1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban Dance_Sing - Ráo riết tái lập Lớp học nhảy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi notbad, 10/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    To chị chip-coi: có bao giờ em để chị ngồi uống nước đâu cơ chứ? hì hì, thoải mái thôi chị. chị đừng có gọi các cấp có thẩm quyền, em của chị vẫn có cái tai-tờ kia kìa.
    To bạn gì thắc mắc về bài của tớ: tớ không nói bạn, tớ nói bạn khác cơ. NHưng mà ở đây có nhiều bạn thích Tango. Vậy, tặng các bạn cái này.
    Lịch sử phát triển điệu nhảy Tango: (trích Vietnamdancepost.net bài của Chaika)
    Tango xuất hiện và phát triển từ cuối thế kỷ 19 ở Buenos Aires.Tại đây những cuộc di dân ồ ạt đã tập hợp nhiều nền văn hóa của nhiều nước trên thế giới.Đổ xô về đây là những người lính mệt mỏi,kiệt sức vì nội chiến triền miên,là những người nông dân không ruộng đất,những nô lệ da đen,những kiều dân châu Âu v.v...Lo sợ trước nỗi cô đơn nơi đất khách quê người,họ thường tụ tập nhau ở những quán rượu nơi bến cảng,những điệu nhạc các dân tộc hòa trộn nhau tạo nên giai điệu buồn,gợi nhớ quê hương da diết.Và đó chính là TANGO.Lúc đầu xuất hiện nhạc và các điệu nhảy,sau này có cả các bài thơ Tango nữa.
    Dần dần Tango trở nên phổ biến trong tầng lớp công nhân ở Buenos Aires.Lúc đầu nhạc Tango chỉ được chơi bằng Bandoneon,đến đầu thế kỷ 20 ,thêm vào âm điệu buồn buồn của nó là guita,fleit và violon.Và hình thành cả một dàn nhạc để chơi Tango.Nó được phổ cập rất nhanh trong dân chúng,chỉ có xã hội thượng lưu là không chấp nhận dòng nhạc mới mẻ này.
    Vào đầu thế kỷ 20 Tango lan dần sang châu Âu.Nó đặc biệt gây nên ấn tượng mạnh mẽ ở Paris.Một số người ngay lập tức bị nó mê hoặc,số khác lại phản đối.Nhưng không dừng được,phần lớn châu Âu đã bị vũ điệu này thu hút.Và ngay khi Tango tìm thấy chỗ đứng trên các phòng khách sang trọng ở châu Âu thì giới thượng lưu Argentina mới đón nhận nó nồng nhiệt.
    Kỹ nghệ ghi âm đã giúp Tango chiếm được thị phần khổng lồ.Năm 1917 một ca sĩ rất ít người biết đến tên Karlos Gardel đã ghi âm 1 đĩa Tango "Mi Noche Triste".Chính xác là ngay sáng hôm sau chàng thanh niên dễ thương này đã trở thành ngôi sao lớn đầu tiên của Tango.Giọng hát của anh đã vang lên không chỉ ở Argentina mà ở khắp nơi trên thế giới.
    Vào những năm 40 của thế kỷ 20 Tango đã trở nên phổ biến rộng khắp.Nhưng sau khi thiết lập chế độ quân chủ hà khắc ở Argentina Tango hầu như biến mất và kéo dài hàng chục năm bị cấm đóan. Mãi đến những năm 60, với sự xuất hiện dòng nhạc POP,Tango trở thành dòng nhạc "cổ điển" và được coi trong hơn.Giới trẻ bị cuốn hút vào những dòng nhạc mới mặc dù rất nhiều học sinh vẫn phải học thuộc lòng những bài thơ Tango.Người nhạc sĩ có công khôi phục nhạc Tango lúc đó là Astor Piatsola.Được học về nhạc cổ điển và nhạc Jazz,ông đã thổi vào những giai điệu cũ kỹ một nguồn sinh khí mới khiến nó trở nên sống động ,lúc mượt mà quyến rũ,lúc buồn rầu đau khổ,lúc tranh đấu quật cường...Tango lại tiếp tục lan rộng khắp thế giới,đã xuất hiện một đài phát sóng ngắn chuyên phát nhạc Tango và một TV show "Todo Tango".Ở các nhà hát châu Âu và Mỹ đòan ca vũ lưu động "Argentina Tango " đã có những chương trình biểu diễn hết sức thành công.
    Trong 10 năm trở lại đây chúng ta đã thấy sự phổ cập của Tango Ar. như thế nào.Các club Tango xuất hiện ở khắp nơi.Ở Mỹ,Anh,Pháp,Đức,Hà lan,Nhật bản,Áo,thậm chí ở cả Phần lan giá lạnh đều có những người say mê điệu nhảy nồng nàn này.Hàng ngày hàng tuần trên khắp thế giới họ tụ tập nhau lại,những giai điệu Tango tha thiết vang lên,và điệu nhảy bắt đầu ,và những bàn luận về nó dường như bất tận.
    Theo Tangoworld
  2. chip_coi

    chip_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, thế thì chị em mình rủ nhau đi, chẳng cần đợi các anh làm gì, chị em mình tự tổ chức với nhau vậy
  3. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    To chip_coi: Bà vẫn hăng say luyện tập nhỉ? Híc, tôi thì quên hết rùi. Tôi cũng muốn đi tập nhảy lắm í, nhưng nghĩ lại thương bác Basic.. toàn phải rủ mọi người đi uống beer.
    Basic ơi, bác ở đâu, có muốn uống beer ko, lần này thì iem mời..
    Nhớ ngày nào giới thiệu bà vào với 7X này, thế mà bi giờ thành nủi tiếng rùi đấy. Bi giờ, chắc mọi người chẳng biết tôi là ai nữa rùi.
    Có lớp học nhảy nào mới không bà, quyết tâm đi học cái nhẩy?
    Được sweet_karai sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 02/08/2005
  4. olala

    olala Guest

    Không hiểu đến bao giờ mới tổ chức được lớp nhẩy nhỉ.
    Thietmoclan trưởng ban ăn chơi đâu rồi.

    Chết toi quên chitcoi, shalotta, yenngoc,... lượn đâu hết rồi
  5. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    To TML: chị ko nhận được PM nào của em cả :-( Chúc mừng em nhé, chơi bời thoải mái nốt những ngày cuối cùng đi rồi sang đây đi đày hi hi :-) Ko thấy nói e sang Rennes học gì, mà ở Rennes nhiều dân VN lắm heng, toàn thésards với post-doc ko à .. lèng mèng cũng DEA .. sang đây cho bọn họ tham gia giải đấu súng Pháp mở rộng đi em :-)
    Hì hì còn vụ dance bên này á, đắt lòi kèn :-( học ở trường thì .. trop nul :-( còn nếu e học ở ngoài thì .. chị vừa nói rồi đấy và ở đây thịnh hành là jazz, các thể loại american latino, rap ... thế nên việc kiếm được một partner theo dòng của em cũng là ... cả một vấn đề :-( Là nói vậy chứ e sang năm đầu nếu vào học luôn thì chắc chẳng mở được mắt ra đâu mà nhảy với nhót hic hic .. còn nếu học tiếng thì thoải mái rồi, sang đây rồi tìm hiểu dần cho năm sau nữa là vừa đẹp. Vậy ha :-)
  6. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Kín thưa bác, em rất xin lỗi vì tới tận hôm nay em mới đọc được những dòng khuyến cáo hết sức tốt đẹp của bác.
    Em cũng phải thành thật xin bày tỏ chút ý kiến với bác. Mỗi người đều có mặt mạnh và yếu. Như em chẳng hạn, do đầu óc em nó cũng thuộc diện tiếp thu chậm mà lại mau quên, nên em phải lấy cần cù bù vào... Và sau một hồi cần cù chán chê mê mỏi, em thấy chẳng khá khẩm hơn được chút nào nên em cũng định thả trôi cái chữ Dance sang một bên... và cũng vì không có người hướng dẫn, mặc dù xung quanh em có rứt nhiều người nhảy giỏi và đẹp . Nếu như chỉ tập theo cảm nhận của mình khi nhìn thầy dạy thì có lẽ đến khi em cho cái nhưn em nó thẳng (như chưn anh V bây giờ - theo ý của bác -) thì cái lưng em nó cũng đã cong từ đời nào rồi. Còn ngồi nhòm đĩa VCD dạy thì em e là em mới xem được một đìa thì người ta sắp chuyển hết sang đầu đọc Blue-Ray hay Yellow-Ray hết cả, với lại em cũng không có thời gian và điều kiện để tập (vì em mà bật loa lên thì cái nhà em nó giống Bắc cực mùa bão, vữa bay phấp phới ). Nên dù sao có người đầu tư thời gian xem đĩa rồi, tập tành một chút rồi hướng dẫn lại thì em cũng đủ sức nghĩ thêm phải hứt cái mông , ý nhầm, cái hông lên như thế nào.
    Bác hiểu ý em chứ ạ! Nhưng dù sao cũng rất .. rất cảm ơn hảo ý của bác .
    To all: Hớ... thế pà con không có cái gì hoành tráng à...
    To lão Kèn: Hum nọ vừa gặp lại trẻ em cơ nhỡ bị bỏ rơi ở lớp Dance... trông vẫn thế
  7. nangthuytinh78

    nangthuytinh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hè, ngày đầu tiên trở lại với box em lại tìm thấy cái topic này. Thấy các pác nhà ta tinh thần nhảy nhót cao quá. Chậc chậc, thế mà em không bít thể tham gia với mọi người sớm hơn.
    Em (xưng là em kể cũng thấy hơi ngượng, nhưng bởi vì trong box này các bậc cao nhân tiền bối nhiều, xưng thế cho nó trọn vẹn, đỡ thất lễ) xin tự giới thiệu. Em đã bỏ 300k hoc một khoá cơ bản, nhưng tầm sai "sư" để học "đạo" nên bi giờ em lại đang nhai lại những bước cơ bản. "Sư" mới của em dạy rất phê, phải cái tội thấp hơn em, nên ghép đôi trong không được đẹp lắm. Trình của em lên sàn cũng được rồi. Khi nào các pác tụ tập thì í ới em với nhé.
     
     
  8. xaunhuma

    xaunhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Em cũng mới đầu tư một khoản 500K để học xong lớp cơ bản, bây giờ ngứa ngáy chân tay muốn học nâng cao lên cũng như nếu CLB tụ họp dancing ở đâu ho em tham gia với.
    Nếu có lớp mới, hoặc tham gia cùng lớp cũ cũng được, các bác trong CLB thông báo cho em tham gia với nhé
    Rất cảm ơn và mong tin của các bác.
  9. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    ôi, thế mà không đọc bài sớm, hôm nay nhảy này, từ 3h30 - 6h, di an, roi lai di nhay, 8h30 - 10h. Hic, đau hết cả chân.
    Tình hình là các bác nhà mình có tổ chức không, để em còn chia tay lên đường cái nhỉ? làm 1 fát đi các pác .
  10. muaxuan77

    muaxuan77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, học nhảy ở đâu thế, cho tui tham gia với!

Chia sẻ trang này