó ở đoạn nào" thì nhận ra là người quen, và cái biển Sàn nhảy cổ điển to uỳnh đập ngay trước mẹt,thế mới chuối.
    Hôm qua chị linh tinh dắt theo một cậu em mặt non choẹt, má búng ra sữa VInamilk. Chả hiểu chị sắm được đôi giầy cho cậu em ở phố nào mà đẹp thê, trông giầy to hơn cả người, bóng lộn lên một thứ da mà định nghĩa là "da linh tinh". Chú FUNLOVEBEE lấy làm ghen tị lắm, đá đá cái chân ra đọ. Khổ chưa, iu đi rồi người iu nó tư vấn cho.
    Xời ơi anh Giang Kèn từ ngày đầu gặp anh tại nhà chị XR cách đây gần 1 năm, hôm qua em mới được chiêm ngưỡng cái dáng vẻ không nhếch nhác của anh. Tức là trông anh quá đẹp giai, sành điệu, tóc vuốt keo bóng lộn, áo trắng ngây thơ có thêu hình hoà càvà chiếc vòng đeo cổ mới mua ở chợ Đồng Xuân (hình như hơn 10 K một chiếc). Thật không hổ danh là trưởng ban dacing của 7X. Anh giai chưa gì đã sấn sổ đến tán tỉnh chị loveless làm cho chị ý ...ngượng
    Thằng ku con Cú bay ven bờ nó tỉ tê chị đợi em ăn cơm xong rồi em đưa chị đi uống cà fê xong rồi chị em mình lên Lý Nam Đế. Ngồi đợi nó dài cổ nó dắt theo hai chú bạn trông đầu gấu làm bà chị chạy mất dép ngoành về Tôn Đức Thắng đón loveless, mặc xác ******* đi đâu thì đi tao không thích đi với mày nữa. Nó còn nhăn nhở, bà chị xem em hôm nay ăn mặc có bảnh không, có tử tế không? Bảnh, đẹp giai. Mà sao hội nó lên sàn nhẩy lại cứ phải đóng thùng với cả áo trắng ngây thơ nhỉ?
  7. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày quá không gặp đại ca sư hổ mang Nắn Sờ Nắn, trông anh vẫn phê phê như xưa. Gặp cả cô em trẻ trung Deny_me nữa. Hehe, biết vì sao có người hay lọ mọ đi học nhẩy rồi nhé. Đâu có phải là để giảm béo đâu.Chị Ocean đi đâu cũng vác theo thằng em thế thì anh nào dám cưa cẩm.
    Mọi người nhảy đẹp quá. Lên sàn nhảy mọi người khác hẳn ngoài đời. Ai cũng dẻo, ai cũng đẹp. Nhìn QC man nhẩy thì thôi rồi lượm ơi, quá đỉnh. Thằng cu Cú rụng cũng uốn éo cái thân hình còm nhom của nó. Nhưng mà chưa đủ độ còm và độ dẻo bằng đại ca NSN. Nhà Coldman và Sweetfa hand in hand trông cứ gọi là ngời ngời hạnh phúc.
    Túm lại là các chim biết nhảy nhảy rất phê. Khi lên sàn nhảy, mọi người thật khác ngoài đời. Đấy là điều thú vị nhất mà em cảm nhận được.
    Chúc Ban dancing ngày càng vui vẻ hơn nữa.
  8. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày quá không gặp đại ca sư hổ mang Nắn Sờ Nắn, trông anh vẫn phê phê như xưa. Gặp cả cô em trẻ trung Deny_me nữa. Hehe, biết vì sao có người hay lọ mọ đi học nhẩy rồi nhé. Đâu có phải là để giảm béo đâu.Chị Ocean đi đâu cũng vác theo thằng em thế thì anh nào dám cưa cẩm.
    Mọi người nhảy đẹp quá. Lên sàn nhảy mọi người khác hẳn ngoài đời. Ai cũng dẻo, ai cũng đẹp. Nhìn QC man nhẩy thì thôi rồi lượm ơi, quá đỉnh. Thằng cu Cú rụng cũng uốn éo cái thân hình còm nhom của nó. Nhưng mà chưa đủ độ còm và độ dẻo bằng đại ca NSN. Nhà Coldman và Sweetfa hand in hand trông cứ gọi là ngời ngời hạnh phúc.
    Túm lại là các chim biết nhảy nhảy rất phê. Khi lên sàn nhảy, mọi người thật khác ngoài đời. Đấy là điều thú vị nhất mà em cảm nhận được.
    Chúc Ban dancing ngày càng vui vẻ hơn nữa.
  9. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ới, hôm qua trông ai cũng tuyệt cả.... Vui thật đó. .. cạn ly
  10. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ới, hôm qua trông ai cũng tuyệt cả.... Vui thật đó. .. cạn ly

Chia sẻ trang này