1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang bực mình? Hãy trút hết vào đây!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Đã ra khỏi trường rồi mà vẫn bị ảnh hưởng bởi cái kiểu làm ăn rùa bò của cái trường ĐH chết tiệt! Chỉ tại nó mà cuối cùng một buổi học của mình có 5 tiết, mình chỉ học được có 1 tiết. Kiểu này làm sao mà thi đậu nổi hở trời??? Học cả ngày hôm nay mà chưa "bù lại" được cái phần bị mất bữa thứ 7 ấy, mà cũng chẳng biết đường nào mà lần hết. Đúng là cái trường chết tiệt, nó muốn chơi khăm trường khác sao mà để trễ trờ trễ trật mới chịu công bố thời khóa biểu? Làm như việc viết một cái thời khóa biểu là khó lắm. Tháng 5 thi rồi mà tháng 4 mới mở lớp học ôn Đúng là điên!!! Hổng biết ôn cái khỉ gió gì mà có 1 tháng thôi đã hệ thống lại được toàn bộ chương trình đại học nữa? Điên thật!!!
    Đã ra khỏi trường mà vẫn không thoát được cái thói làm ăn bê trễ của nó. Căm!!!
    Mà nó không định cho người ta thời gian tự ôn tập để chuẩn bị thi thì phải? Học cái kiểu nhồi vịt như vậy thì chất lượng cái con khỉ gì? Đúng là...
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Bị mắng một cách hết sức vô duyên. Cũng may mình là người giỏi nhịn (chớ không nhịn thì làm gì bây giờ ) . Nghĩ tới lúc đi làm chắc cũng có lúc bị sếp mắng như thế, thôi bây giờ tập quen dần là vừa.
    Vô duyên! Hết sức vô duyên! Chẳng có tình lý chút nào hết.
  3. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vừa bị giống ông. Bị sáng nay! Mới thò mặt vào bị "thuyết" cho một thôi một hồi, te tua như cái giẻ rách luôn, mà vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo như thế nào cả. Xong rồi đến khi hiểu thì lại thấy mình đâu có đáng phải bị la như thế? Lạ ghê!
    Về nhà bực phát khùng, nhưng dẹp, cáu một thôi một hồi, vừa nói vừa... hét, xong rồi thôi. Dẹp cho rồi.
    Thân phận kẻ bề tôi, thấp cổ bé họng. Nghe chửi cho nó quen đi thôi!
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì bị mắng nhiều lần cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm lắm, sau này rất có ích đó. Đối với kimikamo kinh nghiệm lớn nhất là khi bị sếp mắng phải thành khẩn nhận lỗi trước, sau đó suy nghĩ tìm hiểu nguyên nhân tại sao mình bị mắng và tìm cách khắc phục hậu quả trong thời gian nhanh nhất.
    Tuyệt đối không nên thanh minh thanh nga gì trong lúc bị mắng, nếu không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Chuyện mình có lỗi hay không cũng không quan trọng lắm. Cố gắng chứng minh mình không có lỗi chẳng khác nào bảo với sếp rằng ông ta là người hồ đồ mắng oan người khác -> càng khiến sếp tức giận, chẳng được tích sự gì
  5. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    thế nào gọi là phản ứng dây chuyền:
    - bắt đầu là bằng việc cái đèn xe không mở
    - tưởng hư đèn, dắt đi thay bóng
    - không phài hư đèn mà là hư công tắc
    - hư công tắc nên phải sửa lâu
    - vì sửa lâu nên bực mình
    - vì bực mình nên quyết định tự thưởng cho mình 1 ly sinh tố
    - vì đi uống sinh tố nên về trể sau 9h
    - vì về trể sau 9h nên không nghe được điện thoại của nơi xin việc
    - vì không nghe điện thoại của nơi xin việc nên không biết số phận của mình thế nào (còn vòng phỏng vấn cuối), ngày mai là thứ 7 nên chổ đó không làm việc, lại không biết số điện thoại của thư ký, mà nghe nói là thứ 2 đã bắt đầu làm việc...........
    - quá oải
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuỗi phản ứng dây chuyền của O-O thấy tức cười quá. Nhiều khi có những chuyện nhỏ nhặt làm cho sự việc thay đổi 180 độ luôn hen.
  7. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay tuy còn mệt nhưng không có gì bực mình. À có, hồi sáng bắn gunbound lâu quá, vừa mệt vừa buồn ngủ nên đâm ra cáu gắt, chiều ngủ dậy thì khỏe rồi. Còn thì cả ngày đều ổn, tối về lại vui. Đúng là sáng mưa chiều nắng.
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Bực mình! Chúa của bực mình!
    Bực ơi là bực, cái dịch vụ ADSL của Vietel mắc dịch! Hư thì hay hư, mỗi lần hư là gọi điện thoại phát khùng (gọi 10 cuộc may ra mới được 1 cuộc, 9 cuộc còn lại là kẹt máy), xong rồi chờ dài cổ.
    Bây giờ đến chuyện thu cước! 414 917đ. Mình đóng rồi, để dồn 3 tháng mới chịu đi thu giùm người ta, khi thu thì không có một tờ giấy nào ghi chi tiết sử dụng cả . Mới đóng được vài hôm thì lại có điện thoại gọi đến nhà đòi nợ tiếp, hỏi là đóng chưa, rồi bắt đọc số biên lai. Đọc cho đã chưa đến 1 tháng sau đi thu cước lại cộng dồn "nợ tháng trước", làm cho số tiền lên đến trên 500 ngàn. Mà rõ ràng đã đóng nhé, đã bị gọi hỏi lại nhé, rồi lại phải đóng lại, bảo là "tháng sau mới giải quyết". Vậy là sao??? Làm ăn kiểu gì mà lộn xộn, nào là phòng thu cước, phòng thu cước cộng dồn. Thu thì không chịu đi thu, để dồn một đống rồi đòi y như mình trốn cước ấy! Phòng thu cước quỷ quái thì ở tuốt trên Cộng Hòa, Quận Tân Bình, đi từ nhà lên đó hết 40 phút, đi về hết hơn 1 tiếng. Chịu nổi không!? Mắc cái giống gì mà đặt văn phòng ở nơi hẻo lánh như thế rồi lại không chịu mở đại lý thu cước? Mà may mà không có đại lý thu cước mà còn làm ăn rối ren như thế, có xong rồi còn "vui" ác!
    Mà công ty lớn như vậy lại không cho thanh toán bằng tài khoản cho lẹ. Điện thoại của nhà nước mà cũng đã có thể thanh toán bằng tài khoản rồi, mà cái này lại không thể. Xài dịch vụ cũng bực mình, bây giờ đến việc đóng tiền dịch vụ lại càng bực mình. Cáu quá đi mất! Cái đồ chết tiệt! Mà giá cũng có rẻ rúng gì cho cam.
    Tự dưng phải "cho mượn" hết bốn trăm mấy chục ngàn trong khi đang cần tiền mua sách. Cáu gì đâu!
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại tiếp tục cãi nhau với ông D. nữa. Chắc có lẽ dạo này ổng đang bị stress hay sao mà cứ nhè mình mà xả cơn stress của ổng. Chuyện đâu có gì đâu, chỉ là tranh luận về chuyên môn, thế mà ổng cứ nói cái giọng thật khó ưa, làm như mình là người chỉ biết khư khư giữ ý kiến của bản thân mà không thèm nghe ai nói hết.
    Dẫu sao cũng phải rất cảm ơn ông ta đã quan tâm chỉ bảo cho mình, nhưng mà không hiểu sao dạo này ổng trở nên "quá khích" dữ vậy. Chắc có lẽ ổng cũng đang chịu nhiều áp lực, bị ông sếp dũa tơi bời chắc.
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi thế là bị mất toi một tháng lương vì một lý do vớ vẩn. Chẳng biết là lỗi của ai nữa, có phải là lỗi của mình hay không chứ? Tất cả là những chuyện liên quan đến vấn đề thủ tục, biết trách ai bây giờ.
    Chỉ biết là có những lúc tiền bạc bị mất đi một cách rất là vô duyên.

Chia sẻ trang này