1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang bực mình? Hãy trút hết vào đây!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Vậy hóa ra Kimikamo cũng không phải thuộc dạng "chảnh" theo định nghĩa của em-be . Thỉnh thoảng Kimikamo được một số nick lạ hoắc add vào, trong trường hợp này thì Kimi cứ accept nhưng sẽ nhắn lại hỏi "Who are you?".
    Thật ra bây giờ nhìn lại danh sách bạn YIM của mình cũng có một số nick chẳng biết là ai nữa. Có thể là đứa bạn nào đấy khoái đặt tên quái lạ, mà cũng có thể là một người chưa quen. Mặc kệ, Kimikamo hầu như không chat mấy nên cũng chẳng để ý.
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    HIc, nếu vậy chắc sow cũng thuộc hàng "siêu chảnh" rùi! Từ đó đến giờ từ chối không biết bao nhiu. Buồn buồn thì accept, cũng với câu hỏi "Bạn là ai thế?", vui vui thì... deny luôn! . Tính ra sow ít chat, với lại luôn luôn invi, nên có muốn cũng không có làm gì sow được!
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng cái desktop ở lab bị hư. Máy không khởi động được nữa. Màn hình Windows hiện lên, cái thanh màu xanh dương cứ chạy liên tục từ trái sang phải mà chẳng chịu cho mình login vào gì cả. Kiểu này chắc là không đọc được dữ liệu từ đĩa cứng. Chết tiệt cái máy mới mua hồi tháng 4 đây thôi mà đã...
    Kiểu này lại phải mất thời gian vì nó đây. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, bao nhiêu cuộc vui và bao nhiêu công việc dồn dập thế này mà nó lại trở chứng làm nũng nữa mới sợ chứ. Hèn gì người ta bảo máy tính thuộc giống female quả không sai.
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Final ngay sau ass mà lại nghẹt mũi, hắt xì hơi, cả người bải hoải thế này thì có chết kô cơ chứ. Cần ăn để uống thuốc mà nhà chỉ toàn thịt bò nướng, ăn 3 ngày liền, ngán lên tận cổ rồi....
  5. conruoicon

    conruoicon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    thịt bò nướng ư? (chảy nước miếng)
    sao ông trời bất công vậy ta, có người ăn tới ói, có người thì hổng có để mà ăn!!
    để qua bên phần nhắn tin nhắn kieuphong gửi colissimo bò nướng cho tui nhé!!
  6. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Bị người khác giận chỉ vì lý do vớ vẩn
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay rảnh rỗi ngồi lôi DVD phim "Thất kiếm" ra xem. Trước khi xem đã nghe nhiều lời chê phim này, cả từ bạn bè lẫn báo chí nhưng cứ thử xem, một phần là vì cũng đã lỡ mua DVD rồi (mặc dù là đĩa lậu nhưng cũng tốn 20 nghìn chứ bộ, không coi thì uổng ).
    Cảm giác sau khi xem xong là chán ngán. Chưa từng thấy bộ phim nào nhảm dữ vậy. Võ hiệp Trung hoa gì đâu mà chẳng thấy bản sắc gì ráo. Có chăng chỉ là sự bắt chước một cách thô thiển phong cách võ hiệp thần thoại châu Âu. Thỉnh thoảng đâu đó bắt gặp những chi tiết, những thế võ, những bộ phục trang na ná như các phim "King Arthur" hay "Lord of the Ring". Nội dung thì thôi khỏi nói, đơn giản vụng về và quá chú trọng vào các cảnh chém giết ghê rợn.
    Dòng phim võ hiệp thị trường sản xuất tại Trung Quốc có vẻ càng ngày càng đi xuống. Từ "Anh hùng" đến "Thập diện mai phục", rồi đến "Thất kiếm", chất lượng mỗi lúc mỗi giảm.
    À hiện giờ có một phim mới ra lò đang được quảng cáo khá dữ là "Vô Cực", không biết có khá gì hơn không nữa.
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Phát điên với Windows Media Player. Nó làm cho cái database nhạc nhẽo của mình loạn cả lên.
    Mình có cái tật là bài nhạc nào cũng đều vào Advanced Tags E***or chỉnh này nọ. Nhạc Anh thì còn dễ, nhưng đến bài hát tiếng Việt hay tiếng Pháp là có chuyện, vì title toàn đánh đúng thứ tiếng của bài hát. Vậy là nó sửa luôn filename y chang title luôn, gây rất nhiều khó khăn cho việc quản lí. Có khi sửa được, nhưng chỉ cần thêm 1 bài hát vào album thì y như rằng cả 1 đám bị sửa lại như cũ. Cú nhất là mình còn phải add nhạc vào iTunes. Filename bị sửa thì iTunes lại kô tìm được, báo hại phải tốn thời gian đi định vị bài hát.
    Cha nó, càng nghĩ càng tức. Hết 1 loạt bài nhạc CM, nhạc phim bộ HK bị đổi tên lãng xẹt, giờ đến Tình ca VN... Nhiều quá fix kô nổi, mà fix file này thì file kia bị. Mà tính mình thì thích cái gì cũng phải gọn ghẽ, sắp xếp tổ chức có khoa học.
    Tòa soạn báo nhà thằng Microsoft...
  9. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy buồn vì không được vui
    Cảm thấy mọi chuyện không còn vì nó sắp kết thúc
    Cảm thấy có một điều gì đó sắp xảy ra vì ngày nào mà chẳng xảy ra chuyện
    Cảm thấy cô đơn vì đang ở một mình
    Cảm thấy bực mình vì không được như mong đợi
    Cảm thấy tức giận vì nói mãi mà vẫn không thấm vào đâu
    Cảm thấy giận, rất giận, bực, rất bực, khó chịu, rất khó chịu. Cảm thấy rất rất rất khó nói.
    Không bằng một người xa lạ sao?
    Why
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Trong một thời gian ngắn phải recovery cái desktop 2 lần. Dữ liệu mất sạch lại còn tốn bao nhiêu thời gian. Cạch từ nay không bao giờ mua máy Vaio nữa.
    Từ trước đến giờ mình đã ghét đồ của Sony, không hiểu sao năm ngoái lại vác cái Vaio này về. Kết quả là bị trả giá thế này đây.

Chia sẻ trang này