1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang bực mình? Hãy trút hết vào đây!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ko sao đâu, vậy thì tự bây giờ bạn có thể rút kinh nghiệm mà! Cứ ghi toàn biệt danh X, Y, Z, T hoặc là lấy nick khác. Như thế có thánh cũng hổng biết bạn đang nói gì và nói về ai. Hổng sao đâu!
  2. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá! Tức mình! Ghét mình!!!
    Bực MÌNH quá!!!
  3. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá! Tức mình! Ghét mình!!!
    Bực MÌNH quá!!!
  4. FlyingFox

    FlyingFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hix,nhưng mình đang muốn sống đúng với mình.Để xem mình có thành thật không hay đấy chỉ là 1 trò ghen tuông vớ vẩn kiểu trẻ con
  5. FlyingFox

    FlyingFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hix,nhưng mình đang muốn sống đúng với mình.Để xem mình có thành thật không hay đấy chỉ là 1 trò ghen tuông vớ vẩn kiểu trẻ con
  6. FlyingFox

    FlyingFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Này Trương Khương Duy
    Tôi cá là ông phải có 1 chút gì đó với tôi(Dù tôi không biết diễn tả là gì)nên ông mới hay nhìn tôi(không chắc)1 cách lộ liễu thế.Nhìn đến mức tôi biết ông nhìn mà ông vẫn nhìn rất lâu là sao?
    Và cũng chắc vì lí do đấy mà ông viết thư làm quen với tôi,hay cố tình đi 1 cái xe bus khác với cái xe bình thường ông đi.
    Vậy mà ông không sợ làm bạn ông( tức Thanh Hải) có vấn đề chăng.Làm thế mà ông không khó xử sao?Hay vì ông làm mà Thanh Hải không biết nên chẳng thấy gì?
    Để tôi nói cho ông hay!
    Tôi và thằng Thanh Hải chả liên quan gì đến nhau.Và việc ông là bạn thân của nó tôi cũng chẳng hề quan tâm.Đơn giản chỉ là tôi chơi với những người mà tôi nghĩ xứng đáng là bạn.Những chuyện đã xảy ra thằng Hải là người rõ hơn cả.Tôi chưa bao giờ thích nó hay cái gì tương tự.Chuyện nó tưởng bở thì tôi không cấm nhưng nói cái câu"con này theo tao" thì quả là không chấp nhận được.
    Nói thật cho tôi biết đi!Ông có đang tưởng bở không đấy?
    Tôi mừng vì ông làm quen.Đơn giản chỉ vì tôi nghĩ ông là một thằng tốt để có thể làm bạn.Chỉ thế và không có gì khác.Vậy mà ông suy diễn ra hơi quá đà.Thôi,tôi không còn gì để nói thêm.Hi vọng ông suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện mà xử sự tốt hơn.
  7. FlyingFox

    FlyingFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Này Trương Khương Duy
    Tôi cá là ông phải có 1 chút gì đó với tôi(Dù tôi không biết diễn tả là gì)nên ông mới hay nhìn tôi(không chắc)1 cách lộ liễu thế.Nhìn đến mức tôi biết ông nhìn mà ông vẫn nhìn rất lâu là sao?
    Và cũng chắc vì lí do đấy mà ông viết thư làm quen với tôi,hay cố tình đi 1 cái xe bus khác với cái xe bình thường ông đi.
    Vậy mà ông không sợ làm bạn ông( tức Thanh Hải) có vấn đề chăng.Làm thế mà ông không khó xử sao?Hay vì ông làm mà Thanh Hải không biết nên chẳng thấy gì?
    Để tôi nói cho ông hay!
    Tôi và thằng Thanh Hải chả liên quan gì đến nhau.Và việc ông là bạn thân của nó tôi cũng chẳng hề quan tâm.Đơn giản chỉ là tôi chơi với những người mà tôi nghĩ xứng đáng là bạn.Những chuyện đã xảy ra thằng Hải là người rõ hơn cả.Tôi chưa bao giờ thích nó hay cái gì tương tự.Chuyện nó tưởng bở thì tôi không cấm nhưng nói cái câu"con này theo tao" thì quả là không chấp nhận được.
    Nói thật cho tôi biết đi!Ông có đang tưởng bở không đấy?
    Tôi mừng vì ông làm quen.Đơn giản chỉ vì tôi nghĩ ông là một thằng tốt để có thể làm bạn.Chỉ thế và không có gì khác.Vậy mà ông suy diễn ra hơi quá đà.Thôi,tôi không còn gì để nói thêm.Hi vọng ông suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện mà xử sự tốt hơn.
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày bực mình! Bực mình khủng khiếp!!!
    Không biết hôm nay là một cái ngày quái quỷ gì nữa! Sáng vừa thức dậy thì phát hiện sợi dây chuyền bị đứt, sau đó là đến cái mặt dây chuyền bị rớt xuống đất, cuối cùng là nó bị bể tanh banh. Rồi nữa, bị mẹ bắt đi khám sức khỏe, đang chần chừ ko muốn đi (vì ngày gì mà xui quá, đi ko được việc gì hết thì đi làm gì, và lỡ ra đường bị xe hun thì sao?), nhưng rồi cũng đồng ý đi, nói mẹ chờ con một tí, lên thay quần áo. Vậy mà khi đi xuống thì mẹ đi mất tiêu rồi. Có ai hiểu nổi chuyện gì không??? Bực quá! Hôm nay là cái ngày gì đâu không!!! Đã vậy thì nhất định hôm nay không bước chân ra khỏi nhà 1 bước nữa!
    Đừng nói là bây giờ ngồi học trên máy vi tính thì một lát nữa cúp điện hay cháy máy nhé! Không đến nỗi vậy chứ???
    Một ngày bực mình!
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày bực mình! Bực mình khủng khiếp!!!
    Không biết hôm nay là một cái ngày quái quỷ gì nữa! Sáng vừa thức dậy thì phát hiện sợi dây chuyền bị đứt, sau đó là đến cái mặt dây chuyền bị rớt xuống đất, cuối cùng là nó bị bể tanh banh. Rồi nữa, bị mẹ bắt đi khám sức khỏe, đang chần chừ ko muốn đi (vì ngày gì mà xui quá, đi ko được việc gì hết thì đi làm gì, và lỡ ra đường bị xe hun thì sao?), nhưng rồi cũng đồng ý đi, nói mẹ chờ con một tí, lên thay quần áo. Vậy mà khi đi xuống thì mẹ đi mất tiêu rồi. Có ai hiểu nổi chuyện gì không??? Bực quá! Hôm nay là cái ngày gì đâu không!!! Đã vậy thì nhất định hôm nay không bước chân ra khỏi nhà 1 bước nữa!
    Đừng nói là bây giờ ngồi học trên máy vi tính thì một lát nữa cúp điện hay cháy máy nhé! Không đến nỗi vậy chứ???
    Một ngày bực mình!
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hơ, vui thiệt hen. Lâu lâu mới đọc một chuyện tếu như vậy. Đi ngủ mà sợi dây chuyền bị đứt hả. Hôm nay coi bộ không phải là ngày của sow rồi.

Chia sẻ trang này