1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang bực mình? Hãy trút hết vào đây!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang bực mình? Hãy trút hết vào đây!

    Thỉnh thoảng trong cuộc sống chúng ta gặp những chuyện...chẳng ra cái quái gì, hoặc gặp 1 gã dấm dớ nào đó, làm mình tức điên cả ruột. Bạn cảm thấy nếu không giải toả được những chuyện phiền toái đó thì không thể ăn ngon ngủ yên được? Vậy còn chần chờ gì mà không trút giận lên đây?

    Đầu tiên xin mở hàng trước. Kimikamo ghét nhất mỗi ngày mở hộp thư ra là có ngay 1 đống spam mail (thư rác). Đúng là vớ va vớ vẩn, bực mình hết chỗ nói. Trong đó có lẽ nhiều nhất là quảng cáo...Viagra. Khỉ thật!
    Thỉnh thoảng thư của bạn bè gửi không hiểu sao lại chui vào Bulk Mail, bởi vậy đâu có dám xoá bừa, cứ phải kiểm tra 1 lượt tựa đề rồi mới xoá được, mất hết mấy chục giây vàng ngọc.
  2. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Đừng bực mình làm gì, bởi vì bạn vẫn còn nhận được email hằng ngày, rằng bạn vẫn có cái máy tính để check mail. Đừng giận bởi vì bạn vẫn sung sướng hơn rất nhìu người..
  3. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Đừng bực mình làm gì, bởi vì bạn vẫn còn nhận được email hằng ngày, rằng bạn vẫn có cái máy tính để check mail. Đừng giận bởi vì bạn vẫn sung sướng hơn rất nhìu người..
  4. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Thèm một lần tay được nắm bàn tay... trời nữa năm trời rồi ta quen em... hai đứa chỉ nhờ cái email, cái YM! mà sống qua ngày. Chắc ngày nào đó mà vắng cái email, cái YM! chắc ta chết qua
  5. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Thèm một lần tay được nắm bàn tay... trời nữa năm trời rồi ta quen em... hai đứa chỉ nhờ cái email, cái YM! mà sống qua ngày. Chắc ngày nào đó mà vắng cái email, cái YM! chắc ta chết qua
  6. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Tui không bực mình, cũng chẳng tức giận ai.
    Nhưng tui hơn bùn bởi vì mấy đứa bạn thân sắp đi du học.
    Bùn vì đến bi giờ tui mới thấy mình yêu cái lớp quái quỉ của mình gì đâu.
    TUI BÙN MÀ LẠI HÔN HỈU VÌ SEO TUI BÙN...
  7. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Tui không bực mình, cũng chẳng tức giận ai.
    Nhưng tui hơn bùn bởi vì mấy đứa bạn thân sắp đi du học.
    Bùn vì đến bi giờ tui mới thấy mình yêu cái lớp quái quỉ của mình gì đâu.
    TUI BÙN MÀ LẠI HÔN HỈU VÌ SEO TUI BÙN...
  8. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vớ va vớ vẩn thật....hê hê...
  9. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vớ va vớ vẩn thật....hê hê...
  10. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mon với Hnhan chắc là kẻ thù truyền kiếp...Mỗi lần nói chuyện là mỗi lần bực mình....
    Nhưng nói lại được thì cũng có cảm giác....phê như con tê tê...

Chia sẻ trang này