1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang bực mình? Hãy trút hết vào đây!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Chùi ui, cái câu được highlight của Kimi sao mà đúng ý mun thế ko biết nữa??? Đúng là nhiều lúc muốn đập nó một phát cho bõ ghét, có điều ko dám đập (vì đập xong thì lấy cái gì để xài, hahahah )
    Về một đống nguyên nhân Kimi nêu ra, hình như máy của sow có cái thứ nhất, nhưng mà bi giờ ko biết nên gỡ cái nào ra nữa??? Chỉ có mấy cái để học AV thui mà? Umm... Và dạo gần đây là mấy cái để diệt virus.
    Cái dzụ Defrag đúng là lâu rùi sow ko có chạy, mà ko bít chạy bằng cái gì nữa??? Hùi đó có cái Norton Unities (nếu ko viết sai lỗi chính tả, vì cũng ko nhớ nữa!), bi giờ cái đó cũ rùi, cuối cùng ko có cái gì để chạy luôn! Chán!
    Trojan virus thì đã diệt hết rồi, spyware... Dùng cái spykiller của McAfee thì diệt hết rùi, nhưng mà cái Doctor Spyware, khi scan thì lại báo là có đến năm mươi mấy cái, nhưng mà ko chịu diệt giùm, mà phải mua phần mềm mới có chức năng diệt. Mà dzụ này sow ko rành lắm nên ko biết làm sao.
    Adware đã bị tháo hết rùi!
    Nhiều lúc muốn đập nó một phát.
    Nhưng tóm lại phát khùng cũng vì lo cho cái máy thân iu mà thôi. Càng thương, càng quý, càng lo càng dễ phát khùng.
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói bực mình mau già lắm thì phải??? Thui thì bực ơi, mày mau cút đi!
    Tôi ơi, đừng căng thẳng nữa! Hãy dịu xuống đi nào...
    Không có gì đâu! Cứ bình tĩnh là được rùi!
  3. FlyingFox

    FlyingFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn chứ không phải bực mình có trút được không?...
    Tôi sẽ chia tay với tình yêu
    Chưa ai từng quan tâm nếu tôi nên sống hay chết
    Lần này rồi lần khác,lại một cơ hội cho tình yêu đi qua tôi
    Và tất cả những gì tôi biết về tình yêu
    Là làm thế nào mà sống không có nó
    Dường như tôi không thể tìm ra nó
    Vậy là tôi quyết định sẽ sống một mình
    Dù nó không dễ dàng
    Tôi luôn biết thế
    Tôi sẽ chia tay với tình yêu
    Không có ngày mai nào cho trái tim này của tôi
    Chắc chắn rồi thời gian sẽ mang đi những kỉ niệm cay đắng này
    Và tôi sẽ tìm được một ai đó để tin tưởng
    Và sống cho thứ tôi có thể sống cho
    Những năm tìm kiếm vô vọng
    Cuối cùng cũng đã kết thúc
    Cô đơn và những ngày trống rỗng giờ đây thành người bạn duy nhất của tôi
    Từ hôm nay tình yêu sẽ rơi vào quên lãng
    Tôi sẽ tiếp tục theo con đường tôi cho là tốt nhất
    Sự lừa dối nào trong tương lai sẽ thành nỗi buồn cho tất cả chúng ta
    Không ai đoán trước được bánh xe tương lai
    Có lẽ một lúc nào đó tôi nhận ra mình đã sai
    Nhưng bây giờ
    Đây là bài hát của tôi
    Là bài hát của tôi
    Tôi sẽ chia tay với tình yêu
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết bài này hay quá! Chẳng biết bạn có tin hay không, nhưng tôi hiện đang rất đồng cảm với bạn. Chúc bạn mạnh mẽ hơn! Và chúc cho tôi cũng thế!
  5. FlyingFox

    FlyingFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mình đâu đủ đỉnh cao để viết bài này.Đây là một bài hát của The Carpenters,bài:"I said goodbye to love".Nhưng thực sự bài này rất đồng cảm với mình,nên mới viết ra đây.Chậc,âm nhạc thật tuyệt vời.
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hì, nếu vậy thì mình sẽ nói là bạn dịch bài này hay quá vậy!
    Mà sao mình chưa nghe bài này nhỉ???
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có 1 chuyện làm mình thấy hơi kỳ kỳ. Đáng lý ra cũng không nên vì những chuyện vặt vãnh này mà suy nghĩ, nhưng giá như mọi người tâm lý hơn 1 chút. Hóa ra mọi người cũng chỉ là những người bình thường mà thôi. Mình cứ tận tâm cố gắng đến khi nào không thích nữa thì thôi vậy.
  8. FlyingFox

    FlyingFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Learnt Chemistryõ?ƯNot so badõ?Ưespecially went with Hiep and Lan.I met this cute-behind-looking guy.But heõ?Ts not so cute as I thought.Thereõ?Ts another guy who is more hansome.But he just looked like a girl.And I donõ?Tt like this type .
    Besides,I deicided to go to the basketball ground earlier to train myself.I donõ?Tt want to lose Van Ha õ?Ư(So stupid to think that way ).
    Ummõ?Ưtodayõ?ƯHiep confessed that he liked meõ?ƯHe said that he need a answer at once.But I have a sense that if I refusedõ?Ưthen,our friendship will break up.I just like being with him.And I really want him to be my bestfriend.But maybe he doesnõ?Tt want it.He complained that why did everygirls say that thing:õ?Is it better to be friend?õ?.But itõ?Ts true !!!!O.K Iõ?Tll be ready to face if itõ?Ts a terribe truth.If he wants a answer,then Iõ?Tll give himõ?Ư
    But at least,I want to thank him.õ?TCause he made me kinda forget õ?~bout this Hieuõ?ƯActually,Iõ?Tve got no sense in liking or kinda like thatõ?Ư .Maybe I must learn more.This guy Hieu still loves Hoai Anh much.Ohhhhõ?ƯChildish!Both of them .God bless themõ?Ưand I felt happy õ?~cause I can concentrate on playing basket ball like before.So cool!So cute!manõ?ƯI love basket ball! .The best choice of my life.He heõ?Ưtoday I played pretty well õ?ƯHahahahahahaõ?Ưso happyõ?Ư.
    TỏĂm dỏằm hặĂn 'ỏằf tỏưp bóng rỏằ.,không thỏằf thua Vfn Hà 'ặỏằÊc(dạ rỏƠt ngu ngỏằ'c mỏằ>i nghâ thỏ).
    ặm...hôm nay hiỏằ?p nói là thưch mơnh,và cỏĐn có mỏằTt cÂu trỏÊ lỏằi dỏằât khoĂt ngay lỏưp tỏằâc.Nhặng mơnh linh cỏÊm là nỏu nói ra cÂu trỏÊ lỏằi,thơ Hiỏằ?p vỏằ>i mơnh sỏẵ không 'ặỏằÊc nhặ trặỏằ>c nỏằa.Mơnh rỏƠt thưch 'i vỏằ>i Hiỏằ?p,và mơnh rỏƠt muỏằ'n trỏằY thành bỏĂn cỏằĐa Hiỏằ?p.Nhặng hơnh nhặ Hiỏằ?p không muỏằ'n thỏ.Hiỏằ?p phàn nàn là tỏĂi sao tỏƠt cỏÊ con gĂi 'ỏằu nói:"Làm bỏĂn không tỏằ't hặĂn hay sao?".Nhặng mà 'úng 'ỏƠy chỏằâ.Rỏằ"i,sỏàn sàng 'ỏằf cho hiỏằ?p cÂu trỏÊ lỏằi,rỏằ"i ra sao thơ ra....

    Được Flyingfox sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 17/07/2005
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Chài, ko có gì bực mình mà tự dưng đọc bên "Ghi nhanh" xong lại đâm ra bực mình. Hình như mình đã giận cá chém... Kimi thì phải? Thì ko phải Kimi cũng là Kimi mà thôi! Nhưng mà cảm thấy dễ chịu quá! Hà hà... Cuối cùng cũng nói ra được "sự bực mình tiềm ẩn" trong lòng mình, sự bực mình mà trước giờ mình không thể nói, vì chẳng biết phải nói như thế nào, lại không muốn mang tiếng "hẹp hòi".
    Nhưng hỏi thử các bạn gái xem, các bạn có chung sự bực mình giống tôi hay không, khi bạn đi chung với người bạn mến, và người ấy cứ để mắt đến hết cô này, lại cô khác, hết mở miệng ra gọi "người đẹp" này, ngậm miệng lại vẫn có tiếng "mỹ nhân" kia. Thế, bạn là gì??? Người ấy có để ý là người ấy đang đi với ai hay không? Người ấy xem bạn là gì và đặt bạn ở vị trí nào? Biết rằng đó chỉ là "sự cợt nhả", nhưng đó cũng là một nét của sự "không đứng đắn". Thế... hỏi các bạn gái, người con trai ấy có tôn trọng bạn gái của mình, người đang đi kế bên mình hay không? Dẫu biết rằng mắt con trai ko thể nhắm, vẫn là "rađa với phái đẹp", miệng con trai ko thể bịt, nhưng làm ơn bớt bớt đi sự cợt nhả đó có được hay không? Mà... Hỏi các bạn gái, các bạn có nghĩ anh chàng đó có chút gì là "ko đàng hoàng" hay không?
    Sow chẳng muốn đánh giá con người qua một câu nói, nhưng quả thật có những câu mà "ko nói thì tốt hơn". Anh ấy để lại trong sow câu hỏi: anh ấy có biết là anh ấy đang đi với ai hay không? Và trong mắt anh ấy, người đang đi cạnh anh ấy có vị trí gì? Một "thằng bạn" đúng nghĩa để "chia sẻ" những "mỹ nhân" cùng với anh ấy chăng???
    Quan niệm của sow: cái đẹp là để thưởng thức, nhưng phải là cái đẹp thật sự. Sow ko "cấm nhìn", sow cũng nhìn, cũng khen, và cũng biết thưởng thức cái đẹp, nhưng cái gì cũng có mức độ. Đừng lạm dụng "sự tự do" để rồi "phạm giới". Cái gì cũng có ranh giới chứ. Các bạn gái có thấy sow nói đúng ko? Hay sow đã quá đáng?
    Thử tưởng tượng... Sow đi bên cạnh anh ấy và hết ngắm nhìn chàng trai này, khen là "đẹp trai quá", đến ngắm nhìn chàng trai khác... Ừm... "Nhẹ" quá nhỉ? Có thể vẫn thông cảm được, đúng ko nhỉ? Ưm... Nhưng mà đúng là có tưởng tượng sow cũng ko thể cứ mở miệng là "người đẹp" với "mỹ nhân" được. Ưmm... Sao nhỉ? "Đá lông nheo" với chàng trai này, rùi chàng trai khác. Chà, sow sẽ "được" đánh giá là... lẳng lơ ngay lập tức! Thế nhưng anh chàng yêu quý của sow toàn bắt chuyện với... các chị, các em, toàn phụ nữ. Vậy thì có thể nói là một người "hoà đồng", "hoạt bát" hay là một người... "mê phụ nữ" đây???
    Chà, hình như "giận cá chém thớt" (ko bít cái ông Kimi bị "chém" có cảm thấy "nhột" ko???). Thôi cứ xem như là "nhát chém" cuối cùng trong ngày.
    Có những chuyện ko nói ra, nhưng ko phải là ko suy nghĩ... Chịu đựng... Rồi đến một ngày cũng bùng nổ.
    Chúa ghét con trai "lẳng lơ"!!!
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    À quên, còn một chuyện nữa!
    Đối với những "mỹ nhân" mà... không được đẹp, thì cái câu "cửa miệng" ấy lại mang một ý nghĩa khác. Dù gì sow cũng là con gái, và sow bênh vực chị em phụ nữ. Lúc ấy, sow cảm thấy cái câu đó giống như là... mỉa mai. Sow khó chịu! (có lẽ sow khó tính thật!).
    Dù người ta ko đẹp, cũng đừng mỉa mai người ta chứ. Gọi "mỹ nhân" và "người đẹp" kiểu đó... Chẳng hay ho tí nào!
    Tốt hơn hết, bỏ những cụm từ cửa miệng ấy đi! Chẳng có gì hay ho cả, chỉ tổ bị đánh giá mà thôi.
    Là con trai thì sao và thích con gái thì sao chứ? Cũng đừng có nói những câu như thế, sẽ tự hạ giá chính mình đấy!
    Có những thứ... đừng nên nói ra!

Chia sẻ trang này