1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang bực mình? Hãy trút hết vào đây!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FlyingFox

    FlyingFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Muộn nhưng mà đến là tốt rồi.Còn chờ mãi,qua nhà trong khi trời mưa như trút nước mà vẫn không đi cùng mới là hay.
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Wow, sao mà thê thảm vậy. Hóa ra còn có người tội nghiệp hơn mình.
  3. FlyingFox

    FlyingFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Thứ ba, 26 tháng ba?y 2005

    Chẳng hiểu nổi nữa...
    Mình ở một thế giới quá khác với bọn nó.Khi mình coi học là điều bắt buộc,chơi bóng rổ là sung sướng thì bọn nó coi buôn bán là việc cần thiết,chơi lô đề để tự cứu khỏi bị băng nhóm nào đó đòi nợ mà "chém thành từng mảnh".
    Hôm nay mình ở rất lâu,về muộn nửa tiếng,nghe bọn nó kể và nói rất nhiều.Lan Anh về trước,mình thấy lạ tại sao Lan Anh biết chuyện này rất nghiêm trọng,vậy mà cứ như không có gì xảy ra vậy?Mà có lẽ vì Lan Anh đã quá quen,và rồi một ngày,mình cũng sẽ làm như Lan Anh vậy.
    Thằng Hiếu mắng thằng Linh, đi buôn vớ vẩn mà không nói cho nó, để rồi bị lừa,và nợ đến ngần ấy tiền-mấy chục triệu chứ có ít gì đâu.Rồi nó kể về một thằng bạn phê thuốc của nó, đến độ suýt nữa thì nhảy xuống tầng 2 tự tử nếu nó không ngăn.
    Mình chẳng biết giúp bọn nó thế nào,chỉ có ngồi đấy,cố nán lại dù rất muộn.Mình cứ cảm giác một cách ngu ngốc là mình nên ở lại,mà có khi chỉ đơn giản là vì mình muốn ở lại mà thôi.
    Nhưng bọn nó đúng là mấy thằng ngu!Bọn nó cần tiền?Hay chỉ muốn chơi thôi?Bọn nó chẳng nghĩ gì đến tương lai,hay ít nhất là nghĩ đến bố mẹ bọn nó,thậm chí cả bạn bè và người yêu. Ờ?mà trách thế nào được bọn nó trong khi cả bạn bè lẫn người yêu đều ngu như bọn nó,còn bố mẹ thì bỏ đi biền biệt?
    Giá mà mình giúp được,hay là cứ ước sẽ có ai đó giúp được bọn nó chẳng hạn.
    Nhưng dù sao,bọn nó cũng đã rất dịu dàng với mình.Kể cả mình biết đứa nào bọn nó cũng đối xử như thế.Kể cả khi cái thằng Hiếu chết tiệt ấy nói với mình bằng cái giọng nghiêm túc.Này?đừng nói với tôi đấy là giọng xã giao của ông. Ông có thể nói mất dạy với tôi cũng được,nhưng cứ thẳng thắn mà nói với tôi, được không?
    Đó là lần đầu tiên có những người dịu dàng với mình đến vậy.Từ trước đến nay,bọn con trai thì coi mình là một đứa con gái như con trai, đứa mình thích thì chưa bao giờ coi mình là con gái,còn con gái thì coi mình đơn giản không phải là một đứa thích hợp để đi mua sắm cùng hay nói chuyện mà con gái thường nói. Và cũng lần đầu tiên mình gặp những chuyện thế này.Mình biết bọn nó không thể chia sẻ với mình.Có một bức tường ngăn cách hai thế giới qúa khác nhau,và kể cả mình có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa,thì mãi mãi vẫn không thể vượt qua được.
    Mình phải làm gì bây giờ?
    Giả vờ như chẳng có gì xảy ra ư?Tiếp túc sống và chơi như thế?Mai gặp bọn nó lại cùng chơi bóng rổ và coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra hay sao?Hay đơn giản hơn,mình chỉ việc đi thôi,không bao giờ gặp lại bọn nó nữa.
    Nhưng mình không thể làm thế!Mình chỉ muốn ở bên bọn nó,dù mình cảm thấy thật bất lực và lo cho bọn nó.Mình?thực sự rất thích bọn nó.Những tên tháng 8 ấy rất quan trọng với mình.Mình đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp bọn nó.Mình đang tự hào vì sự thay đổi ấy ư?Hay mình đang sợ hãi nhỉ?Mình không biết?
    Mình biết tất cả mọi người sẽ khuyên mình rằng:?Rồi sẽ quen thôi.Chơi thì cứ chơi,còn lại thì không nên quan tâm, đấy là việc của bọn nó!?.Và thậm chí ngay cả mình rồi sẽ cũng làm như thế.Nhưng bây giờ,mình không muốn làm như thế,kể cả khi mình chẳng còn cách nào khác.
    Ai cũng cần những người bạn cùng-1-thế-giới,kể cả mình nữa.Vậy tại sao mình phải phá bỏ quy tắc ấy?Tại sao mình lại phá bỏ nó, để bây giờ mình có một vết sẹo chẳng bao giờ lành được.
    Đối với bọn nó,có lẽ mình chỉ là một người qua đường, đến và đi dễ dàng.Nhưng đối với mình?mình đang tự làm một vết thương mới?.
    Thứ tư, 27 tháng ba?y 2005
    Trặc chân rồi, đau quá?
    Hôm nay chỉ gặp Hùng và Linh-chẳng có gì xảy ra. Đúng như mình nghĩ,Thư bảo mình cứ kệ đi.Nghe nói bố mẹ Linh đã biết chuyện,thế thì tốt.Hôm nay hai thằng hỏi mình có khuyết chỗ nào môn bóng rổ không,có muốn dạy cho không.Và??bọn tôi đang cần muội muội?.Mình không hiểu rõ lắm bọn nó ám chỉ cái gì?nhưng những gì bọn nó nói,mình vãn cảm thấy nghi ngờ.Vì bọn nó vốn là những thằng thích vớ vẩn,trêu ghẹo,chẳng biết tình cảm thật ra sao?Buồn cười thật!
    Thằng bí thư vừa gửi mess:?Vĩnh biệt?.MK!Nó không nghĩ đến bạn bè và người thân nó hay sao?Rốt cuộc nó muốn chết chỉ vì bị một đứa lớp 10 nào đó đá một cách chính đáng.Xem lại mình đi bí thư!Mày quá hèn rồi,nếu tao có thể gặp mày,chắc phải đấm vào mặt mày mất!!!
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Buồn bực!
    Buồn hay bực?
    Bực hay buồn?
    Chỉ biết cảm thấy ko vui, chẳng muốn làm gì hết, kể cả đi ngủ! Ngủ cũng không muốn ngủ nữa!
    Có lẽ là buồn chăng? Buồn vì có lẽ học trò của mình đã làm sai rồi, mất điểm oan mạng quá! Có nhiều điều... Thật nghĩ không ra!!! Tại mình. Mình thật có lỗi. Buồn quá!
    Rồi sao nữa?
    Còn mấy chuyện linh tinh khác nữa. Nhưng sao thế nhỉ? Phép vua thua lệ làng... Coi bộ được sự "sủng ái" của vua cũng không bằng được sự hết lòng của thừa tướng.
    Chán!
    Liên hoan chán!
    Tự dưng phải đi, mất cả buổi trưa, ăn ko no, ngủ ko được, còn mất thời gian và mất công đi xa nữa. Mình ko được sủng ái lắm thì phải? Chắc mình không dễ thương???
    Nhưng rõ ràng "vua" thương mình mà???
    Kì lạ
    Không thể nào có được tình cảm của mọi ngườ sao?
    Sao thế nhỉ?
    Buồn chán!
    Chẳng muốn làm gì hết.
    Mình có mệt ko nhỉ? Đâu thấy gì đâu?
    Chỉ sốc nhất khi đọc cái đáp án thôi, và hình như buồn luôn từ đó? Một lát sau lại được "bồi" thêm một cú nữa. "Quá đã" luôn!
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mọi người có nhiều chuyện thật. Mình thì chẳng có chuyện gì để bực mình cả. Mọi chuyện đều trôi chảy và suông sẻ, ít nhất là cho đến thời điểm này. Thế mà không hiểu tại sao mình vẫn cảm có gì đó nặng nặng trong lòng. Có thể đây là vấn đề về sinh học, "đồng hồ sinh học" hay 1 cái gì đại loại như thế.
    À mà cũng có 1 chuyện khá bực mình. Quả thật trên đời cũng lắm người nhiều chuyện thích phao tin về người khác. Không lẽ lại bảo rằng "đàn bà nhiều chuyện", nói thế thì chẳng hóa ra là phân biệt giới tính quá
  6. FlyingFox

    FlyingFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Này cô gái,em biết chúng ta thuộc về nhau
    Tôi không có thời gian để em chơi đùa mãi với trái tim tôi như thế nữa
    Em sẽ thuộc về tôi mãi mãi,rồi em sẽ thấy
    Chúng ta thuộc về nhau
    Em biết tôi đúng mà
    Tại sao em đùa cợt với đầu óc tôi?
    Làm thế nào em đùa cợt với tâm trí tôi?
    Nói rằng chúng ta sẽ là mãi mãi
    Nói rằng nó sẽ không bao giờ hết
    Làm thế nào em có thể yêu rồi rời bỏ tôi?
    Và chẳng bao giờ nói lời từ biệt?
    Cô gái,tôi không thể ngủ nổi nếu thiếu vòng tay của em mỗi tối
    Cô gái,mỗi lần tôi cố,tôi lại thất vọng và rồi khóc
    Đầu tôi đau và tôi thà rằng được chết đi
    Quay cuồng?quay cuồng
    Dù chúng ta đang đến cuối con đường
    Tôi vẫn không thể để em đi
    Thật giả tạo,em thuộc về tôi,tôi thuộc về em
    Đến cuối con đường
    Tôi vẫn không thể để em đi
    Thật giả tạo,em thuộc về tôi,tôi thuộc về em
    Cô gái,tôi biết rằng em thực sự yêu tôi
    Em chỉ không nhận ra thôi
    Em chưa bao giờ như thế trước kia
    Chỉ là lần đầu tiên của em thôi
    Có lẽ tôi sẽ tha thứ cho em,hmm
    Có lẽ em sẽ cố
    Chúng ta phải hạnh phúc cùng nhau
    Mãi mãi?em và tôi
    Mãi mãi?em và tôi
    Cô gái,em yêu tôi một lần nữa như em đã từng yêu tôi trước kia
    Lần này,tôi muốn em yêu tôi nhiều hơn nữa
    Lần này hãy cứ đến bên giường tôi
    Và em yêu, đừng làm tôi thất vọng
    Cô gái,tôi ở đây vì em
    Tất cả những đêm em đã làm tổn thương tôi
    Em chạy đi với một gã khác
    Em yêu,tôi biết hết mà,tôi chỉ không quan tâm mà thôi
    Em không hiểu tôi yêu em biết nhường nào,phải không?
    Tôi ở đây vì em
    Tôi không ra ngoài và lừa dối em cả buổi tối
    Như em đã từng làm đấy em yêu,nhưng cũng ổn thôi
    Này,tôi yêu em dù có thế nào đi chăng nữa
    Và tôi vẫn cứ sẽ ở đây vì em cho đến ngày tôi chết,em yêu
    Giờ đây,tôi có quá nhiều nỗi đau,em yêu
    Vì em sẽ không quay lại với tôi
    Có phải thế không?Hãy quay lại với tôi?
    (Cô đơn)
    Đúng rồi đấy em yêu,trái tim tôi thật cô đơn
    (Cô đơn)
    Trái tim tôi đau nhói,em yêu
    (Cô đơn)
    Ừ?tôi cũng thấy đau đớn nữa
    Em yêu ơi?hãy?
    Lần này hãy cứ đến bên giường tôi
    Và em yêu, đừng để tôi ra đi
    Mỗi khi buồn mình đều nghe bài này,có lẽ là lây từ thằng Hix.Cứ cảm thấy mình như mất dấu chấm nhạt nhoà,tẻ ngắt.Mình thấy mình thật tệ hại,lúc nào cũng làm những việc ngu ngốc,chưa bao giờ làm đúng một việc gì.Vô tâm,không thể hiểu mọi người nghĩ gì,thật ngu ngốc.Và thậm chí bây giờ cả chơi bóng rổ cũng thật là tệ?
    Có lẽ hôm nay không đi chơi bóng rổ lại tốt.Mình đang cần tĩnh tâm lại?.
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Lo quá lo quá, thời hạn sắp đến mà vẫn chưa nghĩ ra được cái gì mới mẻ cả. Hình như mấy ngày nay hơi bị stress thì phải. Có thể rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa, ừ, rồi cũng sẽ xong. Chuyện này thật ra nghĩ kỹ lại cũng không có gì ghê gớm. Có thất bại cũng chẳng sao mà, tại sao lại lo lắng như thế. Mà khả năng thất bại cũng không lớn lắm. Mình nghĩ rằng mình sẽ vượt qua. Ừmm, nói tới đây sao tự nhiên thấy bớt lo hẳn.
  8. FlyingFox

    FlyingFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ buổi tập quân sự đầu tiên vì mưa.Chắc mưa to thế này là cho mình...Ngẫm ra thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều,có lẽ cũng chẳng có gì hơn là mình luôn nghĩ.
    Một vì sao lại rơi
    Không gian như chìm đắm
    Và môt nỗi buồn dành riêng khắp nơi
    Anh nhớ em nhiều lắm
    Nước mắt đã vơi
    Trong một ngày buồn khi em đã xa
    Không như bao ngày tươi đẹp
    Một cuộc tình thiết tha
    Dẫu trong tim anh sầu vẫn
    Nỗi đau khi nhớ về những ngày mặn nồng
    Bao rung động diễn ra
    Người yêu hỡi xin em hãy nói ra
    Cho anh biết 1 câu
    Tại vì sao
    Tại vì sao
    Tại vì sao
    Anh rất cần em trong lúc này
    Hơn bao giờ hết
    Tại vì sao
    Có một người thứ ba khiến cho tình yêu trong em đã chết
    Con thuyền giờ lênh đênh
    Mắc kẹt bên dòng sông chảy xiết
    Mùa đông sang nhưng những ngày cuối thu vẫn còn ấm nồng
    Mùa đông nào cũng biết
    Em đã không bên anh
    Thì làm sao
    Một mình anh cô đơn nhớ về em trong biết bao đớn đau
    Mà em nơi đâu
    Mà em nơi đâu
    Mỗi lần nghe bài này lại bật cười vì nhớ đến Deep Eyes và B.B...Nhưng đấy là hồi trước,bây giờ nghe thấy lại buồn...tệ thật...
    Được Flyingfox sửa chữa / chuyển vào 06:52 ngày 22/08/2005
  9. xuaan20

    xuaan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Sao có người nào cứ nhá máy phá mình hoài vậy ta??? Bực nhất là bị phá nhằm lúc đang trong phòng họp... Tự hỏi người đó có biết và hiểu rằng như thế rất phiền và trẻ con?
    BỰC MÌNH QUÁ!!!!!!!!!!!!!... mais xề la ví!
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui sao hôm nay cứ thấy lo lo thế nào. Ngẫm nghĩ kỹ thì thấy đâu có gì đáng lo đâu ta. Mọi việc vẫn trôi chảy bình thường kia mà. Tiền vẫn đầy trong bóp, sức khỏe tốt, công việc suông sẻ...Ưmm, sao lại thấy hơi lo.
    Hôm nay đúng là 1 ngày củ chuối. Cả ngày ở nhà ngồi học mà đầu óc không được sáng dạ lắm. Hi vọng mai sẽ khá hơn.

Chia sẻ trang này