1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban Dance_Sing - Ráo riết tái lập Lớp học nhảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi notbad, 10/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Tin nóng!
    Tình hình là lớp học dẩy đầm được bổ sung thêm một mạng. Đó là @blue_love_red - thuyết minh viên và giáo viên dạy bơi chuyển nghề!
    A lô, a lố, a lồ!

  2. momo

    momo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa biết dance, có tham gia cùng các bạn được không?
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hi hi ,cho em hỏi học như thế thì mất bao lâu mới nhảy được ạ ...Em máu nhất là điệu Tango hơ hơ ,bây giờ không ở VN nhưng không biết nếu về thì có lớp dạy cấp tốc trong 1 tháng không nhỉ ??
  4. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Mình thì mình muốn đi nhẩy thôi, chứ còn không muốn đi học nhẩy. Nếu lúc nào mọi người rủ nhau đi nhẩy thì ai đó, ví dụ Tiếu Ngạo Giang(hì, vì Kat chỉ biết co TNG trong CLB nhẩy thôi) call cho Kat nhé. Phone: 09041 55500. Lâu lắm không nhẩy rồi, cái này cũng có lợi cho tâm trạng của mình đây.
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hì hì! Lớp học là của toàn rân. Sợ gì mà không đi nhỉ? Đi đê!
    ---------------------------------
    @Kat: Em ơi! Có phải cứ chưa biết nhảy mới phải đi học đâu! Hãy đến lớp học nhảy để biết: ở đó có nhiều anh nhảy hay và đẹp giai gấp 4 phẩy 5 lần thằng Giang Kèn! Ví dụ như anh chằng hạn!
  6. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết dance cũng chẳng sao, hội Dance_Sing 7X sẵn sàng chào mừng bạn, chưa biết nhảy thì rồi cũng sẽ biết thôi. Chỉ cần bạn có thật nhiều lòng nhiệt tình, có một ít thời gian và có một tí tẹo .... tiền. Thế là tham gia ngon lành rồi.
    Kat em, anh đảm bảo, nếu có vụ nào đi nhảy nhót san nền đập phá thì anh sẽ bắn thông tin cho em biết. Chứ để em lâu lắm rồi không nhảy thì phiền thật. Lâu không hoạt động thế, nhiều thứ trên người sẽ mềm đi đấy.
  7. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bé em cũng mò mẫm sang tận đây hả???
    Anh cũng thích điệu Tango hơ hơ giống như em.
    Để nhảy được thì đơn giản thôi, trong vòng 3 ngày, anh đảm bảo em có thể nhảy được, còn nhảy đẹp hay không tuỳ vào năng khiếu và sự tập luyện tiếp theo của em.
    Lớp thì lúc nào cũng có, nhưng kể cả là không có lớp, ngay cả anh cũng có thể dạy cho em được. Yên tâm.
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    dạ , hi hi đi đây đi đó cho biết với người ta "Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn "
    Em thích điệu Tango về động tác cũng như điệu nhạc của nó và cảm thấy rất hứng thú với dancing nói chung ....Cứ nghe thấy tiếng nhạc nào nổi lên là cái chân không để yên được, báo hại có lần em nhảy 6 bản với 1 gã trong hôm vũ hội, gã tưởng em kết gã mới điên chứ !! Chỉ vì chỉ có gã nhảy khá, còn mấy anh kia thì .... ngượng quá, không thèm ra ... Rõ khổ
    Khởi nguồn của cái sự thích nhảy này là có hôm đứa bạn rủ đi dạ vũ ....Dạ, cái vé $30 ấy ạ mà không đi thì con ấy nó giết ...Em đã nói là không đi rồi vì có biết nhảy đâu, nó vẫn ép bảo là vui lắm đấy , thế là đến đó trước khoảng nửa tiếng, em gặp các bác đến sớm nhờ chỉ cho vài điệu ...Bao nhiu bước lên, bao nhiu bước xuống ....hị hị , xong rồi sau đó gặp được partner ăn ý thế là nhảy mãi ...thành quen .May là không đạp trúng chân người ta chứ không thì quê phải biết ........Khổ nỗi sau hôm ấy thì em nghiện nặng và lần sau không cần con kia rủ em cũng rủ nó đi khi có dịp ...Nhưng dù sao học bài bản vẫn thích hơn, nhất là em có nguyện ước sẽ cùng người yêu nhảy điệu Tango hị hị ....Ở trường em bên này chỉ có dạy dance để biểu diễn thôi, không có mấy cái dance cho 2 người ....Dance biểu diễn không đòi hỏi sự ăn ý của 2 người mà là sự đồng nhịp và đoàn kết của cả nhóm ...Nhưng giờ thì dance gì cũng khoái, năm sau phải đi diễn tùm lum chỗ, mà em không quen đi xa, khổ quá ....Nếu mai mốt có dịp về sẽ làm phiền anh dạy cho vài đường nếu anh không thấy phiền chứ cứ đi theo anh Hai kết nghĩa vòi vĩnh ông ấy phải học để sau này ...dạy lại cho em để mà ăn mắng dài dài thế này thì rõ là
  9. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Em Sweet, cảm ơn em đã lo lắng cho sức khoẻ của chị , chị sẽ cảm ơn em nhiều nữa nếu em cho chị xin địa chỉ của lớp tập Yoga ở Láng Hạ, nhanh nhé. Nhẩy nhót với chị giờ thành lỗi mốt rồi. Tks em trước .
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 12/07/2005
  10. chip_coi

    chip_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    Ban Dance_Sing - Ráo riết tái lập Lớp học nhảy
    Em thấy các bác ráo cũng lâu rồi mà chưa thấy bác nào riết cả, chán quá, làm em chờ mỏi cả cổ.



Chia sẻ trang này