1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban Dance_Sing - Ráo riết tái lập Lớp học nhảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi notbad, 10/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi học dẩy!
    Và thế là tôi lại ngã lòng, vâng, trước những lời ỏn thót của nó. Tôi đi, áo Camel Active, quần Tommy Hi, giầy K-Studio... Tóc bồng bềnh bay trong gió, đã lâu rồi tôi mới lại long lanh đến thế.
    Khách hàng củ sâm tóc ngắn, khách hàng hàn xẻng chân dài... ùa tới níu kéo tôi, van xin tôi đừng đi. Nhưng không, tôi phũ phàng trả lời chúng bằng cái nhún vai đầy ý nhị. Tôi đi học dẩy đầm.
    Thói quen đúng giờ khiến tôi khi nào cũng náo nức. Tôi len lỏi và lạng lách để tìm chỗ dừng xe. Cửa lớp học cách cổng vào khá xa. Tôi đi qua. Một phòng đầy những chú trống choai khoe những thân thể cuồn cuộn toàn gân và mồ hôi. Một phòng đầy những thiếu nữ U40~50, vòng 2 phì nhiêu và đầy hứa hẹn...
    Cũng chẳng nhớ được là bao nhiêu phòng nữa. Và tôi lắng nghe, đâu đây, bản Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ tưng bừng đầy cám dỗ. Tôi chạy ùa tới, gạt phăng 4 thằng mặc quần đông xuân áo 3 lỗ, huých cả 2 em cá sấu quần 3 lỗ áo 2 dây sang một bên. Đây, duy nhất và chẳng thể là một cái gì khác nữa, lớp học thân yêu của tôi.
    Mắt tôi thường đã rất to và đẹp, nay lại càng đẹp và to hơn gấp bội phần. Ba gian phòng, núc ních những khối thịt đang hè nhau chơi trò kéo đẩy. Đếm sơ sơ có chừng 40 khối thịt đầu đen, 25 vàng hoe, 15 bạc phơ và gấp rưỡi chừng đó những khối thịt muối tiêu... Tôi choáng.
    Nhạc dứt. 75% những khối thịt hể hả vỗ tay huýt sáo. 20% mắt và đầu đảo như rang lạc hòng tìm "đứa nào vừa huých vào người tao". Số còn lại vô cảm, đam mê trong họ run rẩy và nhão như thứ cơ bắp còn tồn tại. Tôi nấc 7 lần.
    Tay run như phải cảm, tôi nhấn phím thông báo cho đám 7Xers còn lại. Tôi cảm thấy day dứt lương tâm, nhưng rồi tôi cũng phải tạt vài gáo nước lạnh vào niềm hứng khởi của họ. Tên thủ ác Sweet_fa ú na ú nần "vầng vầng, dạ dạ". Blue bấm nhầm phím đến mấy lần. Còn Giang Kèn, vâng chính là anh, hú lên ở quãng tám thứ 3 rằng "khổ thân tôi, phi vội về nhà, rửa ráy, tỉa lông mũi, lăn nách, xịt chân, nhai kẹo cao su, vuốt keo đầu.... thế mà".
    Đầu nặng trịch, phi xe như điên dại giữa phố. May mà có 1 đĩa miến xào cua, 2 cái óc trần, 1 cái rưỡi bánh mì huế và 2 cốc nước mía giúp tôi trôi đi nỗi nghẹn ngào ấy.
    ..........................................................
  2. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng mọi người trở lại với những màn múa bụng ấn tượng của Ban Dancing 7XHN.
    Quả thật là CLB BK thì quá đông, địa điểm lại quá nhỏ, nhưng dù sao cũng là chỗ tập hợp lý và đáng đồng xiền bát mồ hồi, chưa kể đến cơ số những thứ khác có thể mất như gấu quần, móng chân, xi đánh giày...
    Còn về các vụ san nền thì .... Lão trưởng ban đâu chui ra đê...
    Lại đông vui rùi...
  3. chip_coi

    chip_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là có bác Phuchan trong số những người rình rập ngoài cửa lớp hôm thứ 2 đấy à, em cũng đã phải lưỡng lự 1 lúc trước khi lấy hết can đảm bước chân vào lớp. Phải gọi là 1 biển người mới đúng, chưa bao giờ lớp học lại đông thế, kể cả khi buổi học đó là điệu Samba vui vẻ. Vì là buổi đầu nên thầy chỉ cho các học viên đi cơ bản để có thể giao tiếp và đi từng cá nhân nên không có nhiều vụ va chạm lắm, chỉ đến khi ghép đôi mới có màn lườm nguýt, nhòm ngó săm soi nhau như bác Phuchan ta.
    Quả thật bây giờ không thể tìm đâu được chỗ học có chất lượng mà lại vắng người đâu, nếu có chỉ là do may mắn trong 1 vài hôm thôi. Không còn cảnh lớp học của riêng 7X như hồi học cô Lan được đâu. Các bác khắc phục hoàn cảnh thôi, hoặc là chọn nơi khác để học
    Buổi hôm thứ 4 thì cũng đông, tuy không bằng ngày thứ 2, nhưng mà có thể chấp nhận được. Chẳng biết buổi thứ 6 thì thế nào Hy vọng sớm được gặp các bác.
  4. olala

    olala Guest

    Kinh nhì?, lài 'ình tù tẶp 'à?n 'ùm à?.
    LĂu ko nhĂ?y nhòt, lượn qua thfm bà? con chơi.
    To Landai: Bà? chì dào nà?y Ắm yẮu thẮ à?, mẮy tuĂ?i rĂ?i mà? 'àf 'i tẶp yoga.
  5. BanSinhDeKeHoach7XHN

    BanSinhDeKeHoach7XHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ối! Con mụ nĂy hĂm ấy mĂ. Ng"i luy?n Yoga nhưng m"m thĂ 'ếm: "MTt, hai, cha cha cha" !
  6. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    To người thích điệu tango: rất khâm phục vì chỉ mới được hướng dẫn sơ sơ mà đã dảy Tango k dẫm chân ai thì quả là hiếm hoi. Đây là 1 trong những điệu nhảy được coi là khó tập nhất. Hic, nhất là về cái khoản "đứng sát vào nhau", hic hic, khó lắm thay đối với nhiều người ...
    To chị Xim: thang 9 nay e sang Rennes, hic, đang tìm hiểu xem bên đó có CLB nhảy không. Mới lị, e cũng có mấy điều cần hỏi chị, đã PM cho chị, trả lời e sớm nhé. Merci.
    To anh QCman: anh ui, salsa tập "máu lửa" lắm. Anh đọc topic liên quan đến vấn đề này bên Dancing ý, hic, nói chung là, em dù rất thích nhưng chỉ dám tập điệu này ở mức rất chi là phong trào thôi. Anh có thể lên Sha-re-tôn hi hi, chỗ chị Xim nói ý, dưng cơ mờ, 25K cho 1 đồ uống vớ vẩn, mua vé ở cửa, hic, chả biết có nên gọi là miễn phí không nữa.
    To chị Chipcoi: hic hic, đi nhảy đi chị, có gì rủ em với. Em đang rỗi rãi không biết làm gì. Nghe nói chị tu luyện kinh lắm. 6 tháng rồi e không đu đưa. Quên tiệt.
    To anh PC: có gì nhắn cho em với.
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ơ, ấy đang nói tớ đấy à ?? Tớ có nói là chỉ cần nghe sơ là nhảy Tango được đâu, tớ nói mấy điệu khác cơ ...Không bít tớ mới ham học cho bài bản ấy chứ ...Nhưng nếu mình thích thì làm gì cũng thấy dễ hơn nhìu bạn ạ ...Học với cả niềm say mê thì mau biết lắm, còn như bị ép buộc thì phải nói là ...chịu ! Không tin là tớ có thể làm được ...
    Bác nào học sơ qua rồi thì cho em biết sơ nó thế nào với ...Nhìn điệu nhảy đó mê tơi là
  8. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Tôi là tôi thấy chú có tinh thần tập luyện và cầu tiến hơn tôi khi còn Chẻ rứt nhìu, hoan nghênh chú lắm. Nhưng có một điều cần bảo với chú rằng có tập thì cứ tập theo cảm nhận của mình hặc thầy VCD dạy, đừng bao giờ và tuyệt đối không bao giờ được để cho cái thằng Vinh chưn thì cong, bước thì tủn mủn,đầu thì to mà óc thì không có nó hướng dẫn tập kỹ thuật mà hỏng hết cả tâm huyết mấy năm học dancing của chú đấy.
    Nay khuyến cáo !
  9. chip_coi

    chip_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Híc, chị tu luyện gì đâu mà kinh, chỉ là đi học thôi mà, học mãi vẫn chưa xong lớp cơ bản ở BK.
    Chị cũng muốn đi nhảy lắm, nhưng mà rủ em rồi thì hai chị em mình nhấm nháp ly trà và ngồi nhìn bàn dân thiên hạ khiêu vũ hả em, phải kêu gọi cả các anh của 7X nữa chứ, các anh tổ chức đi để chị em chúng em được ké với chứ. Các bác có chức sắc đâu rồi, hô hào đi chứ.
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Em chưa biết nhảy nhưng lại cực mê dance ! Em muốn nhớ các anh các chị ( đặc biệt là các chị)
    Chú thích : em sinh năm 84 ạ

Chia sẻ trang này