1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang bực mình? Hãy trút hết vào đây!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FlyingFox

    FlyingFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Có một bài báo nói rằng:"Khi bạn trai bạn khen hết người này đến người khác là rất xinh,thì người ta chỉ muốn nói với bạn rằng bao nhiêu cô gái xinh cũng không thể nào bằng bạn được đâu.Đối với người ta,bạn là người tuyệt nhất".Có khi nào bạn trai của SoW lại trong trường hợp này không?.
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hihihih... Nếu được rơi vào trường hợp này thì đỡ rùi, flying fox nhỉ!?
    Nhưng mà sow chưa bao giờ đọc bài báo nào thấy viết dzậy hết, báo chỉ bảo là "đừng có ghen" thui! Nhưng mà sow ko phải là "ghen" mà chỉ là cảm thấy bực mình vì cái miệng "phản xạ tự nhiên" ấy mà thui, và một chút khó chịu vì cái đó như là thói quen, như quán tính. Đối với người con gái ko được xinh lắm mà cũng nói như thế, kêu như thế, chẳng phải giống... mỉa mai người ta hay sao? Biết rằng con gái đương nhiên là... phái đẹp, nhưng ít ra hãy "gọi tên cái đẹp"một cách "lịch sự" tí. Sow nghĩ vậy đó!
    Mà hổng hỉu sao cảm giác người ta đem lại khi làm như vậy thường đơn giản là một cái... nhăn mũi, một cái nhíu mày, và một chút ý tưởng thoáng qua: "người ta là vậy sao? Không đứng đắn!" . "Thoáng qua" nhìu quá thì cũng nguy hiểm lắm, đúng ko FF?
  3. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của spirit_of_wind, theo tôi nghĩ, bạn không nên để trong bụng rồi lại trăn trở với nó. Bạn hãy nói thẳng với người bạn của bạn, để người đó biết cảm giác, suy nghĩ của bạn. Những cảm giác xấu, suy nghĩ tiêu cực, tàn phá tình cảm rất nhanh bạn ạ. Những nghi ngờ, nếu cứ để chất chứa, thì nó sẽ dần hủy hoại niềm tin của bạn dành cho người bạn ấy, và một lúc nào đó, khi niềm tin đã bị hủy hoại, thì tình cảm cũng sẽ bị bào mòn, khô héo, và chết.
    Cũng có thể đó chỉ là một thói quen của người bạn ấy mà thôi. Nhiều khi ta phải hiểu, cách nói chuyện và tính cách của một người chưa hẳn là đồng nhất. Thật khó chấp nhận cách hiểu này, đúng không? Tôi chỉ có thể nói rằng, thời gian sẽ trả lời tất cả. Bạn hãy tìm hiểu người đó thêm nữa, và bạn sẽ biết đó có là một người đáng tin cậy hay không, không chỉ qua lời nói trong chuyện này chuyện khác, mà còn phải qua suy nghĩ và cách hành xử trong đời sống hàng ngày nữa.
    Chúc bạn gặp được điều tốt lành.
  4. FlyingFox

    FlyingFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật.Ngồi cả ngày hì hục làm cái thiếp cho Văn Hà,cắt vào tay mấy lần.Thế mà rốt cuộc chả ra làm sao cả.Lan Anh nói là rất xấu?
    Buồn thật?buồn thật?
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Thiệp làm bằng tay là quí lắm á, bao nhiêu công sức của người làm bỏ vô trong đó. Đẹp hay xấu đâu có quan trọng nữa, người nào mà nỡ chê quả thật là hơi...bất lịch sự 1 chút.
  6. FlyingFox

    FlyingFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    ...cảm ơn Kimi.Nó mà chê thì......cắt luôn.
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, muốn làm thú nhồi bông!!!
    Lần trước đã ngồi ngắm nghía chán rồi, nhưng quả thật chẳng hiểu gắn mảnh nào vào chỗ nào hết! Chưa bao giờ làm, hổng bít làm, mà có vẻ khó quá! Thế là lại cất vào. Bẵng đi một thời gian...
    Người ta thích thú nhồi bông, mà quả tình mình cũng muốn làm... Hôm nay móc ra ngồi "ngâm kíu" thêm lần nữa... Đã cắt rời từng mảnh và thử lắp ráp... Vẫn ko thể nào tưởng tượng nổi là ráp làm sao mà cho nó phồng lên được như vậy, còn bông thì nhồi vào chỗ nào? Nhồi lúc nào? Mà nói vụ bông nữa... Đâu có nhồi bông gòn Bạch Tuyết được, nó sẽ cứng ngắc! Mà ko nhồi bông đó thì cũng chẳng biết nhồi bông gì. Còn vụ bông nữa chứ! Lấy cái gì để nhồi vào đây???
    Ngâm kíu cho đã vẫn chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào hết! Còn mắt thì cũng ko bít lấy cái gì gắn vào nữa! Thui kệ, thử làm đại, vừa may vừa... tháo chứ biết sao giờ? Để làm đại cái đã, coi coi nó làm như thế nào, rùi sau đó hẵng mua nguyên liệu "xịn" để "làm đàng hoàng" sau (với điều kiện là có thể mò ra "bí quyết"). Chẳng hiểu có thể làm được và nó có thể ra cái con gì kkhông nữa? Mà nó có đẹp? Hổng đẹp là quăng đó!
    Thui cố lên, đành mò từ từ vậy!
    Chán ghê!
    Nhưng "an ủi" là sau dzụ này mình sẽ có kinh nghiệm
    Cứ từ từ mà làm thui, bữa nào rảnh được chút nào thì làm chút đó vậy!
  8. FlyingFox

    FlyingFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Làm thành công nhớ chỉ FF nha.Mắt thì dùng khuy áo được không nhỉ?
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp 1 chuyện phải nói là rất đáng bực mình. Hẹn 2 giờ mà...5 giờ mới có mặt, thử hỏi thế có được không chứ. Bao nhiêu chuyện xui xẻo cùng xảy ra 1 lúc, đúng là 1 buổi chiều nhảm nhí. Hôm nay được 1 bữa luyện tập da mặt, không biết mặt mình dày lên được mấy phân rồi nhỉ.
    Dẫu sao thì hôm nay cũng là 1 kinh nghiệm đáng nhớ, và mình cảm thấy tương đối hài lòng với cách giải quyết của mình. Nghĩ kỹ lại thì cũng không phải là gì ghê gớm lắm. Nhưng mà hi vọng từ nay chuyện này sẽ không xảy ra nữa.
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ui giùi ui, trễ đến 3 tiếng lận hả??? Thế thì bực mình là phải rùi, hic... Ai mà chịu cho nổi.
    Mà lúc này sow hình như là "khó chịu" hơn trước rùi thì phải? Lúc trước để sow chờ là chuyện có thể chấp nhận được nhưng bi giờ trễ hơn 15'' là quạu đó! Bi giờ chỉ chấp nhận +-10'' thui! 15'' là khá nhìu còn hơn 15'' là "cá biệt" rùi, cáu ráng chịu!
    Lúc này mình trở nên khó tính???

Chia sẻ trang này