1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang bực mình? Hãy trút hết vào đây!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc là do "hội chứng sau đi chơi" đấy! Đi nhìu quá bi giờ đang lo về... hậu quả!
    Mà Kimi cũng bít dùng từ "củ chuối" cơ đấy! Ghê thật!
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    "Củ chuối" là từ chuyên dụng của các bạn miền Bắc, tui học lỏm được mang vô đây xài thử .
  3. xuaan20

    xuaan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đau quá.... sao cái sân bay Huế cách nội thành xa quá trời, từ nội thành ra sân bay đi taxi đi đứt hơn trăm ngàn, xót của...!
    Được xuaan20 sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 12/09/2005
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn đời thế không biết. Mua đồ rồi để quên tiền tại đó, đến lúc chợt nhớ quay lại tìm thì... Thế là mất toi hơn trăm ngàn. Tháng trước cũng gặp 1 chuyện tương tự, lõm mất 7 chục. Vậy mà cũng không rút kinh nghiệm được .
    Dạo này làm ăn khấm khá tiền bạc chảy vào túi hơi bộn, nhưng mà cũng ra đi những kiểu rất là trơi ơi đất hỡi. Hay là như người ta thường nói, "có ra thì mới có vô".
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    2 ngày hôm nay không hiểu sao ba cái chuyện lặt vặt nó cứ ùa tới làm mình giải quyết bở hơi tai. Thiệt tình toàn những chuyện chẳng đâu vào đâu. Bữa nay lại còn gặp chuyện nhảm nhí hơn nữa. Lần trước đi mua đồ để quên tiền. Lần này quyết tâm rút kinh nghiệm, đi mua đồ mà trong đầu cứ lẩm nhẩm "nhớ lấy tiền, nhớ lấy tiền" . Kết quả là...không có để quên tiền nữa, nhưng mà sau khi mua xong đi ra mới phát hiện là mình mua nhầm hàng. Đổi lại thì không được mới đau chứ.
    Hi vọng ngày mai sẽ là một ngày sáng sủa hơn.
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Kimi à, sow nghĩ Kimi đi mua đồ không nên nhẩm cái gì hết mà nên "niệm" là "Bình tĩnh, cẩn thận" thì đúng hơn á! Kimi giống một người quen của sow quá (giống... vợ sow), hihihihi, cũng là chúa bất cẩn thế đấy!
    Nói đùa thui, bừng có "bốc hỏa" nhé! Nhưng mà ai chẳng có lúc đểnh đoảng, quên này quên kia, đúng không nè? Nhất là nếu có nhiều việc "bự" phải lo thì lại càng dễ quên những việc nhỏ nhặt. Nhiều khi vì còn mãi suy nghĩ nên... quên mất mình đang làm gì. Sow cũng "kinh nghiệm" mấy chuyện này lắm! Nhất là trong vấn đề... đi lạc. Vì sow có thói quen vừa đi vừa suy nghĩ nên rất thường đi lố, đi lạc đường, v,v,,,
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại rơi đúng vào ngày đó kia chứ? Chỉ cần trễ một ngày thôi là đỡ tốn 2 triệu rồi. Đã nghèo còn gặp cái eo nữa.
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hahaha... Nếu không mua được cho mình thì cứ mua cho người thân của mình. Chuyện đơn giản, có gì đâu!
    Sow có thằng bạn, nó làm việc cho hãng điện thoại Sony Erricson thì phải, cứ có điện thoại mới là nó mua gửi về VN cho ba mẹ. Có con như thế... tuyệt nhỉ!?
    Mà nói chung là... đồ điện tử mà, lúc nào chẳng thế chứ?
    Nếu rẻ như thế thì mai mốt sow cũng để dành tiền để mua, bi giờ thì hết xiền rùi, hahaha... Lần đầu tiên có cảm giác "hết xiền thực sự". Có lẽ là vì thời gian trước mình đã tiêu xài nhiều quá!
    Thôi kệ, dù sao vẫn còn "cầm cự" được. Phải cắn răn không được nói ra. Ráng lo lấy tiền học đi "cưng".
    Sắp đến tháng 12 rùi. Ngày đi thi cũng là ngày mình gặp lại số tiền iu vấu đã xa cách lâu ngày. Lần này thì phải "tiêu diệt" mày thui, chứ không để mày "xa cách" lâu ngày được nữa rùi. Mà sao mình đã đi làm mà vẫn không thấy mình "dư dả" hay "có tiền" nhỉ??? Khó hiểu ghê! Ghét quá! Trong khi lúc trước không có đi làm mà lúc nào cũng có tiền cơ!
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Lấy một cái nick ảo add tên bạn mình vào (gặp hoài nhưng chưa chat bao giờ). Hix ko ngờ hắn dám decline mình. Biết là nếu dùng nick thật hay giới thiệu vài câu nó sẽ add vào ngay nhưng mà cũng hơi bất ngờ vì hắn chảnh tới vậy
    Hừ, có thế thôi mà cũng thấy tức tức

Chia sẻ trang này